Ðề: Bếp Kún tầng 6L Nói đến giày GEOX là nỗi đau của chồng em. Chồng em được tặng một đôi, nhưng vì cuối đông rồi nên đi tý tẹo thôi rồi để đấy, định bụng năm sau đi tiếp. Một ngày đẹp trời cô giúp việc về quê, chồng em nhặt đôi giày ra cho chồng cô ấy, vì tưởng nó là đôi khác. Đến khi em phát hiện ra thì đôi giày đã được ra bến xe Gia Lâm, tu bổ bằng 10k đánh xi, về đến tận xã Tịt Mù Cú mà lội ruộng từ bao ngày tháng rồi! Chị Cáo ơi mai biết đâu em lại gặp chị ở đấy nhờ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Hai ba hôm nay em không lội bếp, thấy bàn chuyện mỹ phẩm hay ho quá. Tính em, lúc mua thì cố gắng mua đồ xịn nọ kia, rồi đúng như Limi nói là thích bỏ ra ngắm nghía mở ra đóng vào lắm, thấy đẹp lắm yêu lắm, nhưng dùng thì lại không, một thời gian lại phải bỏ đi phí kinh khủng. Xong một thời gian dài em chả dùng gì nữa, từ dưỡng đến make up. Đâu tầm năm kia, nghe Jly nó bảo bôi kem nghệ Thorakao tốt, em cũng mua về thử, hộp nhỏ tý, giá rẻ như cho, quẹt hai lần rồi để đấy. Gần đây qua được cái đoạn mẹ xề thì em lại hớn lại, nhưng may mà chỉ hớn với mấy cái Skinfood, The Face Shop thôi, nhỡ ngựa quen đường cũ có bỏ đi đỡ tiếc, cả bộ cơ bản khéo chưa bằng một hộp kem của hãng nọ hãng kia ấy. Thế mà rồi chưa thấy bỏ, em lại chăm dùng ra phết mới tệ chứ lị. Nhưng em đọc loáng thoáng có mẹ nào bảo là không tẩy trang vì hầu như không trang điểm, đơn giản chỉ mắt môi má hồng, em lại nghĩ má hồng thì hại nhất chứ nhỉ, em chả nhớ từ đâu thấm vào đầu em cái ý nghĩ má hồng phấn mắt có hàm lượng chì "đỉnh của đỉnh" chứ? Em cũng không biết trang điểm mắt, kẻ tý chì mờ mờ thôi, không biết phấn mắt, không biết kẹp mi, mascara gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, HSBC đang chào mời e làm thẻ tín dụng bên ý. Xem chi tiết các ưu đãi xong e lùng bùng quá, túm lại là em chỉ còn nhớ mỗi chuyện phí là 600K/ 1 năm. Em đang dùng cái thẻ của VCB. Em cũng ưng cái này vì cho nợ đến 45ng k tính lãi, phí thì có 150k/ 1 năm, thỉnh thoảng có ưu đãi là voucher giảm giá 10% ở mấy nhà hàng chứ k đc nhiều như HSBC. Chị cho em lời khuyên đi ạh, em ấy e săn đón ghê quá, làm em cũng dậm dựt theo.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bếp hnay vắng vẻ quá. Tối qua em làm món nộm đu đủ. Chưa bao giờ e lại làm món nộm đơn giản và nhanh thế. Mẹ e nạo đu đủ sẵn, em pha dấm, đường, muối, ớt rồi trộn lên, vừa ăn thì trộn đậu phộng và rau răm vào. Chiên thêm ít bánh phồng tôm của nhà bminh (bánh bể nhiều quá, chiên xong muốn gãy lưng hehe). Tưởng k ai ăn, thế mà lại hết trước, chắc là lạ miệng, từ khi thịt heo bị cấm chỉ, nhà em tuyền gà và cá, chán chết! Tối nay có đầu cá hồi nấu măng chua, chẹp chẹp!
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Vú nhà này đắt khách lắm, mới dạm dạm thôi mà mấy chị hàng xóm đã mang gạch xếp kín ngoài cửa rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À nói chuyện da dầu, em cũng bị nhờn chữ T, em thường phải có giấy thấm dầu trong túi, nhưng em rất dị ứng nhìn thấy ai cứ chấm chấm cái giấy thấm dầu như thể nó chỉ là một cái khăn mùi xoa thôi ấy, không biết em có khó tính quá không nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Cái gì em cũng biết một tý, nhiều TÝ thế nên là em nhớ chia đều mỗi hũ MỘT TÝ không thì các chị lại mất đoàn kết với nhau, nào cái Bống con, nào các chị hàng xóm, lại còn bếp bao nhiêu chị em, có khi em phải tích lũy thêm tý đi em ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ok bác nhé. Chắc em lại nhờ xem ai cầm giúp e rồi đi ọp e lấy. Còn 2 tháng nữa cơ mà, hí hí. E tự khoe là nếu con gái giống mẹ thì trắng rồi, ko cần lá chàm nhá, nhưng biết đâu sau này nó thích thi hoa hôi, nên là em múc luôn. Bác hỏi các cụ xem liều lượng và cách dùng dư lào để bày cho em nhé. Phải có hướng dẫn sử dụng ko em nấu hết 1 nồi to, mẹ con em nhảy vào đấy lại thành thịt luộc
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Ha ha, chị hiểu nhầm rồi, Vú bạn Bông nói ko phải ám chỉ Tý của em đâu, mà là danh hiệu hội Trâu phong tặng cho chồng của em đấy ạ Tuy nhiên em cũng cám ơn và lưu ý lời dặn dò của chị, gay go phết đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang định mai đi khám xem tiêu hóa nó làm sao mà dạo này bụng dạ cứ ấm ách khó chịu, thỉnh thoảng lại xì xoẹt. em thề là e ko ăn cái gì lạ, mà có lúc lại cảm thấy đau gần chỗ thượng vị. hic hic, chả có nhẽ mai e lại phải đi khám. Bác lang ơi, chị bò sữa ơi, kíu em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mày cũng lùng bùng đây này, biết chóa gì mà khuyên(u). Phàm cí rì hào mời quá là hok có ngon bổ rẻ đâu nhớ. Chỉ tốt nếu ku hay đi nước ngoài, tt ít bị chặn, security của hệ thống tốt, ít bị ăn cắp thông tin thẻ, còn tt trong VN, là Tech, VCB ổn đới
Ðề: Bếp Kún tầng 6L Nó xỏ xiên ví mặt mình tròn ung ủng như quả bưởi đây mà. Tưởng nó tử tế nịnh mình 1 tí, khen mình 1 tí thì mình rắc thính để tuần sau nó đi off. Ghét chị thì ỏng chịu khó đợi đến tháng 6, ra HC trả tiền cho chị Kún thì sẽ có chè ăn nhé