Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe đến mồng tơi luộc chấm xì dầu lại nổi cơn thèm rồi, tý về làm mớ mùng tơi mới đc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay ra chợ thấy họ bán tôm cua ê hề mà ko mua đc, tiếc quá. Con tôi mới dị ứng xong nên tôi chỉ quanh quẩn thịt bò, thịt heo thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhóc nhà mình bị thủy đậu, hôm trước mặt nó có 2 nốt, chân có 3 nốt lại bảo "con muỗi độc nào nó đốt em", sáng qua đến lớp các nốt mọc lên âm ầm, cô giáo gọi mẹ đón về khẩn cấp. Tui vác nhóc đến ngay BV Hồng Ngọc, nhập viện luôn để cách ly cho khỏi nặng lên. BS cho xanh methylen bôi khắp người, may qua bẩn chăn đệm bệnh viện chứ không bẩn chăn nhà mình, đến bữa có người phục vụ tận nơi, phòng chẳng khác gì KS 3 sao, 2 mẹ con cùng an dưỡng chắc khoảng 10 ngày. Phòng có 2 giường nhưng chẳng ai dám cho con cùng nằm với cái đứa bị thủy đậu nên cái giường bên cạnh chẳng có ai vào, tự nhiên nhà mình sử dụng 1 phòng riêng 2 giường luôn Cái bảo hiểm đã phát huy tác dụng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E nhận đc thư tềnh của bác rùi. Thứ 2 sẽ có hàng họ đầy đủ cho bác. Mà thứ 2 vẫn gà chứ bác nhể ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mùa này là mùa của thủy đậu hay sao ấy chị nhỉ mà mấy đứa cháu E cũng bị. Oài, đi BV thía này thì chả khác gì đi an dưỡng thật. Chúc nhok con nhà bác mau khỏi nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E giống bác. cho đứa bạn vay 5tr từ ngày E còn sinh viên. Nó bảo vay 2 tháng nó trả, nó cần đóng học phí để ra trường. Ấy thế mà E ra trường rồi lấy chồng sang năm thứ 3 mà chả thấy bạn động đả gì. Mấy lần hỏi nó bảo chưa có. Chả buồn hỏi. Có lần E điên quá E bảo : Thế thì mày bảo mày xin mẹ tao đi cho nó nhanh. Vay mới chả mượn mà ko thèm trả. Mày lừa đảo tao ah. Ấy thế mà nó cũng chả thèm nói gì. Nhưng E quyết đòi bằng đc thì thôi. Và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Có thì cho luôn. Ko có thì thôi luôn, chả có vay mượn gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác nói đến món bánh tráng làm E nhớ nhà E vẫn còn bánh tráng hôm già nhà E đi Bình Định mua. Mai E cũng đua đòi theo bác.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác Miến lưon, e đinh chiều cho con hĩm đi tiêm, bác vui lòng ngồi trật tự trên phòng, cấm lang thang xuống tầng 3 đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vừa ngả lưng thì lại nghĩ ngay đến món hàng mới. nên lại hì hục làm cái topic mới...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chiều nay nhà e có giỗ,e đang chuẩn bị đồ từ trưa: nem rán này,mực xào thập cẩm này,tôm chiên giòn,xôi đậu xanh,canh mọc,cá diêu hồng hấp xì dầu,khoai môn chiên,đĩa gà nữa.E đg rán nem,thơm quá,vừa rán vừa tranh thủ ngồi nghỉ,mỏi lưng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái lá tắm bà đẻ là dư lào hả chị? Mùa hè tắm được ko nhể? nếu được bác cứ từ từ chuẩn bị cho e 1 ít, tháng 6 e đẻ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Các loại lá của người dân tộc gái ah. Có lá tắm cho cả mẹ và con nữa. Chị thấy bà ngoại chị bảo có lá Chàm tắm cho trẻ con thích lắm, trắng da, hơn cả mỹ phẩm. Hôm nào gặp bác gái sẽ biết. Bác thuở còn ti mẹ, toàn đc bà tắm bằng lá này..... Mùa hè cũng tắm đc gái ah. Lá này tắm giúp tránh gió, bổ huyết. Bao giờ cần gái cứ ới bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bminh ơi, có thèm máy làm kem nữa k, chị vừa rước e KM138 nhà chị Chóe về đới, trâu chậm lại đc uống nc trong mới sướng chứ, e ấy nhà chị Chóe lại có chương trình giảm còn 499k thôi. Múc đi cho giai đỡ phải ngồi đảo mà kem chắc là ngon hơn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Thế người lớn rồi tắm lá ấy da có trắng ko, bạn găm 1 ít để mông má, gặp chị Đẹp đỡ ngại ngùng, tự kỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Gớm. Già băm già bổ rồi, da nó chai lỳ hết rồi thì chỉ có đi thay da mới thôi bà ah...