Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Tệ bạc hội lúc nào cũng đông vui nhỉ. Đến lamchame mà nhiều người tệ bạc thế thì ra đường ... chẹp chẹp
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Ku đi học thế xa nhỉ! Chị có đợt than vãn chán việc, có ông anh ông ấy định kéo về dậy ở 1 trường khu Xuân Đỉnh ấy. Giáo viên thì đúng là nghề chị khá thích, nhưng mà nghĩ đến cảnh đi đi về về vài chục km/ngày nên chị lại hãi, chẳng dám chuyển.
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Em đi thi. Thi học kỳ thì qua trường chính.Còn em học ở Hoàng Quốc Việt . Gần xịt ấy mà
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Hôm nay ngủ li bì một giấc trưa dài tận chiều tối,mặc dù ngủ k say sưa n mà vẫn sướng,hehe
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Cuối cùng mình cũng xong việc, thấy khỏe đi bao nhiêu...... mai nghỉ ngày dài rồi, ước gì 1 tuần có 2cn nhỉ
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Ui thôi đang muốn nghỉ ngơi 1 tuần thì mẹ lại alo bảo gửi Bánh đa ra, huhu mai lại phải dậy sớm đi lấy hàng--- bảo con chưa bán được , mẹ bào gói sẵn rồi, giờ gửi đi đây,,,,,
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Ui nhà mình hm nay vắng vẻ quá ,dạo này mình nhìu việc ko 888 đc buồn ghê cơ hm nao cũng chỉ vào hóng thôi rùi lặng lẽ rút lui
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Cố lên chị ạ, lấy cái bằng rồi làm gì thì làm H e mới thấy, lý thuyết và TH nó xa nhau lắm, e chả có tí đam mê gì cả
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Toàn các nàng đang đi học mà đã giỏi buôn bán rồi. Hâm mộ quá, thật tiếc cái hồi sinh viên chỉ bít ăn chơi!
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Cứ đến hoc là chị phát ngấy lên ,thỉnh thoảng CQ cho đi học này nọ chỉ ngồi ngáp dài thôi ,có vào đầu cái gì đâu ...hihi trong đầu nạp toàn CV và GĐ chồng con hm nay măm gì thoai hì hì
Ðề: Tệ bạc hội t4 - 2012 Học xong e lấy chồng, hề hề. Sẽ gia nhập đội quân cơm áo gạo tiền giống các chị