Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào vâng ah, ah nhà mình có ai biết anh TÙNG XEM tử vi và bói bài ở chỗ chùa bồ đề đi lên ko nhỉ?em thấy bảo anh ý xem hay lắm ko bít có chuẩn ko ah
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Hic em ít khi xem bói toán lắm biết nhiều lại buồn nhiều kệ nó đến đâu thì đến thôi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào chị bít 1 em tên Trang, ở khu vực Hồ Tây, e í k phải xem bói mà là ngoại cảm, đến nhà e í k kiểu như đi xem bói, điện thờ ầm ĩ, mà khách chỉ đến ngồi đợi, đến lượt thì vào xem thôi, như ngồi nói chuyện í mà, e í xem cho đứa bạn chị tương lai gần khá chuẩn
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Tớ không ở Việt Hưng mà ở Ngọc Thụy có được không, hi hi Hội LB không bít có ai ở VH không?
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Trùi ui, lâu k vào, đúng chủ đề tớ đang quan tâm đây. Mẹ nào biết chỗ nào xem chuẩn mách tớ với nhé. Nghe nói LB nhiều thầy giỏi mà.
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào có mẹ nào đã xem cô Huơng ở đường tàu ngã 3 đức giang chưa. Em thì hay xem tử vi ở Lệ mật. và bói bài tây ở Đông anh.. :">
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Gớm cái nàng này có vẻ khoái xem bói nhỉ? Chị thì hầu như là không xem bao giờ! Nhìn thấy cửa hàng mới rồi, chúc đắt hàng nhé!
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào chị ui tiền lễ đi bao nhiu hả chị?
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào hơ hơ dạo này tự nhiên em hay ngâm cứu vụ này chị ah hi hi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào ĐỊnh thêm hoàng tử hay sao mà hay ngâm cứu??????????????
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào các chỗ nàng nói có chuẩn ko thế?
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào em nghiên cứu dần dần chị ah, xem năm nào đẹp thì kiếm thằng cu hi hi em đi xem bảo nhà em cung 2 vợ 2 chồng nên đang khiếp, dễ bỏ nhau hihi
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Hì càng xem nhiều càng lo lắng thêm thôi nàng, tó cũng đang mong 1 cô công chúa, định thử cái Lịch vạn niên xem có ăn thua ko hehehe
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Hihihi... Có cô suốt ngày bỏ chồng ăn cơm một mình đi ship hàng tám chuyện thì có!
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào tùy e ah, nhưng không phải ai e í cũng nhìn được, thế nên mới có người để nhiều, để ít, nhưng cũng chả ai bít ai để bao nhiêu vì vào phòng riêng mà, c thì c chỉ để 100k
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào lịch vạn niên là sao chị?tư vấn cho em cái. em có tài liệu canh trai gái nhưng lần 1 áp dụng ko triệt để nên trượt vỏ chuối rùi bác ah
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào he he chồng em ăn cơm với cả nhà chứ có ăn một mình đâu bác?
Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào Lâu lâu k vào lại thấy hội nhà mình sôi nổi về chủ đề bói toán nhỉ, mấy vụ này tớ chỉ lót dép hóng. Hihi, thây có cô bạn còn lên tận nhà nào gần Chùa Hương xem bói cơ, mà thỉnh thoảng có gì băn khoăn là cô bạn lại lên đó xem, giỏi thật!
Ðề: Re: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 em chỉ đi gần gần thôi chứ xa quá hổng đi được chị ah
Ðề: Tầng 3: Quận Long Biên: Mời các mẹ cùng vào giao lưu, học hỏi và 88888888888888888 nào nhà mình có máy tính ko dùng đến ko cho em xin 1 cái nhé, hôm trc đi hội chợ em bị mất, nhỏ nhỏ xinh xinh thì càng tốt ah, dạo này ko có máy tính bát tiện quá