Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em mà đã ghét ai thì em ghét lắm ý, thế mới chết. Nhưng đã quý ai thì quý thôi rồi. Hàng xóm cùng dãy nhà em toàn trẻ con. Nhưng em ghét 1 đứa nhất vì nó nghịch và bẩn nữa ( tại mẹ nó thui) nên chả bao giờ em chơi với nó, còn con nhà khác hay bế lắm.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mất lòng trc, nhưng đc lòng sau phải k ạ... thế mới thoải mái chứ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hic, minh cung moi thang 4,5tr tien nhà, điện nước đây. Có dự định này các mẹ xem đóng góp giúp nhé! em phân vân quá! Chả là VC em cũng mua dc 1 mảnh đất nhỏ nhỏ nhưng cách chỗ làm 20km cơ ạ! cả 2 vc ấy ạ. em định sẽ xây tạm nhà cấp 4 ở. đỡ mất mấy tr tiền nhà nhưng lại lo đi xe thế ko bít có chịu dc thời gian dài ko? có nhiều khoản phát sinh ko? nhà em tổng thu nhập 2 vc tầm 15M/ tháng có 1 nhóc 20 tháng đang định cho đi bộ đội. Các mẹ góp ý giúp em với nha!!!!!!!!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! cũng xa nhỉ? hay bạn xây lên cho thuê đi, cho đỡ tiền nhà m thuê...
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! xây bây h cũng mất vài chục M mà cho thuê chỗ đó tớ tham khảo chỉ được 1.5 -2tr/ tháng. . hihi, dạo này chả thấy ai hỏi mua đất chứ ai hỏi là tớ cũng bán quách đi vay thêm mua gần hơn tý. mà sao nghĩ 15km thì đi dc nhưng 20km thì xa thế. Ah mà chờ cầu Nhật Tân xong thì chắc ổn. huhu
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! thui cứ từ từ chờ đất lên giá đã, bán bjo thì phí của
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em có đất cách chỗ làm có 15km thui, nhưng nhà em vẫn bán để mua nhà ở trung tâm. Cơ bản là về đấy ko có ai cả, chả có họ hàng gì, nhà em có sẵn nhà cấp 4 rồi nhưng bố mẹ chồng e ko cho 2 đứa về, ông nội ko cho về. Bảo là bán đi rùi chúng mày thêm tiền mua nhà mà ở. Em đang định sang năm mua nhà ah.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mẹ nó nên xây nhà mà ở. Mỗi tháng mất nhiều tiền thuê nhà quá xót lắm. mà nhà mình thì mới thấy ổn định đc. Tớ cũng xây nhà rồi. cách chỗ tớ làm khoảng hơn 20km. Giờ đường xá okie nên đi lại cũng ko vất vả lắm đâu. mà mình sáng đi tối về cơ mà.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! uh, đường từ đó sang chỗ làm cũng ko tắc gì cả. Có mẹ nào đang đi lại xa tầm như thế ko cho tớ ý kiến với nhé! giờ tớ đang 50-50. hic
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Uh, mình cũng cảm thấy bạn nên xây nhà rồi cho thuê, bù vào tiền nhà đang thuê, chứ ra đó sinh sống thì xa quá, ngày đi làm rồi về cũng đủ mệt nhoài, chất lượng cuộc sống giảm hản, mà giống như mình lạc hậu, có sự kiện gì ở trung tâm cũng lười đi, thành ra chẳng cập nhật đc gì hết trơn.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà em cũng đang tìm mua đất hoặc mua nhà, chứ thuê 1 tháng chỉ được cái phòng 30m2 mà tốn gần 3tr, giờ ngân hàng đang giảm lãi suất và nới lại bds rồi, nên hi vọng có để mà mua mảnh đất, xây căn nhà cấp 4 ở đỡ vậy.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hihi, hồi trước em cũng đi thuê nhà, hồi đó 2 vc lương thấp lắm. Do nhà chồng ở xa nơi làm nên thế. Nhưng sau này khi sinh thêm thằng con, chi phí tốn kém. Em chuyển về nhà chồng ở Gia Lâm, ngày đi 40km cả đi cả về. mà em đi gần 2 năm đó ạ, lúc đầu em đi xe máy, sau mệt quá em chuyển xe bus. Tính ra ko phải thuê nhà đỡ nhiều chi phí đó các mẹ ạ.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em chưa có gia đình nhưng 2 chị em tiền nhà cũng là 1 khoản với em, hic, lưong nhân viên biết khi nào mới mua đuơc nhà, hic
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Vậy là các mẹ cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Hic, ông xã mình thì suốt ngày nói: xa lắm vợ ko đi được đâu là mình lại thấy nhụt chí!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Ôi, lão í trông dáng cũng hơi Chí Phèo mẹ nó ạ. Vậy nên e chưa dám lên gân lên cốt để đấu với lão. Khổ, e Thỏ đế lắm cơ. Chỉ đanh đá với chồng là giỏi thôi. :-D
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Cạnh nhà e trai mình cũng có ông như vậy. Nó đã làm như thế này ạh (Hơi xã hội đen 1 tý,nhưng bực lắm ko chịu nổi): - Bước 1:Nói năng nhẹ nhàng tử tế, góp ý chân thành ----> Ko ăn thua. - Bước 2:Cứ khoảng 11h tối, sau khi đi trực về (Nó làm công an ạh), mang túi rác ý rải ra mỗi chỗ 1 tý - đương nhiên khổ chủ thì có hơn tẹo. Khoảng 3,4 ngày như thế -----> Kết quả:đường ngõ rất sạch sẽ, thơm tho, tiệt ko thấy rác vứt linh tinh nữa:-k.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Với cái bọn đấy là phải nắn gân nó ngay chị a, ko là ko dc. hihi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hôm nay gd trọ tầng trên nhà mình chuyển nhà, mà là chuyển lần cuối ý ạ, hic Nhìn mà thèm. Mình cố tình nói đi nói lại cho lão chồng " người đời" của mình nghe mà lão chẳng phản ứng gì cả. hưt hưt
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hhi, em lo gì cứ kiếm anh nào có nhà Hn rùi mà cưới, rảnh rang nhẹ người em ah. Cái này là chị nói thực lòng chứ ko phải mình thực dụng gì đâu. Kinh nghiệm từ bản thân chị sau 4 năm cưới và thuê nhà