Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    các mẹ có ai thanh lý áo cưới không? Tìm mãi mới vào topic nhà mình được. Em cũng ở HP.
     
    Đang tải...


  2. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    ối zời ơi , nghe mấy mẹ nói mà em muốn tự tủ quá .. thề là mấy tháng nay đói kém đến múc phải dùng sửa rẻ tiền cho con, bỉm rẻ tiền... ko có tý gì gọi là thoải mái.. đến hôm vừa rôi cho đi học đóng hơn 1tr, h cụt vào tiền ăn hàng ngày , mếu hết cả mặt .. Cv mới cũng ko ok lắm, vì là chỗ ng nhà thì vẫn phải làm nhưng lại chưa thấy nói j đến lương lậu .. ngày 4 lần đi, cứ 2 ngày mất 60k xăng. Mọi chuyện cứ loạn hết cả lên ấy , huhuhu..

    Cháu chỉ còn đờm thôi bác Giang ạ, ko hiểu sao hôm nay đi học lại khóc um lên đòi theo mẹ về ,, làm cả buổi sáng nay đi làm tâm trạng quá ko yên .. chắc chiều thu xếp về đón sớm .. Tự dưng thấy có lỗi với con quá các m ẹ ạ .. Trong nhà ai có chuyện j cũng è cổ ra lo cho mọi người , nhưng lại chả đc ai lo cho mình, đủ chuyện .. hết tiền nong lại sức khỏe , hết chị lại mẹ .. bản thân mình khổ đã đành .. vì tiền nong khó khổ lây cả con .. em bế tắc quá .. :((
     
    bittetxinhGiang's kids thích.
  3. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    wel come thành viên mới. Mẹ nó vòa phần thanh lý tìm xem, mấy hôm trc e có thấy thanh lý áo cưới đấy.
     
    Moon_Peoemonly thích.
  4. Hailinh.hp2008

    Hailinh.hp2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Các mẹ à, mình đang đau đầu với vụ đi học của con bé quá. Ở nhà bảo đi học thì rất háo hức, thế mà ra lớp cô đón thì lại khóc thét lên, túm lấy áo mẹ không rời. Chẳng bù cho thằng anh, ngủ đậy là đòi ra lớp với các bạn, híc stress..
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  5. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhà mình có quen ai bán điện thoại ko? e mún mua IP3GS 16gb , máy ngon 1 tí, giá rẻ một tí ](*,) hehe
    icon hay ko
    ilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcmilovelcm
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  6. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Emgoijcho mẹ moonpeo hoặc bittet ấy - chồng 2 bạn này làm về điện thoại ấy.
     
    Moon_Peobittetxinh thích.
  7. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Em cũng vào rồi nhưng các mẹ ấy vừa ở xa lại thanh lý đắt quá. Nên em vào nhà mình hy vọng tìm có khi lại dễ hơn.
     
  8. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhà mình chỉ có váy dạ hội thôi . Tớ mặc mỗi 1 lần hôm ăn hỏi hi hi.
     
    bittetxinh thích bài này.
  9. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Cái này có 3 size từ 10-14kg mẹ nó ạ. Giá nhà em dự định bán là 55k/c nhé!
     
    Moon_Peo thích bài này.
  10. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mình có đưa bạn mới cưới cách đây mấy tháng. Hồi nó cưới mình thấy nó mua 2 váy cưới liền. Để mình hỏi hộ bạn xem nó có thanh lý không nhé
     
  11. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    mụ này vẫn chưa ngủ à..................
     
  12. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chưa. dang thich cái này nhưng 1 mình thì hơi nhiều, định rủ bác thì bác có rồi
    http://muachung.vn/san-pham/p-4921/8-Tui-hut-chan-khong.html
     
    Moon_PeoGiang-Khôi thích.
  13. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Ban đầu chị cũng định đặt mua cái này nhưng của cungmua giá rẻ hơn (200k 8 túi) nhưng nghe bạn chị nói chỉ dùng đc vài lần, mau hỏng nên lại chùn lại. Thế giờ mới quay sang chị hoangduong bên nhà mình mong rằng chất lượng tốt hơn
     
    Moon_Peome_hoang_duong thích.
  14. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    thế à, hồi trước em định mua xong lại tiếc tiền. mà nhà em cũng rộng rãi nên thôi. Nhưng bây giờ thấy rẻ rẻ nên lại ham ham
     
    Moon_Peo thích bài này.
  15. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Vậy hả?? Tốt quá, cảm ơn mẹ nó nhiều nha.
     
  16. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị không biết chất liệu của MC thế nào , nhưng đây là túi nilon nên em tìm cái nào dầy hãy mua nhé. Vì chị thấy , mình để cũng nhiều quần áo đấy, nếu túi mỏng thì sẽ dễ bị rách khi dịch chuyển. Còn thực ra dùng đc lâu hay không là do mình thôi em ah. Của bền tại người.
     
  17. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chuyện ngắn này rất hay, và ý nghĩa, nhưng m chưa trở thành cái hồ... Cố gắng lên.

    Hồ nước

    Một ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn nên một buổi sáng nọ ông bảo anh ta đi mua ít muối . Khi người thợ học việc quay về , người chủ bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nhúm muối vào cốc nước rồi uống
    - Anh thấy thế nào ? – Người chủ hỏi.
    - Mặn lắm ạ - anh thợ thốt lên.
    Người chủ tặc lưỡi rồi sau đó bảo anh bỏ một nắm muối tương tự vào trong hồ . Cả hai lặng lẽ đi đến hồ nước gần đó . Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ , ông chủ bảo anh :
    - Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao
    Anh thợ làm theo lời ông .
    - Thế nào? – Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ
    - Mát lắm ạ - chàng trai nhận xét
    - Thế anh có nếm thấy muối không?
    - Không ạ!
    Lúc này người chủ ngồi bên cạnh chàng trai , nắm tay anh nói :
    - Những phiền muộn trong cuộc sống là muối mặn nguyên chất , không hơn không kém .Số lượng những nỗi muộn phiền trong cuộc sống chúng ta cũng như vậy .Tuy nhiên , số lượng những đắng cay chúng ta nếm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào . Thế nên khi nào anh đau khổ , điều duy nhất anh có thể làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc …
    Đừng làm cái cốc mà hãy trở thành hồ

    ....Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo . Bạn phải phạm lỗi nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm bạn đã mắc phải . Nếu bạn sống một cách hoàn hảo sẽ thấy chán ngắt . Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau thì sống làm gì ? Hãy thử những điều bạn không nghĩ là mình sẽ thích . Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi thử qua …
     
  18. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
  19. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Không phải cứ nhiều người quen là nhiều bạn. hãy chọn trong những người quen ấy một vài người bạn cho riêng mình.

    Bạn
    Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

    Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

    - Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

    Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

    Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

    Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

    Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

    Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

    Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

    Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

    Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ!”

    Cảm ơn vì đã trở thành bạn của tôi!
     
    Moon_Peo thích bài này.
  20. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Em thấy bạn em bảo nó mua về dùng lần đầu cho vào hút ko vấn đề gì, nhưng đến rét nàng bân nó có lôi áo ra dùng, đến khi bỏ lại thì ko hút đc không khí ra như lần đầu nữa mà túi vẫn kiểu như phồng phồng lên ấy. Cũng ko rõ lắm nhưng em thấy nó kêu quá nên ngừng mua luôn :D
     
    Moon_Peo thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này