Ðề: Bếp Kún tầng 6 lúc nào nó hỏi thì bảo là quà tặng của Bếp Kun trao cho thành viên tích cực chém gió he he
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lanh chanh trả nhời là kmai từ h đến hết 30/4 gái ah Cả máy, khuân và môi múc kem chắc khoảng gần 650K thôi chị Chóe nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đang tính mai làm kem chanh leo, ngày kia làm kem sầu riêng, ngày kìa làm kem capuchino, ngày nữa làm kem măng cụt... hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6L virus HPV có đến hơn 100 chủng cơ, con ác tính, con lành tính, và nó cũng gây mụn cóc, mụn cơm đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì em có nói gì đâu, lúc em mua cũng được chị giảm giá còn giề, về chả khoe loạn mãi Quên, link đâu nhể, để em hú bên bếp em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chả bảo là khoảng gần còn gì, chứ e có bít chị bán khuân kem bao nhiêu đâu... keke
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chúc 2 vợ chồng chị sống hạnh phúc mãi mãi Chúc chị Sô thường xuyên bị...cắn giống chị Khét
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế tầm mai hoặc mốt em nhờ nó sang lấy. Em cám ơn bếp, cám ơn chị Chóe. Em hỏi hơi kĩ vì em ở tận trong SG còn thằng em em thì mù mờ mấy chuyện mua bán này lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thìa múc inox 60K, khuân cũng 60K. Hôm nọ chị cũng làm 1 cái thìa múc inox... nhìn thix lắm ý. Còn khuân thì chị có khuân ikea rùi nên ko múc nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bên này này e, mà mấy hôm nay nó bị sao ấy, hôm nào cũng mất đến nửa ngày để bảo trì mạng. Cứ đến thẳng hang ổ cho nhanh nhé http://mgod.web tre tho.com/forum/f2494/may-lam-kem-gia-dinh-komasu-tu-lam-kem-tai-nha-that-ngon-va-de-dang-1130274/index22.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e kết cái e 140 hơn vì có thể tháo rời bowl, tủ lạnh nhà e siêu chật ý mà còn đang nhồi nhét rất nhiều đồ trong ngăn đá. thế mà cái 140 k khuyến mại, chỉ km mỗi 138 thôi hả c
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mặc váy luôn phải đi tất. Thứ nhất do cái cảm giác không đi tất cứ như cởi truồng ấy, thứ hai do chân xấu không tự tin để khoe, thứ 3 quanh năm phải đi tất vì thường xuyên bị mồ hôi chân không đi tất là bị loet các kẽ ngón ngay. Thế nên, nhìn xăng đan rất đẹp mà chẳng bao g bon chen được, vì đi tất mà đi xăng đan thì không thương nổi Lội mãi mới đến đây vì còn phải chấm hàng trăm cái nốt cho con.