Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 lâu lắm rồi tôi cũng bận quá trả ngó nghiêng nhà mình đc. Năm nay là sao thái bạch có gắng cầy xem có tiền k nhưng thật khó các bà ạ. Không biết các bà thế nào chứ tôi đã cảm nhận đc cái sao sấu này rồi, tôi thì đồng lương thì cứ hết tháng đến hẹn lại lên thôi, thu nhập chính vẫn là ox nhà tớ mà lại chẳng kiếm đc, thêm 1 thằng nữa đúng là chi phí gấp đôi. Trả thấy thu đâu mà cứ chi ầm ầm. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tớ ôn lại bài của BW cho nhẹ lòng tí nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Công nhận, chỉ nguyên công để ý đến bọn trẻ con thôi đã vã mồ hôi, chưa nói đến vụ nhắc nhở, rồi gọi,...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 hôm qua vc tôi lại lục đục nên giờ còn chưa muốn về, đang khó khăn mà chẳng hiểu nhau cứi vô cớ lung tung nên tôi vẫn đang giận ox, lại nghĩ đến tìn nên buồn quá bà
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 lúc nào có chuyện buồn tớ vô nhà mình tâm sự tí thấy cũng nhẹ đầu hơn, thôi cũng phải về để làm ôsin cho 3 bố con nó đây, chào nhà mình nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chiều hoặc tối thứ bảy nhé nàng vì trưa bơ mới về cơ ạ! Nó phải uống kháng sinh, nhưng trộm vía hôm nay ko thấy sốt trở lại nữa Dạo này em bận thật đấy à? Ẩn dật lâu quá rồi đấy nhé! May mắn thế còn kêu giề : D sắp hết tháng đen đủi rồi bà ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hị hị, hầu như nhà nào cũng cự nhau vì tiền hay sao í nhỉ! Tôi thì vẫn nuôi thằng nhỏ bằng sữa mẹ, con lớn thì có bà ngoại hỗ trợ nên chưa thấy bấn lắm. Mai mốt bọn nó lớn hơn, nhu cầu cao hơn thì ko biết làm gì ra thêm tiền đây nữa. Giáo viên với bộ đội thì làm gì có thu nhập nào ngoài lương nữa đâu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hai hôm nữa là hội chợ chắc nắng vỡ mặt ra í nhỉ! Tôi chỉ đi hội chợ w t t có 1 lần còn thì chả đi bao giờ.... Xem từ giờ tới cuối năm LCM có hội chợ thì chắc tôi bon chen xí 1 gian hàng bán linh tinh, hihi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 HC hôm nào đấy hả các bà? Tôi ít vào nhà nên không nắm đc tình hình. Cũng lâu lắm rồi tôi không đi HC nên cũng muốn đi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ui trời ơi, cái này thì ai chả thấy thiếu! Nhà bà như vậy là tốt rồi, nhà tôi chả có tiền chứ nói gì đến chuyện thiếu . Tôi ngẫm ra rồi các mụ ạ, càng than vãn thì những điều ko hay lại càng đến với mình, cho nên đừng kêu ca gì cả, cứ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực lên! Năm nay sao xấu thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, tôi đi chùa nghe thầy bảo, sao Thái Bạch thì tốt nhất đừng cầu nguyện điều gì cả, chỉ cầu bình an thôi, tôi càng nghĩ càng thấy chí lý bà ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chủ nhật tuần tới cơ mà Thoa. bà tranh thủ cũng đc đấy, bao nhiêu là đặc sản. Nhưng bám ở đó cả ngày cũng mệt lắm đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà này nói chuẩn đấy nhé các nàng. Tôi kể cho các nàng nghe là tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có một vị thần cai quản, ở đâu kêu nhiều thì các thần tới. Càng kêu nghèo nghèo thì thần nghèo tưởng gọi mình nên thần phi tới liền. Vì thế tôi là tôi chả bao giờ kêu là tôi nghèo hay tôi bất hạnh chi cả (mặc dù ... hic), cứ phải nói ngược lại đấy, để các thần tiền với thần Hạnh phúc nghe gọi riết là chạy tới thường xuyên hơn!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hihi, chị ơi em toàn kêu sao tôi không giàu mà thần giàu chẳng đến, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Năm nay kinh tế còn khó khăn lắm các mẹ ạ, ai cũng kêu thiếu tiền là đúng thôi. Công ty tôi đang nợ lựong 2 tháng đây này, vào đọc bào này mới biết là tình hình chung : http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/04/hang-loat-doanh-nghiep-no-luong-nhan-vien/ Mong sao nhanh hết cái năm thái bạch này
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Em ít tuổi hơn các bác, không phải Thái Bạch mà tiền cũng đi sạch ráo rồi ah
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng chỉ mong cho cả nhà khỏe mạnh bình an, được như thế là quá sung sướng rồi, tiền thì có ít mình tiêu ít vậy. Tất nhiên là vẫn cố gắng kiếm tiền, nhỉ