Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Có thể là do cái Zip nó bị hở, em phải kéo cái zip nó thật khít hì mới hút đc KK ra chứ. Chị dùng đến mùa thứ 2 rùi mà có sao đâu.
     
    Đang tải...


  2. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chồng em làm ở thegioididong,nhưng máy ở đây giá cũng đắt nagng ngửa máy mới,có điều là có bảo hành thôi chị ạ.mà hình như thegioididong chưa bán iphone chi ạ,chị thử hỏi mẹ monpeo xem nhé
     
    Moon_Peo thích bài này.
  3. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    em vào nick lakc,có mẹ này thanh lý váy cưới,nhìn đơn giản mà cũng đẹp đấy.
     
  4. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    bạn tớ mua 2 cái, 1 cái thì mặc 1 lần hôm ăn hỏi, còn 1 cái thì chưa mặc lần nào vì đi thuê áo dài đỡ lễ thấy cái váy cho thuê đẹp hơn nên lại thuê để mặc hôm cưới.
    Đấy là hôm đi đám cưới nói chuyện nó bảo thế chứ hôm nay tớ chưa gọi được để hỏi nó.
    Mà người nó tầm sz L đấy bạn ạ. Tớ thấy bạn có sz S thôi mà,
     
    Moon_Peo thích bài này.
  5. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhà Bit dạ này buôn ác nhỉ ^^
     
  6. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Cảm ơn mẹ nó, Để em pm nhé. Gian nan quá...
     
    Moon_Peo thích bài này.
  7. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nhưng hình như váy cưới mà mua sẵn thì toàn có dây rút mà nhỉ.. Quan trọng là mặt tiền ấy, chứ đằng lưng che lúp đi thì cũng chẳng nhìn rõ mà.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  8. Hailinh.hp2008

    Hailinh.hp2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nghỉ lễ 30/4-01/05 năm nay mọi người đã có kế hoạch đi đâu chưa nhỉ?
     
    Moon_Peo thích bài này.
  9. suhao_bapcai

    suhao_bapcai Yêu Su thối nhất nhà.

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    bạn mua váy cưới thanh lý làm gì? Nếu muốn giữ làm kỷ niệm sao ko đầu tư hẳn váy mới ấy
    . còn vì lý do kinh tế thì nhiều chỗ cho thuê váy cũng rẻ mà. Mình nghĩ cả đời mới có
    1 lần "em đẹp nhất đêm nay", cũng ko cần thiết fải gian nan với đồ thanh lý quá.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  10. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    tớ cũng đồng ý với bạn này, thuê vừa đẹp vừa rẻ, mua làm j cho chật nhà, có bao giờ sờ đến đâu
    à, chị g ơi cái trường 1/6 hình như cũng có camera theo dõi nhỉ? Ko bít mình ở nhà có xem đc con ko
     
    Moon_Peo thích bài này.
  11. emonly

    emonly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mình đang cũng tham khảo mẹ nó ạ. Giá thuê nếu rẻ thì váy không đẹp chút nào. Nếu thuê váy được chút thì quá đắt. Nên mình có ý định mua váy thanh lý lại cho mình, vừa để chụp ảnh cưới, vừa mặc đãi tiệc, sau này có thể cho mượn lại hoặc tặng lại cô dâu nào đó cũng khó khăn như mình.

    Mình có cô bạn cũng mua được một váy thanh lý của một bạn trên này năm ngoái có 800k đẹp ơi là đẹp định để lại cho mình lúc mình cưới, nhưng sau lúc đãi tiệc thì bị nến đổ vào cháy cả mảng voan bên ngoài đành bỏ đi. Váy quai lệch kiểu hoa hậu Thùy Lâm ấy. Mình tiếc ơi là tiêc.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  12. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    nếu tớ nhớ không nhầm thì không có đâu :D. Nhưng trường có camera toàn là trường tư thôi nhé...
     
    Moon_Peo thích bài này.
  13. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hôm nọ thấy có mẹ hỏi mua thanh lý máy giặt, nhà em đang định thanh lý, không biết mẹ đấy có mua nữa không.
    Mẹ nào mua máy giặt ới em nhé.
     
  14. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Đầu tháng 5 em đón con trai lên HN 1 tuần chơi nên chắc chỉ chi ở quanh Hn thôi, hồi hộp quá!:D
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  15. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nếu mà vừa chụp ảnh vừa đãi tiệc 2 họ thì mua còn rẻ hơn thuê. Vì nếu thuê thì thành 2,3 lần. Bây giờ thuê áo bình thường cũng phải triệu hơn triệu rồi.
    Bạn tớ đã gửi tớ ảnh 2 chiếc áo cưới rồi. Nhưng mà váy cưới đấy bạn tớ mua 2,7 triêu/cái, bạn tớ chưa bao giờ thanh lý nên chẳng biết bán bao nhiêu, nó bảo bạn trả được bao nhiêu thì cứ trả nếu ok thì nó bán.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  16. Hanoi.vn

    Hanoi.vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mình thì chắc lao đầu vào cửa hàng mới ở HP, hôm khai trương cả nhà đến cho vui nha, hôm chuẩn bị khai trương mình sẽ có lời mời chính thức:D
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  17. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    các phòng không có camera nhé. Nhưng chị nghĩ camera có cái được và chưa đc. Đc là em có thể xem con em học hành thế nào. Chưa đc là đường truyền không tốt lắm.

    Thực ra, dạy cháu là tùy cô - mỗi người có một tính nết khác nhau. nếu em gặp cô quân phiệt một chút nghiêm khắc một chút thì sẽ rèn đc con em. Còn có những cô dạy rất giỏi nhưng nóng tính, con em mà nghịch là sẽ bị phạt ngay. hay có những cô thì sư phạm kém. Không thể nhìn những vấn đề nhạy cảm hiện nay mà đánh giá cô. Cái quan trọng là m biết con mình như thế nào. Nghịch, nhút nhát, tính tình ra sao để điều chỉnh con và nhờ cô điều chỉnh con mình hộ.

    Con chị ở nhà không nhát, nhưng đi ra ngoài lại nhát và không tiếp xúc. Năm 3 tuổi – cô bảo nó gớm lắm không phải ai nó cũng chơi nhé. Con cũng thích múa, nhưng khi cô bảo vào đội múa thì nó nói thẳng là cháu không thích. Cô còn bảo em về cho con mặc quần đùi áo may ô đi vì con chỉ thích chơi với con trai – không chơi với 1 bạn gái nào hết (năm 4 tuổi).

    Tính nó không thích là không thích chứ không ép đc (VD ăn là ăn mà không ăn là không ăn- nên c cũng không bao giờ ép) Nó không hay kể chuyện với chị về chuyện ở lớp, đau cũng không nói, nhìn chung là ko tiếp xúc với bên trong con người thật của con (không phải bị tự kỷ nhá - đây là chị đang nói về tính cách của con). Chị lo lắng : vì nếu đến mẹ mà còn không chia sẻ thì nhỡ may con làm sao nó không nói thì chết (mà bây xã hội lại nhiều chuyện trong khi con m là con gái).

    Chị làm chiến dịch nói chuyện nhiều hơn trước về bạn bè con về trường lớp của con. Mặc khác tiếp xúc với cô giáo. Các em đừng nghĩ là cứ hỏi con hôm nay ăn đc không, có nghịch ko cô trả lời là xong nhá. Chị nói chuyện với cô về con và sự lo lắng của c - hỏi cô nhận xét về con chị thế nào. Cô cũng kể về con - con cá tính và không ép buộc đc (c thấy đấy mới là con m - nếu nhận xét khác thì m phải xem xét lại - không ai hiểu con bằng mẹ mà).

    Dần dần chị tiếp xúc với các bạn con luôn. Hỏi xem con chơi với các bạn thế nào. Ngoài ra, chị quan tâm đến đời sống của lớp VD: ngày lễ 8/3 hay chẳng là ngày gì hết - chị làm đồ chơi cho các con, hỏi cô xem các ngày lễ tổ chức gì không thì mình đóng góp (không nhất thiết phải tiền nhé) như đi mua đồ cùng cô, vào lớp xem đồ dùng học tập của con.... và cô cũng quan tâm đến con mình, có gì là kể ngay.

    Kể ra thì dài lắm, nhưng đến giờ chị mới kéo con lại đc, và hiểu về con. Năm nay con học lớp 1. Và chị đang lại phải tìm hiểu tiếp về trẻ lớp 1 đây.

    Đôi lời dài dòng với các em. mặc dù con chị cũng chỉ lớn hơn con em 1 vài tuổi. C cũng không nhiều kinh nghiệm hơn các em đâu. Nhưng ngoài ăn, mặc, chị muốn con chị có khả năng giao tiếp và thích nghi với cs. Cái này thì phải dạy từng ngày và không thể lơ là.
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chào mọi ng, cuối tuần vui vẻ nhé.
    Mọi ng có ai tham gia HC LCM ko nhỉ?
    Mình vác ảnh đi thi nè, có HP nghen
    Hẹn mọi ng ở HC nhá.
    (u)
     
    Hanoi.vnGiang's kids thích.
  19. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Để xem chuyện gì sẽ xảy ra
    (Nguyên gốc tiếng anh : We will see what happens)

    Có một lần, tôi là hành khách đầu tiên đặt chân lên máy bay để bay tới Norfolk, bang Virginia. Nhưng ngay lúc đó, một người có vẻ là kỹ sư cơ khí ló mặt ra từ trong buồng lái và chặn tay trước cửa và vội vã thông báo với cô tiếp viên :"Chúng ta đang có trục trặc!"
    Chúng tôi được mời quay lại phòng chờ, một lúc sau lại được mời lên lại máy bay. Khi hành khách dã yên vị, giọng viên cơ trưởng của chuyến bay hôm ấy vang lên :"Thưa quý khách, xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ đợi. Chúng tôi phải nối điện trên máy bay. Nhưng bây giờ chúng ta đã có thể khởi động máy. Tất cả chúng ta sẽ bay lên không, hướng tới Norfolk và rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra". Click.
    Đó là tất cả những gì anh ta nói. Chúng tôi sẽ bay lên cao và xem chuyện gì sẽ xảy ra: Chẳng lẽ họ không có một kế hoạch nào khả dĩ hơn?
    Một phụ nữ la lên :"Không! Chúng ta sẽ rơi mất thôi!". Rồi những tiếng thở dài hoảng hốt, và cả những tiếng cười dè dặt lo lắng. Thậm chí lúc đó chúng tôi còn chưa cất cánh. 30 phút trôi qua, rồi tiếng nói của ... sự chết chóc (ý tôi là của viên cơ trưởng) lại vang lên :"Thư quý khách, tôi biết các vị đang mệt - chúng tôi cũng thế. Chúng tôi cũng biết rằng các quý vị đang bị nóng, rất xin lôĩ. Hiện chúng tôi chỉ có một động cơ hoạt động và nó phải làm việc gấp đôi nên không bật điều hòa quá mạnh". Click.
    Vang lên những tiếng rên rỉ. Chính viên cơ trưởng cũng nói rằng anh ta đã phát mệt. Anh ta đã nói rằng chỉ có một động cơ đang làm việc gấp đôi và kế hoạch của anh ta là :"cứ bay lên trên cao rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra!".
    Và rồi chúng tôi cũng cất cánh thật.Chúng tôi bay lên cao và rồi chuyện gì đã xảy ra? Chẳng có chuyện gì cả - một chuyến bay bình thường. Chúng tôi tới được Norfolk. Máy bay tiếp đát trong tiếng thở phào và hoan hô của tất cả mọi người.
    Dù chính tôi cũng luôn muốn viên cơ trưởng có một kế hoạch tốt hơn là "để xem chuyện gì sẽ xảy ra" - nhưng xét cho cùng thì đó không phải là một chiến lược quá tệ trong cuộc sống. Tôi thường thấy mọi người không dám theo đuổi mục tiêu của mình, bởi họ không có được tất cả những điều cần thiết, hoặc không được đảm bảo kết quả. Họ không nhận thấy rằng thực tế thì mình sẽ không bao giờ có được tất cả các điều kiện thuận lợi. Điều tốt nhất có thể làm là "cứ bay lên cao rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra". Và nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ phải có những điều chỉnh trong quá trình thực hiện.
    Chẳng hạn, bạn muốn kinh doanh, hãy nhớ :"Cứ bay lên và rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra!". Đừng đưa ra đủ các lý do là tại sao mình không thể làm. Đừng đưa ra đủ các lý do là tại sao mình không thể làm. Đừng đợi đến khi có tất cả mọi thứ thuận lợi - bởi vì bạn khôgn bao giờ có thể có tất cả.
    Nếu bạn muốn bắt đầu một tình bạn, hãy mỉn cười :D, chào :)>-, bay lên cao và rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra! Đừng quá suy nghĩ đến việc bạn sẽ nói về cái gì. Bởi kết quả rất đa dạng.
    Nếu bạn muốn học một kỹ năng mới, hãy bay lên cao và xem chuyện gì sẽ xảy ra! Có thể mọi chuyện sẽ không khó khăn như bạn tưởng. Bạn cũng có thể thông minh hơn nhiều mức bạn nghĩ :D.
    Ron White
    Thực Hân (dịch)
     
  20. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị hatintin74 ơi, không thấy nút cảm ơn đâu cả, nên em trồi lên để post mấy câu:

    Em thích nhất câu chị nói "Mình giống papa và lá số bảo ng m tròn nên nhìn thế nào cũng tròn cả, vững chãi như Hổ nhỉ, không nhẹ nhàng thon tha như những bạn khác, sao m vẫn thi theo mọi người, vì muốn nói...m cố gắng rùi mà vẫn ..thế kia."

    :Thời trang của haitintin74 là những kỷ niệm gắn liền, bền với thời gian, những ký ức. Béo khỏe, béo đẹp nên chọn mãi mới ra ảnh khá nhất trong all để thi, ôi cái cảm giác được làm thí sinh sao mà sung sướng..hahahhah."

    Chúc chị đạt giải nha.
     
    Hanoi.vn thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này