Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chào cả nhà. Mình xin gia nhập hội Bắc Ninh. Mình ở Tiên Du.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hế lu cạ nhà, lâu lắm mí nại chui vào đơi, hi hi, hay mẹ nào rỗi rãi xây 1 cái nhà mới cho dân tình BN đi, vực lại tinh thần bà kon đồng hương, hị hị
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hi. Nhà bố mẹ e chỗ khu công nghiệp Đại đồng. thực ra e ở Tiên du cơ. Nhưng ko phải e nhận vơ e ở Từ sơn đâu ạ. Em học 3 năm ở Lý Thái Tổ nên e biết TS nhiều hơn TD ạ. e nói TD sợ sau có mẹ nào đấy hỏi chỗ nào đó trong TD e lại ko biết trả lời ạ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hihi chồng em cũng học lý thái tổ đó ạ, chồng em sinh năm 84 ạ,
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em biết khu đồng kỵ ạ nhưng không biết nhiều đâu ạ :d
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chào các chị, em vào đây hỏi các mẹ có mảnh đất nào tầm 40m2 ở Từ Sơn k giới thiệu cho em với, em đang có nhu cầu mua ạ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Bắc Ninh m buồn lắm.các mẹ bận làm ăn nên nhà m cứ heo hút.e vào lại ra vì chẳng thấy các mẹ đâu.mekhanhtroc dao nay lam ăn lớn rôi.nhưng e chưa có điều kiện để ủng hộ chị.huuuuuu.bao giờ e mới giàu đây
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ nhiều mẹ ở từ sơn nhỉ.em cũng ở từ sơn ạ.ở làng có trường cao đabgwr Bắc hà ý.kiêur gì lần này em bắt đcj ối người quen. nhưng em theo chàng về ngập khẩu ở Bắc Giang mất roài.huuuuuuu
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hihi vậy là vừa có đồng hương bắc giang, vừa có đồng hương bắc ninh rùi, nhưng mẹ nó đang ở bắc ninh hay bắc giang vậy.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ anh trai e cũng sn 84 ạ. anh ấy học A2.em sn87 cũng học A2 khóa 2002-2005 ạ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hề nhô cả nhà, Hồi này nhà mềnh nhiều các em xinh tươi trẻ đẹp thế nhỉ, thôi mẹ Khánh nhường cho các mẹ xinh tươi xây nhà mới đê, chứ mẹ Khánh hồi này bỏ bê topic lắm à nha.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Lính mới chào cả nhà ạ. Em tên là Trang, quê ở Bắc ninh ạ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cả nhà chào lính mới, hì hì..............
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cả nhà chào mẹ cháu. Haizzz, tinh thần của quê mình kg bằng hội Trâu của em rùi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Em cũng thấy như vậy, hội Bắc ninh thiếu tinh thần quá.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mẹ này gần nhà em mà cũng người BẮc Ninh ah, Tớ ở TP Bắc Ninh đây, mẹ nó ở đâu vậy
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hơ hơ, thực ra từ lúc ra hà nội này đi học và đi làm mình cũng ít gặp người Bắc ninh lắm. Nhưng thực ra dù nhiệt tình hay ko thì mình vẫn cảm thấy vui mỗi khi đi gần đến Bắc ninh, mọi thứ thân thương gần gũi và cảm thấy ai cũng quen, ai cũng thân. Mình thích cuộc sống khá thanh tịnh ở quê miềng. Mình cũng hay về nhà lắm, hôm nào các mẹ ở bắc ninh tổ chức ọp ở quán ốc bà Từ đi, nhà mình ở ngay gần đóa.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thía mẹ nào bảo muốn nhiệt tình hơn thì làm thía nào ạ)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hum nào off buổi cho lấy khí thế đê??????? Mình thì cứ đi trên đường, thấy con xe nào biển BN là lại nhìn, mún làm quen lắm ý, dừng mừ ngại)