Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thía hóa ra là xem để chia sẻ kinh nghiệm đấy hử ? ghê ta cố gắng bà nha, mà thấy bà chuẩn bị kỹ càng ghê
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chắc chuẩn bị xuất hiện bjo ấy mà, hí hí, thoai bà tiếp tục săn nhá, t đi ngủ đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giá như ai mới vào mà cũng chịu khó đọc được như em thì có phải tốt không ?đọc sẽ hiểu ra rất nhiều điều,và em sẽ thấy công cuộc đón rồng vất vả,hồi hộp,hạnh phúc ,và cả lo lắng từng ngày, tháng đến hết chặng đường 9 tháng 10 ngày như thế nào. nhưng vui nhất hồi hộp nhất và cả đau tim nhất là quả chủ top ANNA siêu âm xem trai hay gái,em mà đọc hết các trang,em mới thấy tại sao các chị có tình cảm gắn bó,với nhau như trong một nhà, mà không phải chỉ có tư vấn cho các mẹ xong là thôi,mà các chị còn muốn về lâu về dài,vẫn có quạn hệ gắn bó,giúp đỡ nhau trong cuộc sống,ai có vui hay buồn đều muốn vào tâm sự trải lòng cho nhẹ nhõm,niềm vui nhân đôi,nỗi buồn xẻ nửa mà em. Chị để ý ai cứ có thành tâm và thiết tha theo nhà rồng thì kiểu gị cũng được toại nguyện,chỉ sớm hay muộn mà thôi,chị chúc em sẽ được lây cái may mắn của chủ top và các mẹ có bầu trong nhà rồng nha, [/I ,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uh dung roi. doc lai thay y nghia lam. the me no uong B1 co thay hieu qua ko? ming cung dang muon beo khoe len day.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đi săn thì phải chuẩn bị kỹ càng mới được chứ PPPP
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi. mình uống B1 cũng thấy được, từ tết giwof uống liên tục í, nhưng dạo này cũng cố gắng ăn nhiều lắm, mọi khi thì chả thèm ăn, giờ ko thèm cũng ăn cho béo, ko đi đâu ai cũng mắng chồng bảo chồng ăn hết phần của vợ, tội chồng lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko thay nut "cam on" dau ca bac oi. hihi. Bat cu luc nao thi trong long moi chi em deu rat cam on tam chan thanh va nhiet tinh cua bac cung nhu nha Rong may man nay. sau nay con em co the la rong, ran hay gi di nua thi em van muon coi nhu con duoc sinh ra tu nha Rong day ap tinh cam nay.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi the a. the to cung thu uong xem sao. thuc ra minh cung ko phai an it, the ma chang thay beo. to cung dang uong E va vien sat day.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi,. mình cũng thuộc dạng ăn như thuồng luồng í mà chưa béo được, ngày xưa hồi đi học được 52kg đấy mà giờ teo tóp còn 43kg thôi. hức hức. thế nên cố gắng lấy lại vóc dáng ngày xưa kẻo nhìn ớn lắm. dạo này ăn được 2 bát cơm rùi,. trộm vía. hí hí
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cho em tham gia với. bé thứ 2 nhà em đang chờ chào đời năm rồng đây ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi mới vào topic nhà Mình e cũng đọc từ Trang 1 k bỏ xót tí nào, e nhớ hòi c Thảo northerngirl vào thì c ý nói chuyện rất tự nhiên và bảo chuẩn bị đi IUI nữa, lúc ý e chăng biết IUI Là gì, nhanh thật Đã hơn nửa năm và bh e với c Thảo đều có công chúa trong bụng rồi, đều nhờ bác Doanh tính ngày cho hành Động chị em trong nhà Đã giúo đỡ e rất nhiêu, có gì đều lên đây tâm sự hỏi han chia sẻ, đúng Là có duyên với nhau thì mơi thế đúng k các c?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trời có một ngày em ko Online mà leo nhà mình mệt nghỉ từ trang 1354 đến 1370 hixxxxxxxxx @ Bác Doanh: em xin được chia vui với Cô Gia sư của Kiên nhà Bác nhé! thật HP Bác ạ!!! em còn nhờ hồi em chuẩn bị Bầu thì cô ấy có Bầu, sau đó một thời gian Bác báo cô ấy SA là con Trai vui ơi là vui giờ thì 3 mẹ con cô ấy đã mẹ tròn con Vuông rồi hiii em cũng mong lắm đến cái ngày mà Bác bế con em trên tay và nhìn thật kỹ xem có đúng với những gì bác tưởng tượng ko hiiiiiiiiiiiii và chị em mình ngồi ổn lại cái thời kỳ Chuẩn bị cho công cuộc săn Rồng của em hiii @ Rồng và Cún: em ơi với Chồng thì em cứ nhẹ nhàng nhờ bảo dần dần nhé! sau này co con rồi thì dần dần nhường việc cho Chồng nhưng nhớ là nhường các việc của Con trước ( vì con nên ông bố nào cũng làm hết à) VD: anh ơi lấy nước cho con uống, anh ơi pha nước cho con tắm .... sau đấy mới lấn sân sang những việc khác phụ vợ nhé! đừng vội vàng ko các Chàng ấy Sốc với cuộc sống gia đình hiii Còn BMC em thì cũng chỉ là thương con cháu thôi em ạ, nếu là BMD thì cũng lo alwngs cho em vậy đó, vì trong mắt các cụ bọn em còn trẻ sợ bọn em chưa có kinh nghiệm, lại sống xa nhà nên lo lắng chỗ em Bốc thuốc có đảm bảo hay ko???nên em cũng cứ nhẹ nhàng lúc nào rảnh thì nói cho bà biết chỗ này đảm bảo lắm, với cả ở HN khi bốc thuốc thì họ đều có tay nghề y dược sỹ... chứ ko bốc thuốc linh tinh đâu để BMC em bớt lo nhé!!! CS gia đình Chồng lúc nào cũng rức rối thế đấy nhưng mình cứ đơn giản nó đi thôi em ạ!!! sau này chăm con cháu chung còn mẫu thuãn nhiều lắm hii Cố lên nha!!! @: Myfamily88: đọc tin vui của em mà chị HP quá à!!! đọc nhiều mẹ báo tin vui lắm nhưng đọc tin của em nó toát lên nhiều điều từ hồi hộp, cho đến Hp của Mẹ và Trách nhiệm của ngừoi cha... Chúc mừng em nhé!!! Chúc mẹ con em luôn mạnh khỏe, bình an bên nhau đủ ngày đủ tháng nha!!! @ mẹ Song Thư: vì danh sách nhà mình thường xuyên thay đổi nên em cũng băn khoăn cái list mẹ nó làm lắm ?( mặc dù rất thích ạ) nhưng mỗi lần thay đổi em lại phải nhờ mẹ nó thì sợ ko tiện ạ hay mẹ nó chỉ em cách làm hay như thế nào cho tiện nhé!!! Để cổ động tinh thần nhà Rồng mình!!! thanks mẹ nó nhiều!!! @ Trangdung68: và Vanlt: chị them 2 em vòa danh sách rồi nhé!!! Chúc 2 em sẽ mau chóng lại chị ơi chị hỡi cho em sang danh sách mới chị nhé!!!! chị mong ngày đó lắm lắm nhé!!! Vanlt: thanks em đac đọc lại từ đầu nhé! và cũng cho chị nhớ lại cái cảm giác chị chờ đợi 2 vạch hiiiiiiiii Hồi hộp và mong ngóng như thế nào??? @ Sua _ ben: em ơi Nhà Chồng em coi trọng Nam quá, mà thể hiện cũng thô luôn ý, nhưng kệ thôi em ạ!!! con mình mình chăm mình nuôi cơ mà, em đừng suy nghĩ làm gì, chị đây bị MC xem bói nói là ko có Zai đâu, và bà xác đinh như vậy ngày từ khi chị đẻ Anna nhé!!! anh CHồng chị lại có Zai sẵn rồi nên thiên vị khủng khiếp ( CHồng chị còn Bực mình lắm ) ... nhưng chị ko bao giờ quan tâm đến điều đó, tất cả CS của chị vẫn như BT vẫn đối xử với BMC và anh CHị Chồng BT hiii và yêu con gái hơn.. đến khi chị có bầu và biết là Zai cứ lần nào đi khám bà cũngc hỏi là Zai hay Gái, chị nói chưa biết đến 20w thì nhà Chồng chị mứoi biết đó!!! và chị ko là gừoi nói mà là Chồng chị nói ,. đên nước lúc đó bà vẫn ko tin đó em, bà bảo có nhầm ko???? Chán!!!!!!! chị đua flaij con hy vọng là nhầm để được làm đại Gia HIIIIIIII !!! @ nghec: em ơi lâu quá mới vòa thăm các chị vậy, chị sắp sinh rồi em ạ!!! trọm vía mẹ con em khỏe là vui rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé! thi thoảng rảnh vào nhà thăm các chị và ủn mông các mẹ khác nhé!!! @ Hoahoncat: mới 1 tuần sau xxx thìu cứ tự tin chờ đợi 2 vạch nhé!!! chị đâu ngày thứ 12 sau xxx mà chưa thấy gì nè hiii mọi biểu hiện ko nói lên điều gì em ạ!!!Chúc em tuần sau vào nói với các chị ơi em 2 vạch rồi hiiiiiiiiiii Cả nhà: em viết một hơi xong ko biết là còn những ai cần để trả lừoi nữa hixxxxxxxxx Mẹ con em ủn mông các cô các bác mau chóng 2 vạch tháng này hết nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna chu đáo quá, đọc và trả lời tất cả mọi người, lâu lâu tớ ko vào nhà xem tình hình nhà săn rồng thế nào rùi. Tính lịch âm năm ay nhuận 2 tháng 4 nên có thêm 1 tháng để săn rồng, chúc các mẹ đều toại nguyện nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khe khe sau này bác Doanh nhà mình là đông con nhiều cháu nhất đấy ạ. Có gì bác chỉ cần ới 1 tiếng là các cháu kéo đến cả đàn. =D>=D>artyman:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận mẹ Anna Duơng cực chu đáo, bất kỳ câu hỏi nào cũng được mẹ ấy trả lời ko sớm thì muộn. Hôm nay đọc thấy các mẹ nói về sự thành tâm khi follow topic này mình nghiệm ra đúng ghê đấy. Ví như mình chỉ tàu ngầm thôi, đọc ko sót 1 comment nào, tuy nhiên vừa đọc vừa ngâm cứu phải 69 ngày mới đuổi kịp các mẹ để vuơn vai dí chân vào topic ( vừa đi làm vừa theo dõi mừ ). Mình cũng đã được toại nguyện dù chưa kịp làm theo 100% lời khuyên đại ca Doanh dành cho các mẹ dù sao có rồng con là mừng rồi, giờ dù mệt mỏi, ko ăn uống được gì nhưng niềm vui vẫn hừng hực cháy, âm ỉ kéo dài khiến mình có thể vượt qua được hết chưa nói là sau gần 2 năm được nuông chiều, cưng nựng ( hồi mới cưới và bầu Zin) thì nay lại được trở về những ngày tháng đó, chồng thì không phải nói rồi. Mẹ chồng lúc nào cũng " để mẹ nấu cơm cho, mày ra ngoài đi ko tý nữa sực mùi lại ko ăn được gì " " mang Zin đi chơi đi, để mẹ nó nằm 1 tý, nó nôn mấy lần rồi đấy " hơ hơ, giờ mình thành quả trứng dễ vỡ trong nhà roài ^^ ĐÚNG LÀ 40 TUẦN HẠNH PHÚC
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ANNA à sao mấy hôm không thấy em vào vậy,bụng bão thế nào vẫn ổn chứ ?chi đang tônngr kết danh sách các mẹ chị tư vấn giới tính ,xem đúng bao nhiêu phần trăm em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn chị, còn chị ... hí hí hí ... Dạo này đi học nên chị ko có thời gian vào nhà, đến khi tranh thủ vào được tí thì leo không nổi vì số trang tăng với tốc độ chóng mặt ... Hôm nay ngày làm việc cuối tuần rồi, chúc em cùng cả nhà cuối tuần zui zẻ nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Zin thích nhé! cứ cảm nhận niềm hạnh phúc của 40 đi nhé rôi quay lại với guồng quay suốt ngày xay, xay, băm băm, nấu nấu hiii mẹ nó có MC tốt vậy là vui rồi nhé! ( MC em cũng tốt khoản chăm con lắm mỗi tội thiên vị hiiiii) hiii chị ơi chị cứ tổng kết lại ạ rồi em sẽ đưa vòa trang để làm kỷ niệm và để các mẹ tiện theo dõi luôn chị nhé em trộm vía vẫn khỏe chị ạ, thứ 2 em mới khám lại lần này em vòa PSHN để gặp BS quen nhờ lúc sinh nữa chị ạ Hiiiiii chị ơi nhà mình các mẹ xây nhanh chóng mặt luôn ý!!! Em hồi hộp chờ Tin chị lắm đó nha!!!! chị cũng cuối tuần vui vẻ nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị yêu ơi em nhìn lại danh sách nhà săn Rồng em chưa có tên chị ạ. Chị để cho em con số : "123 "nhé! Em ngâm cứu phong thủy rồi hy vọng em sẽ thành công. Cảm ơn chị rất nhiều!