Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí chị bước qua cả chục lần rồi í chứ. Có ăn thua đâu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hii chị qua 3 tháng đầu mà vãn khổ sở thế! cố gắng thôi chị nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh chị cứ tưởng qua 3 tháng thì ok. Chả hiểu sao hôm nay lại nôn khan lại. Mệt kinh đc. Vẫn còn sụt 2 kg so với chưa bầu em ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trước chị cũng đi chụp TCVT, nó không đau như mình vẫn nghĩ và nghe người khác nói, chỉ cần làm theo hướng dẫn là okie thoai, nhưng không loại trừ trường hợp bị tắc sẽ đau em ạ. Khi chị đi bắt mạch cũng mang theo hồ sơ khám tây y, nhưng ông không cần đến hồ sơ của chị vẫn có thể nói đúng hiện tại VT như thế nào, thậm chí âm đạo có bị viêm nhiễm gì hay không. Chúc em sớm có 2V![/QUOTE] Chắc e ko đợi tháng sau nữa mà sang tuần sau em sẽ đến nhà ống trí luôn chị ạ. Tại chị gái em đi chụp ở C về bảo đau đi ko vững mà chị ấy thông thoáng, làm em sợ xanh mặt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em không bấm đưuọc chi ạ ? chị hỏi lại mod xem sao ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đang đọc tới đoạn này chị Thu minh ơi, em mới tiêm được 2 mũi viêm gan B thôi, mũi thứ 2 từ hồi tháng 1 chị ạ, em định tiêm tiếp nhưng tiêm vào thấy chu kỳ nó lung tung lắm ( bt em đều mà ) thế nên chồng em bảo thôi dừng đi để có em bé rùi tiêm mũi thứ 3, 4 sau. như thế có ảnh hưởng gì ko chị? tính từ mũi 1 thì em được 5 tháng mũi 2 cũng được gần 4 tháng rồi chị ạ bác làm em cũng đang tò mò lội cho nhanh đến cái đoạn siêu âm trai gái của chị anna đây, mới đến đoạn chị í được 10w bớt nghén thui ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi!dạo này chiều tối mình cứ bị làm mệt,thở không ra hơi.Đêm ngủ cũng không được vì nằm hướng nào cũng khó thở hu.hu...mình có bị làm sau không cả nhà bầu thì chỉ mới 6 tuần thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em vừa nghía lại trang 1 em đứng số 27 đúng tuổi em, hihi, c anna ơi số đó trước là của chị nào ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ nó chắc chỉ mệt chút thôi, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn nữa nhé!!! mới 6w nên cơ thể đang thích nghi với việc có em bé nên vậy đó chú 2 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé! hiiiiiiiii em iu ơi giờ htif chị ko thể nhớ được số đó của ai nữa em ạ??? các mẹ cứ thành công là chị nhấc đi sang nhà mới nhường số cho các mẹ khác!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế thì theo chị em qua ông Trí luôn đi, đừng IUI nữa, hại ng phết đấy, chị uống 50 thang thì có bé, tầm gần 3 tháng em ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi em vừa đọc được bài này các mẹ vào đọc nhé hiiiiiiiiiiii khá là thú vị ạ!!! Bố dặn con trai trước khi lấy vợ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hay lắm mẹ anna ạ. Hôm trc em cũng đc đc 1 bài Mẹ dặn con gái khi đi lấy chồng. cũng hay lém. Để e tìm lại rồi gửi lại nhà mình nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi em ạ tất cả các ông Bố các bà mẹ đều muốn con mình được HP khi đi lấy Chồng, Lấy vợ nhưung vì CS có nhiều tahwng trầm nên các bà vợ hay các Ông Chồng có làm được ahy ko mới là vấn đề quan trọng hiii để chị tìm lại rồi Post luôn cho cùng đề tài nhỉ hii?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khi chị đọc những dòng này của em chi thực sự xúc động,mặc dù em viết rất ngắn,nhưng vô cùng súc tích , chỉ cần vài dòng thôi mà nói lên được tình cảm của em của các mẹ,và của các cô cậu rông, rắn .....hay gì gì đó với ngôi nhà của mẹ ANNA DƯƠNG. Nếu không có ngôi nhà này, thì chị em mình đâu có cơ duyên được gặp nhau phải không em ?cảm ơn em ,cảm ơN ANNA,và tất cả các mẹ tham gia trong nhà rồng , đã tao ra ngôi nhà để mọi người được quen biết nhau,được chia xẻ niềm vui ,nỗi buồn,trong cuộc sống,và nhất là công cuộc đón con yêu về. Ngày nào chị cũng phải ít nhất 3 tiếng trong nhà mình,không vào thấy sốt ruột và nhơ nhớ thế nào ấy ,chông chị còn bảo mẹ mày mê săn rồng hơn mê chồng rồi , Thế đấy các mẹ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em chỉ chỉ biết nói bài viết hay, xúc động và ý nghĩa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng vậy đấy ạ, nhiều khi vào nhà ko biết nói gì nhưng 1 ngày ko vào nhà mình đọc cm của các Mẹ là thấy nhớ lắm.
Báo cáo mamadoanh, trưa nay em đã thử que thử rụng trứng tiếp và vạch thứ 2 đã xuất hiện rùi ạ. Chưa đậm lắm nhưng cũng nhìn thấy ạ(không như mấy hôm trc em phải căng mắt mãi mới nhìn thấy vạch 2 "mờ mờ ảo ảo" ạ). Tình hình này thì tháng này khả năng chu kì em bị kéo dài chị nhỉ? Hi vọng mai vạch 2 sẽ đậm gần bằng vạch 1. Báo cáo hết ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Northerngirl ơi, chị đi khám tây y thì đc chuẩn đoán là bị sao ạ? Em cũng mới uống thuốc của ông Trí nè, ông cũng bảo là uống khoảng 2-3 tháng là có. Ở tây y thì em đc chuẩn đoán là bị BTDN, CK ko đều và egg nhỏ. Chồng hơi yếu chị ạ. Thế chồng chị có bt ko? Có phải uống thuốc ko ah?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sẽ thành hiện thực thôi em,vài năm nữa,lại thấy mẹ THẢO tay bồng tay bế,lếch thếch đến nhà bác DOANH chơi,khi đấy các mẹ ọp ngồi dạt cả ra góc nhà để các cô rồng cậu rồng đùa nghịch,nhìn lúc đó thích nhỉ,mình lại ôn lại những ngày đầu săn rồng em nhỉ,chác lúc đó tóc bác đã bạc phơ mất rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tháng này em sã đậu đấy cứ yên tâm mà chờ đợi nha.