Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi webmaster, 13/4/2012.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Người Chăn Dê và Bầy Dê Núi

    [​IMG]

    Một ngày trời lạnh bỗng nổi cơn giông, một người Chăn Dê lùa bầy Dê cùa mình vào trong một cái hang, nơi đó đã có một bầy Dê Núi đang trú ẩn. Người Chăn Dê muốn dụ bầy Dê Núi nhập đàn Dê của mình, nên anh ta cho chúng ăn rất ngon. Nhưng với bầy dê của mình, anh ta chỉ cho vừa đủ thức ăn để chúng không chết đói.Khi trời đã quang, người Chăn Dê dắt Bầy Dê của mình ra cho ăn, bầy Dê Núi thoát chạy ra những ngọn đồi.

    Người Chăn Dê kêu than “ Các ngươi đền ơn ta cho ăn và đối xử tốt với các ngươi thế sao?”

    Một con trong bầy Dê Núi đáp: Đừng hòng chúng tôi nhập bầy của ông.”

    “ Chúng tôi biết rồi ông sẽ đối xử với chúng tôi ra sao nếu có vài người mới đến như chúng tôi lúc này.”

    Thật là khờ dại khi có mới nới cũ.

    Ngụ Ngôn Ê-dốp

    Trường hợp cứ chèo kéo khách hàng mới mà bỏ mặc khác hàng thân thuộc của mình có vẻ cũng giống như trong câu chuyện này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Người Chăn Dê và Bầy Dê Núi

    Các bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao kinh nghiệm kinh doanh lại có chuyện vớ vẩn này. Nhưng mình thấy nó rất có ý nghĩa trong công việc kinh doanh. Cụ thể trong topic Doanh thu chủ yếu của bạn từ khách quen hay khách mới? cho chúng ta thấy khách hàng quen thuộc mang lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận, nên dịch vụ khách hàng và tính nhất quán trong các chính sách cho khách hàng sẽ rất quan trọng trong thành công của chúng ta.

    Câu chuyện này cũng nói cho chúng ta ý nghĩa về điều đó.
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Con cáo và người đốn củi

    Con Cáo bị thợ săn đuổi bắt, thấy người đốn củi, bèn cầu khẩn cho ẩn thân. Người đốn củi dẫn Cáo vào giấu trong lều.

    Lát sau, những người đi săn đến. Họ hỏi người đốn củi:

    - Bác có thấy Cáo chạy qua đây không?

    Ông ta trả lời to:

    - Không thấy.

    Nhưng tay lại ra dấu chỉ chỗ Cáo nấp. Thợ săn không để ý dấu hiệu, mà chỉ tin lời nói nên kéo nhau đi mất. Cáo bò ra lẳng lặng bỏ đi. Người đốn củi mắng nó:

    - Ai cứu mày mà sao chẳng nghe được ở miệng mày một lời cảm ơn?

    Cáo trả lời:

    - Tôi đội ơn ông vô cùng, nếu lời nói và cử chỉ của ông không khác nhau!

    Ngụ Ngôn Ê-dốp
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Cảm ơn bác Kiên, câu chuyện đáng để chúng ta suy ngẫm!
     
  5. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Người Chăn Dê và Bầy Dê Núi

    Cảm ơn bác, câu chuyện rất hay và có ý nghĩa.
     
  6. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Thâm thúy và đầy tính giáo dục. Cám ơn a. Kiên.
     
  7. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Mình may mắn lại học được điều này trong khi học với con, thật trẻ con lại có những điều chỉ cho cha mẹ cần phải học hỏi.
     
  8. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Chính xác đấy, có rất nhiều điều người lớn chúng ta phải học ngược lại từ trẻ nhỏ, và đôi khi học với con lại gợi lại cho ta rất nhiều bài học quý giá (vì sự nhận thức về giá trị của bài học sẽ khác nhau khi mình lớn lên với những tuổi đời khác nhau).
     
    ecoenvirwebmaster thích.
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Xin chia sẻ 1 câu chuyện mà con trai mình đã dịch từ sách học của nó.


    NHỮNG HẠT MƯA

    Có một bác bác nông dân có một mảnh ruộng lớn. Bác dùng nhiều thời gian để cày ruộng và trồng ngô.

    Khi những cây ngô bắt đầu phát triển, mỗi ngày bác lại làm việc để nhặt sạch cỏ dại, vì ruộng ngô cung cấp thức ăn và tiền cho gia đình bác.

    Nhưng một số thứ có vấn đề. Đã không có mưa trong nhiều tuần nay, và những cây ngô nhỏ bắt đầu khô và đổi thành màu nâu. Bác nông dân biết bác sẽ mất cả vụ mùa nếu không có mưa sớm, nhưng bác không thể làm gì để có mưa.

    Một ngày khi bác nhìn lên bầu trời xanh và mong ước có mưa, hai hạt mưa nhỏ, trong đám mây trên đầu bác, nhìn thấy bác.

    "Nhìn bác nông dân đó kìa", một giọt nói "Tôi thấy tiếc cho bác ta. Bác ta đã làm việc rất chăm chỉ trong ruộng của mình, và bây giờ ngô của bác đang khô héo. Tôi ước tôi làm điều tốt cho bác."

    "Đúng vậy" giọt còn lại nói, "nhưng bạn chỉ là giọt mưa nhỏ. Bạn còn thể làm gì? Tại sao, bạn còn thậm chí còn không làm ướt nổi một cây ngô!"

    "Vậy thì," giọt đầu tiên nói, "Tôi biết tôi quá nhỏ để làm nhiều việc, nhưng ít nhất tôi có thể cổ vũ bác nông dân một ít. Và tôi luôn muốn làm tốt nhất những gì tôi có thể. Nhưng ít nhất điều tôi có thể làm là thử. Tôi sẽ xuống dưới ruộng. Tạm biệt!..."

    Giọt đầu tiên rơi xuống, và giọt thứ hai quyết định đi theo. Một giọt thứ nhất rơi xuống mũi của bác nông dân; giọt khác rơi lên một thân cây ngô.

    "Trời ơi" bác nông dân nói để tay lên mũi. "Cái gì đó? Một hạt mưa! Tôi tin nó sẽ mưa mà."

    Không lâu sau hai giọt đầu rơi xuống ruộng rồi giọt thứ ba nói, "Vậy nếu họ đi tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi. Tôi đến đây!" Và hạt mưa nhỏ đó rơi xuống một một cây ngô khác.

    Trong lúc đó, hàng nghìn hạt mưa đã tập hợp để nghe bạn của họ đang nói về cái gì.

    Khi họ thấy ba giọt đầu tiên đã đi để giúp và cỗ vũ bác nông dân, những hạt khác nói "Tôi cũng muốn giúp". Và chúng rơi xuống.

    "Tôi nữa, tôi nữa! Những giọt khác kêu lên và chẳng bao lâu thì mưa rơi to hơn, và những cây ngô được tưới nước. Nó giờ đã phát triển và đã chín, tất cả vì hạt mưa đầu tiên quyết định làm tốt nhất có thể và là người giúp đỡ.

    Vì ai luôn làm tốt nhất có thể,
    Điều tốt nhất sẽ trở nên tốt hơn,
    Nhưng ai trốn việc hoặc làm qua loa nhiệm vụ,
    Anh ta đã để điều tốt bỏ mà đi.

    Biên dịch: Bùi Huy Khang
    Nguồn: Strong and True, Abeka Books
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    CÔ GÁI VẮT SỮA BÒ

    Ngày xửa ngày xưa có một cô gái đang đi với một xô sữa. Cô ta đang hát một bài hát vui vẻ, vì cô đang nghĩ về số tiền cô sẽ có được nếu cô bán chỗ sữa. Rồi cô ta nghĩ thầm: "Mình co hai ga-lông sữa, và mình sẽ bán. Với số tiền đó mình sẽ mua năm mươi quả trứng. Mình sẽ bỏ chúng dưới những con gà mái. Nhưng con gà mái sẽ giữ chúng ấm đến khi những con gà con nở."

    [​IMG]

    "Mình sẽ cho những con gà con nhiều thức ăn tốt và nước sạnh. Chúng lớn lên, béo tốt, và vào Giáng Sinh chúng sẽ đủ lớn để bán. Mình sẽ đủ tiền để mua một cái váy."

    Cô ta nghĩ quá nhiều về cái váy mới đến nỗi cô ta quên phải cẩn thận. Chân cô vấp phải một viên đá. Khi cố để không ngã, cái xô rơi khỏi tay cô ta, và sữa bị đổ hết ra ngoài.

    Nguồn: Strong and True, A Beka Books
    Biên dịch: Bùi Huy Khang
     
  11. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    bovang thích bài này.
  12. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Những câu chuyện bác kiên sưu tầm rất hay và bổ ích.!!
     
  13. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Híc, anh Kiên ơi, Bài này là bé nhà mình dịch từ Anh sang Việt ạ ;(.

    Ôi ngưỡng mộ quá đi :). Chúc mừng anh có một cậu con trai thông minh và giỏi giang nha :).
     
  14. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Cám ơn VanUK nhé.

    Đúng rồi, con mình nó dịch từ sách bằng tiếng Anh. Trong sách của nó có nhiều những câu chuyện rất hay.
     
    VanUK thích bài này.
  15. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Bé nhà anh năm nay học lớp mấy rùi anh?
     
  16. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Con nhà anh đến tuổi sang lớp 5 ở VN nhưng mới học theo chương trình home schooling hoàn toàn của Mỹ thì đang bắt đầu vào lớp 2.
     
    VanUKbovang thích.
  17. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Đúng là theo học Chương trình của Mỹ có khác. Ngày xưa em học lớp 5 mới biết có chút từ vựng. Hì
     
  18. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Mỗi thời mỗi khác, thời nay thế giới kết nối chằng chịt, và Internet đã len lỏi vào đến cả các cụ già rồi.
     
    VanUKbovang thích.
  19. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Giật mình, câu này chắc ám chỉ mình đây (đùa tý)

    Chuyện ngụ ngôn không hấp dẫn bằng chuyện cổ tích, nhưng mình thich đọc chuyện ngụ ngôn vì có tính giáo dục cao không những trong kinh doanh mà trong mọi mặt của đời sống (đặc biệt là đối nhân xử thế) và cũng nên cho trẻ đọc nhiều chuyện ngụ ngôn

    Ví dụ:

    Chuyện hai con ngựa

    Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

    - Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.

    Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.
     
    webmaster, VanUKbovang thích.
  20. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Chuyện ngụ ngôn trong kinh doanh

    Ồ, chuyện hay quá.

    Nhưng chị đã làm gì mà già đâu?
     

Chia sẻ trang này