ba bắp luộc mua một cây kẹo to cho bé, măm măm chác cả tháng mới hết đó.:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice (dùng kem thay kẹo, hehe)
Nghe tên cũng wen wen, ngày xưa ax nhà mình cũng là 1 trong những cán bộ Đoàn của Phường đoàn PTH ( Phường Đoàn 18 cũ ) đấy. Sinh hoạt cùng thời với anh BA công an
ax nhà mình tên Trần Thanh Hải. thoáng cái đã hơn 20 năm rùi kể từ cái ngày tham gia hoạt động Đoàn xa xưa ấy. Bây giờ các CB Đoàn của phường cũng hay tụ tập nhau lại để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Hic...hic..giờ này tóc anh nào cũng 2 màu hết rùi mà cứ giỡn như ngày nào còn là phụ trách Đoàn
Hehe, cám ơn chị trước....dạo này em uống nhiều hơn ăn, bởi vậy nhà mình có nhiều nguồn cung cấp nước trái cây tiện cho em lắm
Hic, em xin chị số điện thoại mà chị ko cho nhé! Huhuhu, em méc chị Tina cho coi, huhuhu.............
mình ở cuối đường Cg Hòa, bánh Hoang ty thì đầu trên Lăng cha Cả, nhưng dù sao thì cũng là hàng xóm trong quận mà ...
Đúng là nhà mình tối nay vắng thiệt, quan sát viên này thấy tối nay nhà mình im lìm quá sau gần 1 tuần watching nhà mình 888 .... hơi