Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngày chủ nhật là ngày vô tổ chức của nhà e. Ngủ thì 9.30 mới dạy, 10.30 mới đi ăn sáng, xong thì cafe cà pháo đến 1h mới về, hnsy còn cho đi cung thiếu nhi, giờ mới đang ăn trưa, chắc 3 h mới đi ngủ trưa mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày là gian thương bỏ nghề rồi còn gì Ah hội chợ sắp tới ( CN tuần sau ý ) nhà mình có những ai tham gia nhỉ? Hay mỗi chị Kún thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị, trong một ngày cứ phải uống-xả vài lượt như thế đến khi nước trong á? Em tưởng mỗi ngày uống 1lit nước muối rồi chờ xả là xong, lặp lại như thế trong những ngày sau? Mà túm lại là chị áp dụng theo phương pháp uống nước mía hay nước chanh đường? Đứa bạn em làm theo phương pháp xả và uống nước mía thấy khen lắm, khỏi hẳn táo mí trĩ đấy, em cũng muốn thử
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ý thử nc muối bà ah. Tôi cũng đang lên kế hoạch tuần tới làm cái món nc mía đây mà lại đang săn em Rắn. Phân vân quá. Giờ có khi béo quá lấp mề rồi nên chả đúc đc em Rồng. Có khi fai nhẹ nhõm tí mới đúc đc em Rắn cũng nên.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thấy mua chung có cái discount nghỉ ở Mai Chau Logde có 1.3 tr/ ngày, cả nhà mình ai đã đi chỗ này cho mình xin tư vấn mí http://http://muachung.vn/du-lich/p-3154/Nghi-tai-Khach-san-cao-cap-Mai-Chau-Lodge.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giờ thì hoa lúc nào cũng có, bình lúc nào cũng sẵn rùi hử ? Haizzzzzzzzzzzz. San sẻ cho nhau đc thì tốt nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko có món gì cho E ăn ngó mí ah. Trưa nay dỗi chồng E ăn mì tôm. Giờ bụng đang réo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con em gái em mới đi tuần trước nè, thấy bảo đẹp lắm, lát em up mấy cái ảnh cho các mẹ tham khảo