ô chị ơi, thế mình lập hội đi, em cũng thích thế, nhưng mà quyên góp cho các bé ở đâu nhỉ?, ngày trước e có đọc mấy mẹ trên này, cũng đi từ thiện, xong tới các mẹ ở trại có vẻ không hài lòng vì có thể đồ của con mình rất xịn,tót, nhưng với các bé lại không thiết thực, chi bằng ta cứ đem ra thanh lý, rồi cuối tháng góp tiền gửi cho các mẹ ở trại có hơn không? hoặc là hỏi các mẹ ở trại tài khoản ở trại, cứ ai đăng ký lấy món gì thì gửi tiền vào đó, rồi in sao kê ra đem tới nhà lấy đồ, hihì, đấy là chắc ăn nhất ạ, tính e làm gì cũng ăn chắc mặc bền mừ. mà làm cái này e ủng hộ cả 2 tay nhé, e đang có cả 1 topic thanh lý đang trôi nổi đâu đó, chán e chả buồn up lên đấy
Nhà này có bao nhiều quần áo cũ của con thì dì với cậu nó xí hết rồi. Sắp tới chú nó cũng đăng ký. Hic. Xe đẩy, cũi, xe tập đi, các bà xí hết, cất trong kho... chả thanh lý thanh liếc gì hết! hihi
Chào ngày mới nắng lên! Hôm nay, chồng e dỗi e, cả nhà ới. Hu hu hu. Tối nay, nịnh nọt mệt nghỉ rồi!!!!!!!!!!!
Không "chiều" lão hay sao mà lão dỗi. Chắc mải mê buôn bán quá nên quên chồng chứ gì. hehee. Em chào cả nhà ạ. từ sáng bận vào sổ nên bi giờ mới buôn được.
Tưởng gì, vợ chăm thế lại còn làm mình làm mẩy. Em là em dỗi chứ không phải chồng, Cho ăn cơm rang chắc bụng nhanh khỏi chị ạ lại đỡ tốn kém. Nói vậy thôi chứ về nịnh đi nhé, không lại ốm dài dài thì khổ hai mẹ con.
HIHI, bác này chiều xã nhỉ, xã nhà e mà ốm e làm cho gì bắt ăn cái đó, ko ăn e bảo đi đăng lên LCM tuyển dì Hai cho dì ấy chiều chứ e chả chiều được đâu, bận với con cả ngày rồi, thế là hốt hoảng ăn lấy ăn để, hihi
Chẳng dại, chồng đi tuyển dì 2 thật thì có mà mẹ con ôm nhau mà khóc! Never! Không bao giờ! Dọa thế thì mình thiệt, lão ấy càng thích ấy chứ! Ngày trc bầu bí, lão ấy làm gì ko bằng lòng, mình dọa" E nằm sấp bụng xuống đây này", thế là lão nghe theo. Bây h nghĩ lại, 2 Vc vẫn nhăn nhở cười!
Lâu không vào hội CG. Sắp tới trung Thu rồi. Diễn đàn sắp tổ chức hội chợ đó. Hội nhà mình có ai có gian hàng tham gia không? Nếu không thì cho bé đi chơi chắc cũng thú vị đây, chủ điểm trung thu mà
Hội CG có tổ chức cho các bé đi chơi trung thu ở đâu không các bác ơi, bé nhà em được tuổi rưỡi rồi, chỉ thích đi chơi thui.
em có tham gia nè, bán mấy bộ vest cho bố cháu và đồ underwear cho bố và mẹ, các mẹ qua xem ủng hộ e nhé. Hội nhà mình có đi đâu nhớ ới e với nhá, hôm trước nhà e đã cho cháu đi gặp mặt trung thu các bm học cấp 3 rùi nên ngày đó chắc cũng rảnh, hihi, mẹ cháu thì ham chơi lắm ạ
Chị ơi hôm nay em nghỉ làm đi khám thai. Bé nhà em còi quá. 32 tuần rùi mà có hơn 1.6Kg thôi. Huhuhu buồn quá.Làm thế nào để bé tăng cân hả chị. Cầm tờ SA mà buồn quá, Bs bảo trọng lượng này thì tương ứng với thai 30 tuần thôi. Mẹ ăn khỏe ơi là khỏe và cứ lên cân vùn vụt ấy mà con lại còi
E ới, xoắn làm gì cho nó mệt! Cái máy nó chỉ ước lượng thế thôi! Chị đây này, 38 tuần, đi siêu âm con đc có 2,3kg, đẻ đc 2,95kg. Bs bảo viết vào giấy là 3kg cho nó chóng nhớn! E có biết là chị buồn cười thế nào ko? Lên bàn đẻ đc 70kg cả mẹ lẫn con đấy! Tháng đầu tiên nhìn nó chán lắm, trông như con khỉ con ấy. Nhưng đến tháng thứ 2 trở đi, ai nhìn cũng phải mết, toàn khen mẹ tốt sữa thôi!Kekeke! kệ nó em ạ. E sinh đôi với chị, đi đẻ cùng hôm ấy, đẻ con đc 4,1kg nhá! Choáng! Thế mà sau, con nó toàn ít hơn con chị 1kg thôi. Bây h thì 2 bé bằng nhau rồi!