Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 1. Chị ui chị chịu khó lội lại trang 1 đọc kỹ 1 chút - rất bổ ích ạ. 2. Sau đó chị viết ra 3 chu kỳ gần nhất để bác Mamadoanh tính ngày thử que RT và dự đoán ngày RT , ngày đi siêu âm trứng + ngày xxx chị nhé 3. Chị ghi ngày tháng năm sinh cả vợ cả chồng ra bác tính luôn cho tháng nào zai gái theo lịch Tầu nữa ạ 4. Gud luck chị ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các chị ơi cho em hỏi. Các chị đi lấy thuốc nhà ông trí là các chị đã đi chụp TC-VT biết thông thoáng rồi mới đến ông ấy để bắt mạch ạ. Em chưa chụp TC-VT , em muốn hỏi là e nên đi chụp trc rồi mới đến ông trí hay là cứ đến để ông ý bắt mạch xem thế nào ạ. tại em nghe nói chụp TC_VT đau mà cũng bị ảnh hưởng gì đấy nên e muốn hỏi cho rõ ạ.
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama ơi, em vừa đi soi trứng về ạ. Kết quả là bên phải có 2 trứng. 1 trứng 10mm, 1 trứng 11mm. Bác sỹ nói do có 2 quả nên trứng phát triển chậm và dặn ngừng uống procare. Hẹn tận t2 tuần sau đi soi lại ah. Không bít tháng này trứng có đủ độ để em săn đc cả đôi rồng không chị?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hu hu, em cũng k ôm đồm công việc. cũng chỉ là mún xã cũng làm cho vui, cho tình cảm. ấy vậy mà mẹ chồng em lại nghĩ em SAI BẢO chồng, hic, ở chung nhìu khi khốn khổ toàn những việc nhỏ nhặt. Hôm vc em bốc thuốc nhà ông Trí về, 2 vc về QN xách 3 túi thuốc nặng lặc lè. THì em cũng chỉ dám nói với mẹ ch em là vc con đi khám tổng thể, xong đi bắt mạch thì ông ý bảo chồng con nóng gan nên đây chỉ là thuốc uống cho mát thôi mẹ ạ Thế mà cả ngày mẹ ch em cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần là bốc ở đâu, thuốc j, có đảm bảo k - k thì k bệnh cũng thành bệnh. Chiều lại hỏi làm em ức quá ( chỉ dám nghĩ thôi : " Con mẹ giờ là chồng con rồi, con k lo thì có khi con còn khổ cả đời ý. Cứ làm như con cho con zai mẹ uốn thuốc độc í " ) Hôm qua em alo về cho cô em thím, thím ý cũng lại kể là bà ra tâm sự với thím là k bít thuốc j, có bốc ở chỗ tốt k, mát gan thì về QN mà bốc cũng được thiếu j chỗ, sao fai lên HN. rồi là từ bé đến giờ nó có ốm đau bao giờ đâu..hic, nghe mà nẫu ........2 chị em bẩu nhau là : NẾU K ĐẺ ĐƯỢC, HOẶC CÓ VẤN ĐỀ GÌ, THÌ TẠI CON DÂU HẾT. CHỨ CON ZAI BÀ LÀ HÀNG XỊN, CHẢ MẦN GIỀ . Chỉ có mỗi vấn đề này là e hơi ức chế 1 tí ti thui chứ mẹ ch e cũng tốt tính lắm, hay là tại em chưa về ở gần hẳn - xa thơm gần thối nhể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chào các mẹ, Em cũng được 1 chị người quen giới thiệu đến ông Trí bốc thuốc. Em theo tây y thì bị chuẩn đoán là bị BTDN, kinh nguyệt ko đều (. Chồng em thì hơi yếu tí. Em đã theo tây y kích trứng 2 chu kỳ rồi mà chưa đc. Em đã đến bắt mạch của ông Trí, ông bảo chỉ cần uống 2-3 tháng là sẽ có bé. Ông Trí nói em bị nóng gan => huyết xấu => kinh nguyệt ko đều và egg ko lớn. Chồng em cũng bị nóng gan => thận âm yếu. 2vc em mới uống thuốc đc 2 ngày. Chồng em mua thêm cả 1 lạng cao của ông về ngâm r*** uống. các mẹ trong nhà mình ai cũng theo uống thuốc của ông thì chia sẻ cùng em với nhé. Nhà em mong con 2 năm rồi mà mãi vẫn chưa thấy cái 2v nó như thế nào ( @ mamadoanh: chờ chị xem giùm em từ giờ đến cuối năm vc em có bắt đc rồng rắn gì không ạ. Em: 16/10/1985 lúc 9h15 sáng. Chồng em: 4/7/1984 lúc 0h-1h sáng. Nhà em trao gái gì cũng đc chị ạ. chị xem giúp em tháng nào có khả năng đậu cao nhất với. Em cảm ơn chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng 2 mẹ con đã gặp nhau. Chúc mẹ khỏe, con khỏe để cán đích an toàn nhé! Thật là một tin rất vui cho hộn săn Rồng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em vẫn thử nhưng 2 vạch vẫn ko đậm bằng nhau ạ. Em buồn nhưng cũng phải cố gắng lấy lại tinh thần rồi chị ạ vì thời gian săn Rồng ko còn nhiều mà. Tk's!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cứ trả lời em thôi chứ em có theo hướng dẫn của chị đâu,tháng trước bảo em thử que rồi vào báo còn đi soi trứng ,chả thấy em báo lại. em sinh năm 1984 ,năm nay em 29 tuổi âm,em có tháng 4,5,6,7,8,9 âm lịch là con trai. vk của em 28 ngày,tháng này em bát đầu thử que từ hôm 20/4 nhé.dự kiến tháng này rụng trứng của em vào ngày :22/4 nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi hai chị em mình chung cảnh ngộ rùi. Hôm em SA cũng là bà Phương Thảo phòng 1 ạ. Công nhận là bà này ẩu thật chị ạ, thôi lần sau cạch chỗ này thui hì. Chị đi bắt mạch đi rồi uống thuốc chứ tình trạng chị em mình trứng bé thế này ko ăn thua. Em cũng đang theo chỗ ông Trí đó chị ạ. Hết tuần này là em uống hết 50 thang đó!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ui chị đã đến ông Trí uống thuốc rồi thì vc chị cứ tin tưởng, và uống thuốc đều đặn nhớ kiêng những thứ ông dặn đi là OK rồi chị ạ Còn về bác Doanh thì bác sẽ giúp chị tính toán ngày rụng trứng , ngày xxx , và sẽ tra lịch Tầu xem tuổi chị tháng nào là zai là gái chứ bác cóa phải thầy bói đâu mà xem được tháng nào có khả năng cao nhất , bác nhể . CHị liệt kê ra 3 chu kỳ gần đây nhất của chị rồi bác sẽ xem giúp cho chị nhé. Chúc chị may mắn sớm đón được bé yêu nhé ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng BTĐN ah? em cũng thế đó tình trạng cũng giống chị , em đang theo ông Trí đó nhà mình có 2 ca khó thì uống thuốc của ông và làm theo sự chỉ đạo của Ma ma tổng quản đều có hết rồi chị ạ . Chị cố gắng uống thuốc đều nhé, hàng ngày vào theo dõi bác Doanh hướng dẫn mọi người rùi mà áp dụng ạ. Trong nhà mình bâyh nhiều người theo ông Trí lắm ạ. Chúc chị may mắn sớm có tin vui. artyman: artyman: artyman:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ui hết thứ 7 này em cũng hết thuốc đấy...chị em mình off riêng ở nhà ông ddeeeeeeeeeeee
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ui hết thứ 7 này em cũng hết thuốc đấy...chị em mình off riêng ở nhà ông ddeeeeeeeeeeee
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thôi em ah, mẹ chồng nàng dâu mà chuyện muôn thủa. Bà cũng lo lắng cho 2 vợ chồng thôi tuy nhiên bà cũng già rùi cho nên nhiều lúc hơi lẩm cẩm và khó tính em ạ. Thôi đừng nghĩ ngợi gì cả cho nhẹ lòng. Cứ động viên sau này mình già có khi còn ko đc như bà bây giờ ý em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đã xem ảnh hôm ọp ở nhà bác chưa ?nhìn con gái iu thế không biết,giống đưa lớn nhà chị hồi bé quá,tối hôm đấy nủ đậy bác chén hết 5 cái phở cuốn nhà em ,ăn bấy giờ mới thấy ngon,cảm ơn em nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ok mà chiều thứ 7 em nhé! hoặc sáng CN cũng đc. Số đt của chị dưới chữ ký đấy ko thì em cho số của em đi lúc nào đến chị alo. Cuối tuần có chị nào Off nhà ông Trí nữa ko ạ đi cùng luôn cho hoàng tráng! hic hic!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm trước em le te thử RT thấy có 1V đậm 1V nhạt. Em vừa nói chuyện với T, T có nói que Acon luôn luôn thế, hì hì.... Em cứ qua ông bắt mạch thôi, tạm thời chưa cần thiết phải đi chụp TCVT đâu. Em qua ông bắt mạch ông cũng biết được là VT của em có bị tắc hay không đấy. Chúc em gặp nhiều may mắn!
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cứ bình tĩnh nha,2 quả trứng to phát triển song song,có khi lại sinh đôi 2 thằng cu thì vừa,vì chị cũng tư vấn cho một cô sinh đôi 2 thằng cu rồi mà.