Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị Giang ơi, đọc bài chị kể về con mà em thấy chị giỏi quá, chắc em không thể làm được những gì như chị làm.
    Em cũng có con gái nên em cũng có nỗi lo như nhiều người khác nhất là trong thời buổi XH này
    Em lúc nào cũng nghĩ đẻ con đã khó nuôi dạy con lại càng khó hơn. Người ta nói là cha mẹ nên trở thành những người bạn của con nhưng mà có mấy ai làm được như thế.
    Con em mới gần 2 tuổi nhưng nói thật với chị là bây giờ em cũng rất bối rối không biết phải làm gì với con nhưng lúc con hư, mặc dù lí thuyết thì đầy mình.
    Chị biết không con em nó lì lợm và bướng thôi rồi (mà mới gần 2 tuổi). Em nóng tính nên cũng cho con ăn đòn vài lần rồi. Nhưng sau vài trận đòn đấy em cũng đã hiểu ra rằng với con em đòn roi không có tác dụng. Em đang rất lo không biết vài tuổi nữa thì phải làm gì với nó.
    Với cái tính của nó, em nghĩ rằng lớn lên mình mà làm gì quá có khi nó bỏ nhà đi bụi cũng nên ây.
     
    Đang tải...


  2. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hơ, cái vụ đi bụi nhá. Một lần con bị bạn rủ không đi học múa 6 đứa con gái(học ngay trong trường thôi) để còn chơi. Cô giáo bắt đc cô phạt không cho vào lớp và bảo không nhận (cô dọa xem phản ứng thế nào). Thế mà tụi nó ra lấy giầy dép và định đi về luôn. ](*,)

    Mình có con cái mới biết bố mẹ mình đối với m thế nào em nhỉ. Nhà chị, quan điểm rõ ràng từ ông bà, bố mẹ, cô chú, và bác là nếu con chị không đúng đc phép mắng, thậm chí phạt. Và khi người nào đã mắng thì những người khác khôg can dự. Nói chung là không phải con không ngoan mà là con chưa hiểu đúng sai. vì vậy khi đánh con cũng phải cho con hiểu con sai cái gì.

    V/c chị đều nghiêm khắc lắm. Chị dạy con tự lập. Giờ con tự tắm gội rồi. Không mua đồ chơi nhiều và chỉ đc phép mua 1 thứ (không bao giờ đc 2 thứ) .Con thành thói quen không bao giờ đòi. Tất cả các đồ chơi mua đều phải có sự đồng ý của bố mẹ và chị xem đồ chơi đó có thực tế với con không thì chị mới mua. Hầu như là chị mua sách tô màu vở, bút.

    Ngoài ra, con còn phải biết chia sẻ đồ chơi đến đồ ăn với người khác. Nhưng phải thực sự là con muốn chia sẻ , còn nếu con không thích thì m nên nhẹ nhàng mượn của con. Tại chị nghĩ con cũng thích chơi mà đó là đồ chơi của con nên con thích thì cho mượn không thích thì thôi sao lại mắng.

    Chị nghĩ- con là do cha mẹ sinh ra- dạy con cũng là do cha mẹ - muốn con thế nào cũng là do cha mẹ. Nhưng để làm đc tất cả điều đó thì mình phải hiểu con m và hướng con vào những thứ mà mà mong muốn (ko đc 100 % bao giờ đâu thì cũng phải đc 80 %):-k
     
  3. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Sao hôm nay mình nhiều lời thế nhỉ. :cool:
     
    haitintin74 thích bài này.
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    tks em nghen.
    Lần naỳ ra c ko về HP, mà đi hướng khác.
    t. gian rồi nhìu ng quen ở HP vào thăm nhà c rùi..nên....
    và lần này nhà bận chút việc bên kia hơn...

    chúc em và cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
     
    Giang's kidsMoon_Peo thích.
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    nhiều mẹ c quen nè.
    mẹ hum ra HC ghé c mua hàng nè.
    mẹ quen trong những cuộc thi nè.
    nhà m luôn đông vui nha.
    con ngoan con khỏe.
    HP=Hạnh Phúc nha.
     
    Giang's kidsbittetxinh thích.
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    [​IMG]

    hai mẹ con nhà bạn này ghé gian hàng HC rất lâu nè(u)

    [​IMG]
    lỗi nhỉ, c copy qua ko duoc.
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    đây, khách quý nhà m đây nè....................... (u)
     
    Moon_Peo thích bài này.
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    vâng, nhiều ng quen nè.
    mọi ng luôn ..thu tiền nhanh bán hàng tốt nhé.
     
    Giang's kidsMoon_Peo thích.
  10. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hôm nay cả nhà đi mua cặp sách cho Bít,đi qua ngõ 25 thấy có 2 mẹ con nhà chị đang đút cháo cho nhau,bà thì bế cún,còn chị đang bê bát cháo.ko chắc chắn là chị nhưng nhìn thằng cún thì đúng luôn,sao dạo này trông chị có vẻ gầy đi ý nhỉ.mà cho ăn phải bế rong thế cũng vất vả quá chị nhỉ
     
    Moon_Peo thích bài này.
  11. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hehe, chồng tớ ko bán đt dòng sch, nhưng vì làm bên này lên có quan hệ, anh em cùng làm với nhau nên giá và hàng thì đảm bảo .. ko có 16gb đâu nàng, đang có em 32gb. vỏ hơi cũ nhưng đảm bảo vỏ zin, hàng zin chưa bị 'luộc' đồ .. bảo hàng 1 tháng , giá khoảng 6,2 - 6,6tr. cụ thể thì thía nào thì pm thêm. tớ mới thấy 2 lão buôn với nhau, tháng trước bố Đô cũng mua 2 em cho bạn của em gái, chúng nó dùng phản hồi cũng tốt ..

    hic, trưa nay mới tâm sự với chồng là đợt này xì trét quá .. có khi dịp lễ này nhà tự tổ chức đi CB, vì mang tiếng ở HP mà chưa biết mặt mũi nó ra sao .. cơ mà cũng đang tính thế .. vì đi chơi ngày lễ đắt đỏ lắm mà đang nghèo .. hic, ko nghĩ thì ko sao .. nghĩ đến muốn tự tử .. hic hic.

    @ Tình hình là thê thảm, con đi học đc 5 buổi thì bị đau mắt. cho con đi khám mắt chúng nó đè ra bán thuốc, mất gần 300K, tiền mất nhiều tiếc là 1 chuyện những xót ruột vì cùng 1 lúc con phải tra 3,4 loại thuốc liền vào mắt. Hôm sau gặp con bé ở xóm nó bảo : ui zời , con em cũng bị như thế em ra hàng thuốc mua 1 lọ mất có 30k, về nhỏ 2 ngày khỏi .. hic hic, nghiệt thôi rùi , nhưng cơ bản làg ko có kiến thức vụ này nên ko dám làm liều ,, nhỏ 2 ngày rùi mà vẫn chưa ok lắm .. xót quá ..
    Tiện đường cho đi khám mắt về khám DD , con vẫn thiếu 1,2kg và 6cm so với thước phát triển chuẩn của con. Chúng nó lại đè ra bán cho 1 đống TPCN, luc đấy lo lắng quá chả hiểu thế nào móc hết tiền hàng cty ra mua thuốc.. mất toi 1tr. về nhà vừa mệt vừa lo, cho con ăn thì ko ăn .. điên quá , phát cho 1 trận rồi ngồi bất lực khóc như con nít .. chồng hỏi cũng mặc, con khóc cũng mặc .. bố con nó bế nhau đi thì lăn ra xỉu, tỉnh dậy đã năm trên giừong từ lúc nào rùi .. Dạo này có vẻ có triệu chứng bệnh cũ .. úc quá là lịm .. hehehehe ..
    Mà túm lại là con ranh con nó lại nhú 4 cái răng nanh, nghỉ học 2 ngày nay rồi , vừa đau mắt vừa đau lợi .. sốt , quấy ko ăn .. hic hic, đòi mẹ bé và sờ ty cả ngày .. ôi zời em .. em nghĩ mới nghỉ làm 2 ngày ở nhà ôm con .. mà như 2 năm ấy
    Con chị họ , gọi điện ko nghe máy , nt ko trả lời , gọi sang nhà thì nhà nó đ thèm nghe, thấy bảo gặp nó rập mấy luôn, gọi cho chồng nó , nó bảo ko biết đi mà tìm chị mày, gọi cho mẹ nó ( bác em ) thì : tao ko biết , dm chung máy sao cứ gọi cho tao làm d j , ai bắt mày cho nó vay tiền .. ! ac ac .. Thế này ko điên hơi phí .. Ts nhà nó , 20 này phải trả 30tr tiền lãi .. em phải làm sao bây h ????

    Em ko muốn làm ko khí nhà mình nặng nề vì chuyện riêng của em .. nhưng em bế tắc quá chả biết hét nên hay thủ thỉ hay khóc lóc với ai nữa ,..!
     
  12. bittetxinh

    bittetxinh Baby_manly

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    đọc mà muốn điên quá.chết mất với nhà chị thôi,giờ thì phải làm sao? Em nghĩ rằng,chẳng ai tốt với bản thân mình hơn chính mình đâu chị Hằng ạ,giờ chỉ có sức khỏe là mình có thể giữ được,chị đừng lăn đùng ra đấy là khổ Đô Đô lắm đấy.chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết mà,chị đã nói chiuyện vay tiền này với chồng chị chưa?hai vợ chồng cùng giải quyết xem sao,một mình chịu đựng cũng không phải là cách hay đâu.
     
    haitintin74 thích bài này.
  13. Hanoi.vn

    Hanoi.vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Nghe thảm thương quá mất thôi, chuyện của con vừa đau mắt, vừa đau lợi, mai mình gửi đồ về Hải Phòng, tiện mình tặng bé con lọ thuốc của mình nhé, đảm bảo khỏi!...
    Việc cho vay tiền, tốt nhất nàng chia sẻ với chồng để chồng còn có cách, chứ phụ nữ cứ ôm trong lòng 3 chuyện lằng nhằng già người đi ý chứ
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
    Moon_Peo thích bài này.
  14. Hanoi.vn

    Hanoi.vn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Đọc các bài chị viết em thấy mình đúng là càn học hỏi chị nhiều, em nghiêm khắc dậy con, dạy con tính tự lập - tự ăn từ lúc 18thang, bây giờ thì gầ 3 tuổi rồi thì tự làm hết, rác ở đâu cũng mang thùng rác vứt, mẹ chỉ tắm cho thôi. Thời gian dài con đã tự giác rồi nhưng thời gian này em bận quá k kèm con đc thì bố gần gũi con hon, bo suot ngay lựng con, rồi nào là xoa lưng, rồi đút cho con, rồi chiều con k phải lối, bây giờ suốt ngày nó"BỐ, Bố"...hơi tí là khóc, đòi cái gì cũng lăn ra khóc, em tức thế k biét nua, nói với anh ấy thì anh ấy bảo sao a nói nó lại nghe anh...nhưng mà cư phải giọng LỰNG nó mới nghe, mấy hôm ở với mẹ lại đâu ra đấy. Chết thật,nếu như thế này vợ chồng em lại mâu thuẫn cách dạy con thôi
     
  15. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    rõ là khổ cái thân em:( bây h phải tính cách nào chứ cứ vậy thì sống sao nổi, 30 tr tiền lãi trời ơi chết mất](*,)
     
  16. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Con đi học đã ổn chưa em. Trường lớp thế nào?

    COn thì thường quấn bố , và thích nịnh - trẻ con đứa nào cũng vậy mà. Vì mẹ hay cáu và dễ cho mấy phát vào mông. Nhưng với bố thì mè nheo chút là bố chiều ngay (kiểu thôi làm cho nó xong đỡ mệt).

    Như ông bà chị hay bảo- ko có bố mẹ nó ở nhà thì im tiếng, cứ có mẹ nó ở nhà là nhà ầm ĩ cả lên. Chẳng phải là m hay đánh con mà là m ko chiều theo ý thích của con nên mới ầm ĩ.

    Trẻ con là thế đấy tụi nó bắt nạt tùy từng người nhé.

    Con em cũng tự lập thật đấy . Chắc bé đi học rồi hả.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  17. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    To moonpeo:

    Thật sự chia sẻ với em. Sức khỏe của m bây giờ là trên hết em ah. Em phải khỏe thì con em mới khỏe. Với bệnh đau mắt của con thì cứ thuốc BS ke hãy nhỏ mắt nhé. Chứ đừng tự dùng. Liên quan đến mắt chị thấy sợ lắm (c bị cận mà có dám đi mổ tia laze đâu).

    Về dinh dưỡng : con em vốn đã lười ăn. nên em cần bổ sung bữa ăn nhiều lần trong ngày, nhưng là thức ăn chứ ko phải là sữa và bánh nhé.

    Còn về nợ nần. Em nên nói chuyện với chồng em để 2vc cùng giải quyết chứ đừng một m. Coi như là một bài học về lòng tin con người. Mặt khác, đến tận nhà chị ho em để nói chuyện cùng gia đình "nó" (cho chị gọi thế nhé). Yêu cầu gia đình cùng giải quyết cùng với em. Ko nhiều thì ít cũng phải có tráh nhiệm chứ. Và làm bản cam kết việc nợ nần đó. Bây giờ không làm căng quá vì có đòi họ cũng khôg có để trả. Chỉ cần họ cam kết trả em hàng tháng là bao nhiêu đã.

    Cứ gỡ từng việc một thì mới thoát chứ thế này thì chỉ phát ốm lên mà thôi.

    Chị biết không thể bảo đừng nghĩ gì. Nhưng hãy nghĩ nhẹ nhàng đi thì tốt hơn em ah.
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2012
  18. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    em cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ với em .. chuyện này chồng em biết 3 tháng nay rùi .. nhưng vì lão ý biết nên em càng mệt .. lão ấy trẻ con và ko nghĩ xa đc, với lại tiền nong này cũng ít nhiều cả bên phía nhà lão nữa .. nên hướng suy nghĩ hơi bị tiêu cực, ko gỡ đc cho vợ còn làm đau đầu hơn.

    đô nhà em hôm nay đỡ quấy hơn rùi ... mắt cũng đỡ hơn chút xíu , còn khó chịu cái răng thui .. dạo này mẹ hâm nên con cũng khỏ theo.. sang nay cho con ăn , nhìn tivi có đu quay con hét nên sung sướng .. thấy tội quá , chiều định cho con đi vườn trẻ choi 1 chút ..

    Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    C vẫn giữ thói quen trò chuyện với con mỗi tối trước khi đi ngủ và ngoài ra bất kỳ lúc nào có thể.
    Cu đang hơc lớp 7, nên đã có DTDD, hai mẹ con alo mỗi khi con đi học về ko thấy Mẹ hay Mẹ đi vắng, con đi nhà sách, con đi công viên tập thể dục, học thêm....là thói quen "giữ liên lạc" từ khi nào cũng ko nhớ, chưa có dtdd thi nó dùng dt để bàn alo cho Mẹ khi Mẹ ko có nhà, Mẹ gọi về cho con - hẹn giờ vì Mẹ hay đi công tác, giờ con học bài thì m để nó tập trung.

    Nó tuổi này dở ông dở thằng, m hướng con theo ý mình và xem nó thể hiện chính kiến, có việc nó làm theo ý Mẹ vì chiều Mẹ, có việc nó thuyết phục mình. Văn của lớp 7 khó hơn ngày xưa m học, nó duoc hoc nhiều lắm, và m yêu cầu áp dụng cs luôn.

    Mèo là tuổi nó, có vẻ Mèo là tuổi thận trọng, quan sát và tinh tế. Cu cậu chịu khó hỏi Mẹ về những thắc mắc của nó, mừng vì nó luôn xem Mẹ là Bạn. Trường hay có những trắc nghiệm tâm lý, những buổi ngoại khóa về giáo dục giới tính do Hiệu Trưởng vàv các chuyên gia tư vấn chủ trì, nó kể m nghe hết những gì nó được học, tụi nhỏ sướng ghơn m ngày xưa.

    Có lần bài trắc nghiệm là...Bạn hay tâm sự với ai, nó stick vào Ba Mẹ, Bạn nó hỏi gì đó có vẻ thắc mắc..nó trả lời, ủa mày ko biết hả, Mẹ là Bạn thân của tao..(u)
     
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    khi bước vào cs hôn nhân, nhièu việc sẽ ko như m nghĩ.
    sẽ có những sự cố, nên tìm ng lớn nhờ giúp đỡ, khuyên can, bạn bè cũng được, nhưng sẽ có thể có những hiểu lầm đáng tiếc.

    Chuyện cho mượn tiền, nợ nần...ai cũng trải qua....và sau này chị nghiệm ra rằng, cho mượn tiền một là mất tiền hai là mất bạn, ng đời nói đúng, ...nhưng nếu ko có những rắc rối thì m ko hiểu gì về những ng xqm, ko có kn sống và ko có cách xử lý cho những việc lớn hơn.
    .............việc nhỏ m hiểu, việc lớn m sẽ giỏi và bản lĩnh.
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2012
    Moon_PeoGiang's kids thích.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này