Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị, lâu lắm chả thấy chị. hôm qua bọn nó đi chạy nhẩy gì ở Bách Thảo phải ko ah? con e bé quá nên chưa được đi, e thấy xe bus để tiềng Pháp, cái gì mà Jadin Botanic...e đoán bừa là Bách Thảo. ah chị ơi, chồng e bảo, độ 3 năm nữa là trường chuyển sang Gia Lâm đấy, vì dự án cũng lâu lâu rồi, ko thực hiện thì bị đòi đất hay sao ấy. Thế nhà chị gần mạn ấy ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi e mệt quá, thiếp đi, gà gật được 30', chồng e về đổ đình đổ chùa, lại phải bật dậy chuẩn bị cơm. e chả biết nên ăn or nhịn đây, lựa chọn là mì tôm thả mấy cái đậu luộc hoặc quả xoài sắp thối...phân va phân vân... ah, chồng lại được biết tăng 1 vỉ chà là, ối rời cao đất dầy, tủ nhà e có đến vài cân chà là ấy, cứ suốt ngày bị biếu chà là, mà e chả biết làm gì, hết cho Bếp 1 vỉ ( cỡ 2kg vỉ ấy), biếu bà mãi vẫn còn 2 vỉ, giờ lại 1 vỉ nữa. Chồng e đòi làm bánh chà là kiểu fruit cake ấy, thế có bỏ thầy e ko? Pôn ơi, mày cứu nét chị cái, chị có đồ đâu mà bắt làm bánh? Ko khéo làm được mẻ bánh lại quá tội.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng rùi đấy chị ạ. Chị ấy còn đang bán mặt nạ làm từ mật ong new zealand cơ mà tít trong sài gòn em chẳng bon chen được. Em cũng dùng nhiều sản phẩm dưỡng da lắm rùi ý. Lancome dùng xong mặt mụn tùm lum nè, clinique thì khô kinh khủng không chịu nổi. Mà đồ mỹ phẩm của các dòng professional thì người ta khuyến cáo là không có nhiều dưỡng đâu ạ. Thực ra thì em hồi xưa cũng hay make up lắm rùi còn đi học cả trang điểm nữa cơ nhưng mà cứ để mặt mộc là bợt lắm mặc dù có dưỡng diếc đủ kiểu đấy. Sau 1 thời gian ko trang điểm nữa thì da nó lại được phục hồi vì nó được thở mà. Mà quan trọng em thấy tại môi trường ở VN mình ý nhiều khói bụi lắm nên quan trọng phải giữ cho da mặt mình thật sạch là tốt nhất ạ. Hồi xưa em ở bên Sing thời tiết môi trường sạch sẽ da chả nhờn tẹo nào về việt nam thì thành T zone luôn chỗ nhờn chỗ khô. đến khổ. Còn hồi trc em có xem trên 1 chương trình của nước ngoài ( cũng mới đây thôi ạ) kể về việc phụ nữ thích dùng các mỹ phẩm làm trắng da nhé, nó toàn nêu ra ví dụ của các sản phẩm brand lớn như là lancome, dior mà nghe xong sợ luôn ạ :|
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À mà nhân dịp buôn chuyện em kể lể tí chuyện bức xúc ở cơ quan. Chỗ em mới có new boss rất là bossy ạ , là phụ nữ mà hay lắm ha. Chỗ e thì lương cũng chẳng cao gì cho cam mà sếp thì lúc nào cũng muốn nv ngồi làm việc ở cơ quan đến 6h với 7h mới được về. Hơn nữa chẳng bao giờ lắng nghe nhân viên nói gì rùi áp đặt này nọ. Sếp bảo 5,6 h ngẩng mặt lên đã chẳng thấy ai. Haizz bọn em coi như điếc chẳng nghe sếp nói luôn vì chẳng nhẽ ngồi đấy ko làm gì đến 7h mới về chắc. Đúng là đi làm thật chán
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Cáo đang lấy công thức cho chị đấy , em thì cứ gọi nôm na là bánh Kếch Chà Là , cứ làm như bánh Kếch Nho thôi, sau đó thay nho bằng chà là, công đoạn như nhau . Bác có cần em làm giúp không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tớ con cọp 86, ko biết là chị hay em nữa . Chị HA có nhận chuyển phát nhanh mà, sau 2h là nhận được rùi, hay ấy thử xem sao rồi fb lại cho mọi người biết. Với môi trường ở VN thì mình phải chịu khó dùng kem chống nắng chống ô nhiễm rồi tối về tẩy trang kỹ vậy. Da tớ đang rất ổn, về VN 2 tuần bị mụn to mụn nhỏ lẫn mụn dưới da thi nhau biểu tình, da trở nên thô ráp sần sùi mà ko cách nào khắc phục được, về lại bên này mất đúng 3 tháng để phục hồi lại làn da như ban đầu, hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Fruit cake 100 gr bột mỳ, 30gr bột ngô, nửa thìa con con tsp bột nở baking powder trộn đều để riêng 110 gr bơ nhiệt độ phòng 70gr đường xay, hok có thì tự xay đường = cối xay khô ý 2 trứng cỡ trung 60gr/ quả thêm 1 lòng đỏ nữa, đập vào cái bát 1 dúm muối concon = củ lạc 30gr sữa tươi hok đường 100 gr thịt các loại quả khô cắt nhỏ trộn lẫn có thể là nho khô, mận khô, quả chà là, hay mứt vỏ cam chanh trộn với nhau. Nếu có 1 loại thôi cũng đc 1 thìa tbsp là cái thìa ăn súp đầy riẹu rhum, hoặc riệu bailey Đầu tiên làm nóng lò khoảng 160 độ, lửa trên dưới bật cả lên. Chống dính cho khuôn = bơ và bột khô, gõ bỏ bột thừa. Hoặc lót giấy nến vào khuôn cũng đc. Dùng máy đánh trứng đánh bơ mí đường xay đến khi thấy bơ màu nhạt đi, đường nơ hòa quyện thì thêm từng quả trứng, đánh tiếp đến khi vừa đủ hòa lẫn thì lại cho tiếp 1 trứng, lại đánh tếp vừa đủ hòa lẫn thì cho nốt trứng lại đánh thấy hỗn hợp đồng màu hok lổn nhổn thì ngừng ngay. Cho sữa tươi vào, đánh, rồi trộn quả khô, trộn bột vào cho vừa vặn đều thì thôi ngay, đổ hh vào khuôn, nướng cỡ 40-50 phút. Lôi ra thử = cách cắm sau tăm vào chính giữa, rút lên mà tăm khô là okie gọi đức Ngài ra thưởng thức để giảm cân.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai bọn cty chồng e nó ko đến nhà ăn nữa vì bận quá, nên e lại hoãn ko đi metro mai nữa. Để ngày kia 2vc tung tẩy đi cho thong thả ... hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm Tết c cũng có chà là, chị làm Bailey date cake ngon rùng mình, vì chị thay sữa tươi = riệu Bailey ý Kún ạ, thế là bỏ sữa tươi và cho tất cả là 45gr riệu Bailey nhé, ai nếm cũng bảo ngon hơn bánh ks 5*, xuề đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trộm vía em Su quá, em mặc váy xòe chân nom thật đáng iu. Thơm em vào chân... Su thông cảm vì pác bận gãi nên lội chậm, h mới quất được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ôi giời, kệ các ô các bà ấy thôi, xong việc thì về chứ. Ngày xưa sếp chị còn chỉ đích danh chị bảo chưa chồng con thì ở lại mà làm, sao cứ hết giờ là về, hoặc bảo t7, cn tranh thủ đến làm, chị cãi ngay, quên khẩn trương đê, trả đc mấy đồng mà đòi bóc lột kinh thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng vote cho Dermal cả nhà ah, nhưng em toàn mua từng thứ 1 thôi chứ không dám mua cả bộ. Mua quay vòng, với lại em có đứa bạn thỉnh thỏang nó lại nhờ được người mang từ Mỹ về cho. Mình order từ bên này. Sữa rửa mặt với tẩy trang bọn em toàn mua chai to rồi về chia nhau. Tính ra thế cũng tiết kiệm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 UI đúng chị ạ. Em thì tinh thần làm việc hết trách nhiệm thì thoai . ở lại có đc trả tiền over time đâu mà ở :|
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trước nhà mềnh có bảo quán hải sản nào ở đầu Nghi Tàm ngon mà giá cả ổn ý nhỉ? E định mua về nhà làm nhưng ngại, tranh thủ cuối tuần đi hoang tàn 1 bữa