Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mecuasoccon, 21/3/2012.

  1. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    đó là do bà chứ, muốn gần trung tâm, muốn đẹp thì đắt, tui lương thấp nên chấp nhận xa, thỉnh thoảng để ra chút ít lúc con ốm đau nữa, k thì toi
     
    Đang tải...


  2. vitbaucute

    vitbaucute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Vào đây mới thấy còn nhiều mẹ, nhiều gia đình còn vất vả quá. Đúng là trông lên thì chả bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng còn nhiều người vất vả lắm. Mình dù đi làm tận ~ 16km, mỗi ngày ~30km nhưng vẫn thấy may mắn hơn 1 số mẹ vì đó là nhà của 2 vợ chồng.
    Các mẹ ở đây cố lên nhé!
     
    dochipxinh thích bài này.
  3. kei_nhoc

    kei_nhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Hức hức, nhà em thì cả 2 vc cùng làm ở phố, toàn khu Trung tâm, nhiều lúc 2 vc bấm bụng bảo nhau, tìm nhà ở chỗ xa xa 1 chút mà giá rẻ thì lúc đóng tiền nhà đỡ xót hơn. Thế rồi thế nào lại tìm nhà ở khu Định Công, cả 2 vc đi làm đều xa, tầm 8km/người. Dạo trước làm gần mà mỗi ng cũng hết tầm 300 - 400k tiền xăng. Bây giờ ở xa hơn, giá nhà cao hơn. Tiền xăng, tiền nhà, tiện điện nước nữa là đi toi 2/3 tháng lương.
     
  4. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Nhà mẹ này cũng giống nhà em, bố mẹ hai bên cũng bt chẳng có mà cho. Nhưng được cái bọn em cũng ko mất tiền thuê nhà, cũng đỡ.
     
  5. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    híc híc.....................................................
     
  6. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    miễn là có nhà, còn xa như mẹ nó bình thường thui mà...
     
  7. nhimxu502

    nhimxu502 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    cũng chẳng phải mún đẹp gần TT gì đâu bà, cả 2 vc làm khu Nguyễn Du, thuê xa chẳng bõ tiền xăng xe, rồi con thì hay ốm, thỉnh thoảng đi viện nữa tiền taxi cũng chẳng bõ cái tiền thuê nhà, lương cũng đâu phải là cao lắm đâu so với việc bà 8tr thuê nhà hết 2tr mà lại ở xa
     
  8. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    uh, tui thì cũng xa, nhưng thấy cũng đc, xăng xe chưa thấy tốn mấy, he he, nhà điện nước hết 1tr2, nói chung là trung tâm thì điều kiện hơn, m cũng cách trường cách chợ hơn km tý, nhưng là trường Cổ Nhuế thui, he e
     
  9. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Khổ thân mẹ nó quá, bụng mang dạ chửa nữa...
    Mẹ nó đã tìm được nhà chưa?
     
  10. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    thật nhiều lúc mình bảo giờ chẳng may nhà có người ốm ko biết lấy đâu ra tiền mà lo nữa. Đợt này 2 đứa nhà mình ốm, mẹ làm bs vườn, tự mua thuốc chữa cho con đã mất mấy trăm rồi, chẳng may phải đi viện thì....ko dám nghĩ đến nữa.
    nhà lắm phòng, rồi máy giặt, đun nước nóng or nóng lạnh mà tháng nào cũng >300k tiền điện (điện nhà nước đấy), ga thì cứ hơn tháng 1 bình. Cũng may quả nhà có 1 tr. Chủ nhà mình bảo mình nhiều người bảo tôi cho thuê rẻ quá nhưng tôi cũng chắng cầu lợi gì, chỉ thêm tí tiền cho tôi tu sửa nhà thôi (chả là vừa rồi cụ về sơn nhà mất hơn 20tr). Nghĩ cứ buồn cười, có đợt cụ định mua quả máy lọc nước (nhà mình dùng giếng khoan), cụ bảo hay trả tiền nhà đi để tôi mua máy lọc nước cho mà dùng, nhà mình đồng ý ngay. Tính chủ nhà mình hay thích sắm sửa đâm ra vc mình ở đấy được nhờ.
     
  11. Khoaikawaii

    Khoaikawaii Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Nhà mình cũng đi thuê nhà, 2 vợ chồng 1 đứa con, nuôi thêm em chồng. Tháng nào cũng ngán ngẩm. Nhiều lúc nghĩ nếu cho làm lại đừng bao giờ lấy chồng nghèo hic
     
  12. kei_nhoc

    kei_nhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Từ đoạn nhà chị lên bigC khoảng bao nhiêu km ạ? Nhìn giá tiền thuê nhà + điện nước khu nhà chị mà cũng thấy mê mê. hì hì. Em cũng chỉ mong tháng này nhà em hết 100 số điện thôi, chứ hơn thì k trụ được.
     
  13. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    hic hic chị ơi ai cũng không lấy chồng nghèo thì các ông ấy ế vợ hết à :p
    Giàu hay nghèo đều có cái tốt của nó mà. VC chồng em cũng đi thuê nhà nhưng được cái tình cảm lắm, nhiều lúc nghĩ nhỡ mình giàu mà chồng lại thờ ơ thì thà nghèo còn tốt hơn.
    Nói thế thôi chứ giàu sụ thì ko dám mơ, chỉ mong có cái nhà để ở đỡ phải đi thuê thôi ạ.
     
    dochipxinh thích bài này.
  14. mecun55

    mecun55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    cám ơn mẹ nó, tớ làm ở tận Hoàng Mai cơ, con nhỏ lên phải tìm chỗ gần mẹ nó ạ
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Cũng đang cố gắng từng ngày đây bạn ah, các mẹ vẫn động viên nhau cùng cố gắng. all vì tương lai con em chúng ta!
     
  16. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    em vừa đóng tiền nhà xong, não cả ruột, nhưng may lão chủ nhà ko tăng tiền, bù lại lão phán sẽ lấy lại nhà xây chung cư mini vào tháng 7-8.Vậy là nhà em, sắp phải công cuộc đi thuê nhà rùi, bùn thế. Ngại nhất là chuyển nhà ấy...
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Uh, đi thuê nhà ngại nhất là phải chuyển nhà. Đi tìm nhà mới, thay đổi môi trường sống, tốn $ mua thêm đồ... Bao h mới có cái nhà của riêng mình lúc đó mới yên tâm mẹ nó nhỉ?
     
  18. me.bong.2009

    me.bong.2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    2 vc mình nội ngoại đều ở HN mà cũng đi thuê nhà đây,cách nhà ngoại 3km,bà nội 1km.1 tháng mất toi 2,2t tiền nhà,điện, nuoc ,net,THCap 1,2t nữa.Mình cũng mới sinh ,giờ mỗi ô.xã đi làm lo tiền nhà,tiền đi nhà trẻ bé lớn và bỉm,sữa của 2 con cứ thôi mà cứ chóng cả mặt.Cũng may nhà ngay mặt hồ nên thoáng mát,chủ nhà và mấy gian thuê bên cạnh vui vẻ và tốt bụng nên tuy hơi vất vả mà vui lắm,cả xóm lúc nào xôm.Giờ mẹ chồng cứ gọi về nhà mà ô.xã k chịu về còn bảo tốn nhưng còn lo được thì cứ ở thuê cho thoải mái.
     
  19. me.bong.2009

    me.bong.2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    vc mình cùng quan điểm nên nhà thuê cũng như nhà mình vì nhà hơi bé nên sửa sang theo ý mình suốt,dù là nhà ng ta mới xây,
     
  20. me.bong.2009

    me.bong.2009 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    2 vc mình nội ngoại đều ở HN mà cũng đi thuê nhà đây,cách nhà ngoại 3km,bà nội 1km.1 tháng mất toi 2,2t tiền nhà,điện, nuoc ,net,THCap 1,2t nữa.Mình cũng mới sinh ,giờ mỗi ô.xã đi làm lo tiền nhà,tiền đi nhà trẻ bé lớn và bỉm,sữa của 2 con cứ thôi mà cứ chóng cả mặt.Cũng may nhà ngay mặt hồ nên thoáng mát,chủ nhà và mấy gian thuê bên cạnh vui vẻ và tốt bụng nên tuy hơi vất vả mà vui lắm,cả xóm lúc nào xôm.Giờ mẹ chồng cứ gọi về nhà mà ô.xã k chịu về còn bảo tốn nhưng còn lo được thì cứ ở thuê cho thoải mái.
     

Chia sẻ trang này