Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ko qua nhanh mà bột nó mốc là ko chịu trách nhiệm
    P/S: nhớ trả thêm bạn tiền điện vì mất công bật tủ lạnh chế độ super cold để bảo quản bột
     
    Đang tải...


  1. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ừ, tôi cứ lo ko ngon, hộp kia tôi cũng đã ăn đến đâu. Ông đi phượt Bắc - Nam mua cho bao nhiêu thứ vẫn chất đầy nhà. Quên hôm đấy ko hỏi bà có ăn bánh tráng sữa, sầu riêng ko share cho bà một ít
     
  2. chamthao

    chamthao 0919 669 456

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,504
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sau một hồi lang thang học hỏi nhà Ỉn, ông xã đã bắt đầu thích cơm của nàng dâu tuần đầu tiên về nhà chồng không dám cắm cơm nhưng mà giờ lại đau đầu vụ cu con không chịu ăn. Mẹ có làm gì thì làm, bà ngoại có chế biến gì thì chế biến chàng chỉ thích mỗi ti thôi, hôm nọ bảo cai sữa hy vọng chàng chịu ăn thì chàng lại ốm nên hoãn lại. Chắc giờ đứng đầu bảng thấp còi rồi. Chết mất thôi huhu
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lần sau rán chị rút ngắn time đi một tí thì lá sẽ xanh, yên tâm là vẫn giòn tan
    Cái món thịt nạc ống tre của chị lại nhỉ, em mới chỉ ăn món lượn nhồi rau răm nướng ống tre thôi, ngon tuyệt
     
  4. benbob

    benbob Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    em ơi, cho chị hỏi tý, kem whipping và kem topping; mousse với puding khác nhau như thế nào; hiểu được tính chất nguyên vật liệu rồi biết cách chế biến.
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trong Fivimart nhiều lắm, hôm trước chị bảo rồi
     
    meyeunam thích bài này.
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tất cả cách món bánh gói = lá chuối người ta đều dùng lá chuối tây, có ai dùng lá chuối ta đâu, vì lá chuối ta nó chát
     
    lion queen thích bài này.
  7. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,878
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi ôi cao thủ, cao thủ của cao thủ!!! khoản bếp núc này chắc mình học cả đời ko làm được như mẹ Ỉn, hị hị.... Mẹ nó mà bán hàng là tớ order liền he he...
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    @dauxanh: chị nhớ lộn rồi, em dùng 500gr bột lọc và 200gr bột năng (cả nấu với đậu xanh và quấy cốt dừa, cốt dừa em quấy rất sánh chứ ko lỏng đâu vì tính là nếu cho đá chè vẫn ko bị loãng
    Bưởi da xanh em mua loại to nhất nên chắc nhiều cùi tốn hơn. Ko biết chị làm thế nào chứ cùi bưởi em thái nhỏ hơn 1 đốt ngón tay út, sau khi sên thật nóng rồi lăn bột thì nó hút bột viên nào viên nấy phải to gấp dôi, cỡ 1 đốt ngón tay cái. Tốn bột kinh khủng cơ mà ăn giòn dai sướng lắm. Bột năng chính là bột đao mà, nhưng trong món này dùng bột lọc là ngon hơn cả
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  9. nthang_vnt

    nthang_vnt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ này khéo tay quá , bạn có phải đi học lớp làm bánh không mà làm đẹp thế
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chỉ cần 1 cú kích chuột là ra hết mà mẹ nó. Tuy nhiên nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu thì mẹ nó cứ hình dung như này
    Kem whipping là loại kem có thành phần tự nhiên, được tách hoàn toàn từ sữa tươi, ko đường, vị béo, ngậy
    Kem topping là kem có thành phần được làm từ chất béo thực vật, đã có sẵn đường thường dùng trang trí bánh kem

    Mousse và pudding trong CT đều có thành phần kem whipping và gelatin. Tuy nhiên, với bánh mousse thì cần làm nóng chảy gelatin rồi mới trộn vào kem whipping đã để lạnh, đánh bông. Còn pudding thì cho tất cả vào nồi rồi đun cho gelatin tan ra. Khi ăn bánh mousse sẽ có cảm giác xốp hơn pudding
     
    dauxanh2011 thích bài này.
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi toàn những món mình mới nghe thấy lần đầu khi làm đám giỗ, có thể do mỗi vùng miền có 1 văn hóa, phong tục khác nhau. Chính vì thế sợ tư vấn sẽ ko hợp gu của mọi người, tốt nhất là bạn cứ trao đổi, bàn bạc với mẹ chồng xem nên làm những món gì thì sẽ hợp lí hơn.
    Bí quyết ghi điểm ko chỉ nằm ở chỗ món ăn lạ (đôi khi ko hợp khẩu vị lại thành ko ngon) mà còn nằm ở chỗ chúng ta chế biến ra sao nữa. Một món quen thuộc nhưng nếu chịu khó đầu tư công sức chế biến một chút cũng sẽ khiến món ăn ngon hơn rất nhiều đấy
     
  12. me nhim xu 2011

    me nhim xu 2011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ỉn ơi bạn tia thấy Ỉn trồng rất chi là nhìu rau nhé.hôm nào bạn làm dạo chích.hihihihihi
    Mấy hôm đi qua ngó lên toàn thấy đóng cửa mới tắt đèn thế là bạn lsij cho nhím vìa
     
  13. chuotmapkute

    chuotmapkute Em Nhi (88) 097 8181 729

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    10,305
    Đã được thích:
    3,011
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Những món cầu kì thì không phải bàn trình nấu ăn của mẹ Ỉn rồi, nhưng những món tưởng chừng như rất đơn giàn mà vào tay mẹ Ỉn đều rất tinh tế và đặc biệt ^_^ Em cảm ơn mẹ Ỉn nhé


     
    nicemoonnight thích bài này.
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bỏ xừ rồi, cái cổng sắt dãy nhà mình bao lâu nay hỏng khóa, có chỉ để làm hàng, phen này nguy rồi
    Mấy hôm là mấy hôm nào? Cuối tuần thì đen xì là đúng rồi, kéo quân về ngoại mà. Ngày thường bạn giăng đèn sáng trưng lọ mọ nhà cửa, rửa dọn tầm gần 12h mới đi ngủ, mẹ con nhà nhím qua lúc mấy giờ? (chột dạ, hay vào đúng hôm chồng gạ gẫm....vào phòng trong nằm xem phim nhỉ)
     
  15. Ðề: Re: Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em ơi, lời khen của em cũng thật là tinh tế
     
  16. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ôi có món trứng lộn sốt me hấp dẫn quá mẹ ỉn nhỉ? hôm nào phải làm 1 mẽ xem thế nào.. chẹp chẹp
    (tớ hỏi khí ko phải, những bài trên eva là cũng của mẹ Ỉn đăng lên à)
     
  17. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi, mẹ Ỉn gửi bào cho Eva mừ.
     
  18. winssa

    winssa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị trước hay đọc bài của mẹ Ỉn, từ khi mẹ Ỉn chưa sinh em Miu cơ, chị đã học được khá nhiều món từ em!
    Lâu lắm 2 hôm nay chị mới chạy sang đây đọc bài, chúc mừng em có nhà mới để chia sẻ cho các mẹ nhé!(u)

    Hôm nay chị trả bài em món gâteaux cuộn hình chó đốm này:

    Bột trên khay:

    [​IMG]

    Thành phẩm:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    PS: Em ơi, 1 số link ảnh từ trang 1 ấy, ra bài chỉ có hình ảnh thôi! Hôm nào em rảnh em post cả cách làm vào các bài đó nhé! Tks em!
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em vẫn nhớ chị mà, nói thật với chị là em cũng muốn bổ sung, sửa sang cho đầy đủ nhưng giờ em chỉ có 1 điều ước duy nhất là 1 ngày có 48 tiếng để em có time thỏa mãn tất cả những mong muốn của em
     
    winssa thích bài này.

Chia sẻ trang này