Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tháng này xui xéo thật , hôm trước nhà có việc thì mình '' vấp ngón chân cái " đổ cả bát canh vào tay bỏng tóe loe . hôm qua đang lúi húi trog bếp thì cả đống chai lọ ở phía trên rơi xuống , lại còn kéo theo cái nồi nữa , may ko rơi vào đầu , nếu ko bây giờ tay đang nhặt lá , chân đá ống bơ còn mồm đang hát ngoài đường đấy . Ác mộng.](*,)](*,)](*,)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi, chúc mừng bà nhé, cứ thấy bạn bè kêu việc nhiều là thướng lây cùng bạn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con Thỏ nhà tôi cũng viêm họng thôi mà cũng cả tháng vừa rồi đấy bà ạ. Mong cho cu Mộc nhanh khỏi, ngoan cho mẹ THoa yên tâm "công tác" nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tranh thủ lượn qua tí, chưa chắc đã gặp nhau nhưng đi tham quan tí cho có không khí, hi hi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc ơi tôi đang muốn gặp bà vì lâu rồi chưa được chụp ảnh cho ai, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mấy hôm nay nhiều việc, nhiều chuyện quá, chả cửa hàng cũng chả shop online gì sất. Đảo qua nhà mình gửi lời thăm hỏi tới chị em nhà ngựa nhé! Nắng lên rồi chúc chị em đắt hàng, đi ship hàng thì nhớ bảo vệ làn da đầy đủ không có chồng lại chê xấu!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hình như là không ý bà nó ạ? Hỏi suốt mấy hôm nay rồi mà ko thấy ai lên tiếng.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vậy chắc không có ai rồi. Hôm đó cố gắng sắp xếp đi ngó nghiêng mới được, chưa đi hội chợ LCM bao giờ! Mà thời gian HC cả ngày nhỉ bà nhỉ? Không biết mấy giờ thì kết thúc?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mình cũng chưa tham gia hội chợ bao giờ, cả với tư cách là người bán và tư cách người mua. Lần này sẽ cố gắng đi cho biết mới đc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì, ngựa trông vậy mà chỉ thích ẩn dật nhỉ. Ngày xưa thì còn có dieple chè bưởi ở hội chợ, nhưng giờ mụ ấy nhiều mặt hàng quá, chả kham nổi chè nữa nên thôi rồi, diep nhỉ. Đến HC giờ chỉ để ngắm và sắm thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 tự nhiên hôm nay thấy buồn quá mà k biết từ đâu cỉ thấy cồn cào cả ruột, nhớ đến nhà mình vào tí vậy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đi hội chợ 2 hay 3 lần rồi, chả nhớ! Chỉ là đi chơi và mua sắm thôi, cũng hay. NHưng vào những ngày mát trời thì ok chứ những ngày nắng nóng thì nhếch nhác lắm vì nhà tôi đã đi là phải đi cả nhà, thằng cu lại khỏe nghịch, cứ gọi là tướt bơ với nó!