em thức từ 6 giờ sáng roài... lo nấu cáo cho chuột rùi cho chuột ăn rùi đi chợ mua trái cậy về cúng hum nay mồng 1 muh... lubu laba dọn bãi chiến trường ở nhà rùi đuối luôn ... đợi anh sửa điện sửa xong mới vào đây 8888 đượic nè chị.... hèn chi muh nghe lùng bùng lỗ tai rùi thì hắt hơi quá trời ko biết ai đang nhắc mình...muh cái kiểu lùng bùng là đang chê mình cái gì đó nè...akkakakakak
Đúng roài... ốm thế này muh té hoài , t5ai bàn chân nhỏ quá...chân tấm muh lị...hahahahah...hà mã mỗi lần thấy em té là lại chọc em là con nít mới biết tập đi nên té hoài...akakkaka....muh là chỉ té ở nhà... chứ ngoài đường muh té vào anh đẹp trai nhà giàu, thì chắc là tiêu hà mã roài...akkakakak
Có nhỏ bạn về quê nuôi tôm sú,sắp xổ nên tính về chơi ăn tôm với cua miễn phí,dí lại hùi trước tới giờ đi đâu chơi không hà chứ ít khi về quê chơi lém,cua gạch son ăn ghiền lun đó,thinh3 thoảng nó có gởi anh mình đem lên cho hic...hic.... ăn như vậy hổng béo mới lọa....
Ủng hộ hai chân hai tay lun(chứ hỏng phải 4 chân đâu nha,phải giải thích ngay chứ không chị hụi trưởng ui của mình nghĩ .......kakakak)
heheheheh...chít cười đi dc...mỗi lần té vậy đau lém ha...tụi nghịp we' :goodman::goodman::goodman::goodman:
Tháng trước mẹ Rùa bận việc nên ko ọp được, tháng này hy vọng sẽ đi được. Tina nhỏ con thôi chứ còn mẹ Rùa thì gầy lắm...có 40kg à. Lúc chưa sinh con thì còn được 43kg sinh con xong sao tự nhiên sao gầy quá, sinh đứa nữa chắc còn 35kg quá...Hix hix....
hahahaa....seo mừ đề phòng chị dữ dợ....chị có ác như mẹ con cám đâu nà......hahahaha :twisted::twisted::twisted:
Trùi chê hay khen tui vậy trùi,hèn gì ngứa tai,hụi trưởng đi sing đợt này nhó bảo trọng nhé,đừng dọt về gấp như đợt trước nửa nhé,tốn tìn......(lo cho hụi trưởng ghê chưa?nịnh để có sôcla nè)
Chị iu ơi,thịt đang đại hạ giá nè,ai rinh dùm cãm ơn nhìu,không lấy tiền mà còn hậu tạ nửa nè...thấy sale ghê hông???
Mẹ tiểu cần ơi bánh bột lọc tôm thị ngon lém... nhỏ em chồng em thì thích bánh ít.. nó khen ngon ngon.. nữa ax của nó về chắc làm khách hàng thân thiết với chị quá.. ax nó mê mấy món đó lắm... anh xã em cũng khen là ngon...Chúc chị đắt hàng nha.. ah... nhớ rảnh dạy em nấu bún bò ngon ngon hơn nha... em nấu thấy vẫn chưa ngon nữa.. cần học hỏi thêm...lalalallal...Thanks Ah .. Nếu muốn mua Dâu,Bơ,Hồng dòn, hoặc mua các loại mức thì chị liên hệ số dt này hoặc ra chợ dalat kiếm sạp này thì sẽ gặp Bé Hồng hoặc bé Nhựt ( nói là bạn chị Dung sàigon)... khi nào muh chị muốn mua dâu về thì dặn mấy bé lựa dâu mang về sg nhé... yên tâm về chất lượng , nhưng giá cả phải chăng nhé... nếu so giá mấy người bán lề đường trước chợ thì coi là mắc==> nhưng muh tiền nào của nấy thôi...akkakkaa ( địa chỉ và số phone :quầy 68-69 Khu A chợ dalat- 0166654966 8 ) Còn nước chanh dây thì dt số này gặp chị Hương (063-3825557) lưu ý là nước chanh dây chỉ sử dụng trong 1 tuần thoi nhé... vì nước ép tươi ko có chât bảo quản nên ko để được lâu... muh phải để ngăn mát tủ lạnh nữa đó...phải order trước 1 ngày mới có đó ah...
ăc ặc ặc....coi cái mẹt bả khoái chí kìa ...heheheh....vừa type vừa móm mém cừ kìa trùi....bụm miệng lại đi ướt bàn phím hít rùi kà..... ừa...chị cũng đang run đây.....chi đã có 2 hộp khẩu trang đây rùi, bao tay...mua hẳn 1 bộ siêu nhân cho BO, hehehe, sieu nhân deo khẩu trang hahaha ..nhìn tức cừ lém....dùng 1 lần bỏ....chỉ sợ cho Bo thui ( ..
ui, Rada bận thế nhưng ngày nào cũng vào đọc tin tức hết đó chị ơi... muh vào giờ linh ko ah.... giờ đó ai cũng ngủ roài chỉ còn riêng chị em mình là đi ăn khuya thôi..akkakakakak
@ tina ui : hum trước chị thấy có ai gần nhà em đặt 1 bình cam phải k?? nick gì vậy ta ??? nv đang lên danh sách ngày mai giao, em cho chị cái tên nhá...thanksssssssss
ừa nhưng Rada có nhiều việc lém...coi như đỡ đần em út 1 tay đi...rồi chị cũng phụ 1 tay theo dõi ngày sn các bé....ok?? tất cả vì hội mừ...chị sợ sót ngư mới...
wow đã vậy đăng ký đi liền... bún mắm ở sóc trăng ngon lắm lắm... em chưa được đi chùa dơi , chùa đất sét... nhắc đến thèm bún mắm quá... chẹp chẹp ... thèm thèm....
Thương búp bê quá, đáng lẽ em phải chỉ huy (kiểu chỉ tay năm ngón ấy), nói hà mã lau cho giảm cân ...
May quá, đường về nhà em mưa không to, không kẹt xe, không thì tiêu. Lần trước bị một lần 3 mẹ con đi xe máy vừa mưa lụt, vừa kẹt xe, chỉ thương tụi nhỏ khóc lóc trên xe mà mẹ không biết làm thế nào... Không biết bao giờ mình mới phát triển được nhỉ????
Cảm ơn bupbe tina vì : - ăn bánh ngon và còn giới thiệu thêm khách ... chắc phải chiết khấu hậu hĩnh - em thật chu đáo, chi tiết llac và dặn dò cụ thể thế này... hèn chi mấy memb nhà mình khen nức nở xin tặng em (u)(u)(u) Còn cái vụ bún bò thì phải chờ 1 thời gian vì có lẽ món cơm hến trước (sắp làm) do mấy mẹ ngoài HN đòi phải có hình minh họa (nữa cơ... ) vì sợ đọc chữ thôi thì làm ra kg bít gọi bún j , món j ??? ......... Làm khó mình quá ha ???!!!! Ah, nhân đây, nhà mình nếu ai đi Phú Quốc muốn mua cá bốp, chả cá về thì mình cho số dt cô bé này (một ng quen giới thiệu), mỗi lần mình đi PQ đều alo mua về là quà biếu - she rất tận tình vui vẻ và rất thích làm quen ng Si Gòn nữa hehe