Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Chúc các mẹ tuần mới vui vẻ và khoẻ mạnh. 2,3 hôm nay m thấy con đạp ít quá, chẳng bù cho đợt trước. Thấy cũng hơi lo lo
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Thỉnh thoảng hĩm nhà mình cũng ít nghịch, có hôm đi khám thì bsy hỏi: Mẹ đợt này mệt phải k? Mình bảo đúng thế thì bsy nói là mẹ k khỏe thì con nghịch ít là đúng rồi, hic. Bsy dặn là mẹ fai nghỉ ngơi nhiều, k đc để đói bụng và uống nhiều nước thì con sẽ khỏe ngay thôi. Mẹ nó thử xem sao nhé.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mình cũng giống mẹ này, cũng bị đau háng và đau cả phần bụng dưới nữa,cũng thấy bụng cứng lên, đi lại khó khăn lắm, nhưng sau 2 tuần thì nó đỡ hơn rổi, bi h đi ngủ buổi tối trở mình vẫn đau và đau háng, nhưng ko thấy bị gò cứng bụng nữa.mình được 32w rùi, hôm đi sa 31w em bé được 1kg8 !hichic,mẹ đã tăng 11kg rùi!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Tăng 11kg cũng không sao hết chị ạ, vưỡn đẹp là được Em 29 tuần mà cũng tăng 9kg roài. Còn 2 tháng nữa mà không biết sẽ tăng bao nhiêu Hồi mang thang mấy tháng đầu thì tăng có tí một, giờ mới lên cân, béo tròn trông thấy. ke ke. Dạo này con bé nhà em nó đạp thúc xuống gần cửa mình ý, chả biết có sao không nữa? Mỗi lần như thế là mẹ lại có vẻ buồn đi tè. Em mang thai bé đầu nên chả có tí kinh nghiệm gì. Cứ hơi có gì lạ là phải lên đây hỏi ý kiến các mẹ ngay. May mà các chị cũng nhiệt tình chia sẻ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Bé nhà mình thì tùy hứng, hôm thì đạp thụp thụp, hôm thì ko đạp chỉ thấy trườn thôi, mà mẹ thì khỏe như voi ý, mình chỉ thấy khổ mỗi cái đau háng và lúc ngồi lên đứng xuống thôi, hihi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hi hi, nhóc nhà em cũng thế. Mọi hôm em thấy nàng ý đạp ác lắm, thế mà 2 ngày cuối tuần vừa rồi chỉ nhẹ nhàng, rồi trườn trườn. Em cũng đau háng và chỗ mu nữa. Đi đứng, ngồi thì còn đỡ. Chứ tự dưng đang ngồi mà đứng dậy hoặc nằm mà trở mình, nhấc chân thì ôi thôi, chỉ muốn khóc.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Những tuần cuối sao mà thấy nó lâu thế các mẹ nhỉ, vì mẹ nào cũng nặng nề và mệt mỏi, nhất là thời tiết này nữa thế nên mong bé yêu chào đời thế không biết, trời đất cái vụ nằm thì thôi rồi, chắc mẹ nào cũng bị đau lưng hết nhỉ, mỗi lần trở mình sao mà khổ thế, nhất là đêm lại còn phải dậy đi vệ sinh rồi vào nằm mãi chả ngủ được thế nên đã đau lưng lại càng đau, khổ thế
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen tớ bé đầu khỏe phằm phằm ấy, bé này mệt đứt hơi luân, bắp chân bên trái đau ê ẩm 2 hôm nay rồi, chán thật
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mấy tuần trước m ngày nào cũng bị trượt rút cơ, đi lại đau kinh khủng, giờ ngồi 1 lúc là thở hắt ra rồi.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hè năm nay nóng quá, em đã phải bật điều hòa vù vù rồi, mấy hum nữa thì ko biết thế nào phù mà sinh nhằm thang 6 thì cố gắng đặt phong dich vụ chứ nằm phong bt như em thì chít
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Sáng mai tớ đi khám bác Vĩ đây các mẹ ơi. mai là bé nhà tớ đc 32w3d rồi. Ko biết anh chàng nặng được bao nhiêu. Hồi 27w6d anh chàng đc có 1kg thôi. Còi quá, mà mình ăn uống cũng kém, chả uống đc sữa, chả tẩm bổ tẩm béo gì đc. Thời tiết này tớ chỉ khoái mâm cơm có bát canh rau dền với bát cà muối ngon thôi, huhu. mà ăn thế thì làm gì có chất cho con chứ, chán quá. Hồi tập 1 tớ đẻ đúng hôm dự sinh luôn, mong là tập 2 cũng đẻ như thế vì sợ con ra sớm lại còi thì chết.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen hôm qua tớ đi sa ở thái thịnh. em bé được 30w1d, nặng 1,8kg bs bảo bthuong về ai cũng bảo to. bs bảo như thê snayf lúc đẻ tầm 3,5kg
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Cuối tuần này m mới đi s.a 30w. Đợi kết quả xem có trộm vía như mẹ nó ko nhé Mà như Bsĩ nói đến lúc sinh đc 3.5kg thì là mức độ vừa đẹp rùi.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Vậy àh mẹ nó? Thực ra mình cảm thấy trong ng ko mệt mỏi gì đâu. Mặc dù là đi lại suốt ngày, 1 ngày đi lại tới 35 -40km ý. Có hôm về đêm lại thức đến 1,2h (Ox mắng suốt). Đôi khi thấy mình trâu quá. Nhưng con ko đạp thì lại thấy lo. Chắc từ giờ phải ăn ngủ điều độ thôi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen ừh, mẹ nó giốngmình, ko thấy mệt mỏi gì cả. M ko đau háng nhưng mà mỏi mông, ngồi nhiều hay sao ý Nhất là đứng lên ngồi xuống thì cái bụng to nên thấy khó chịu. hix..
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Eo ơi mẹ nó khỏe nhỉ? Hic. Mình thì đi làm xã chở, đến cty chỉ làm việc trong văn phòng thôi, đêm thì 10h là đã lên chuồng rồi, thế mà còn kêu mệt k thở đc ý vì con chèn. Mẹ nó nên giảm cường độ công việc đi vì con. Nghỉ ngơi nhiều con cũng ổn hơn đấy.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen vào đây mới thấy nhiều mẹ cũng bị giống mình, hic.cơ quan mình chả có bà bầu nào bị đau lưng với háng với khớp mu cả. Mình bị từ tháng thứ 5, 20 tuần hơn đã bị đau rồi, đêm đi ngủ mà trở mình thì đến là khủng khiếp. Thỉnh thoảng ở cquan chân đau quá chả biết làm thế nào. Đi khám bác sỹ bảo là uống thêm canxi thôi chứ chẳng làm thế nào được cả,
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen các mẹ ở đây có mẹ nào đi xét no. tiểu đường chưa? cuối tuần trước mìnhđi xét no chỉ số hơi cao thế là fai theo dõi ở nhà 1 tuần, híc tốn kém quá cơ. Xet no ở nhà thì thấy chỉ số bt ko vượt mức cho phép, ngồi đoán già đoán non là hôm trước đi thử tiểu đường mình chén 1 gói xôi + 2 quả na nên lượng đường trong máu cao. Nói chung là fai hạn chế na,mía...vì rất ngọt. Bsy ở phòng khám bảo mình vậy. Híc buồn quá, hy vọng là mình chỉ bị rối loạn thôi, bạn mình mấy người bị tiểu đường thai kỳ, phải tiêm isulin ngày mấy mũi..Bầu bí vất vả thật đấy, hic
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mình sinh tận tháng 10 cơ, nhưng cho bon chen với nhé các mẹ?!! he he he vì cũng đều là rồng mà ) Mình giờ mới được có 15w, chưa biết con là trai hay gái vì lúc 9w mình ốm la ốm liệt, sốt li bì nên kể cả khám lúc 12w ok rồi nhưng mình vẫn thấy lo. Mà có mẹ nào siêu âm bs Danh Cường chưa thế? Hic hic mình được bạn cảnh báo là không nên hỏi nhiều, có vấn đề thì ông ý sẽ nói nên con bé cun cút làm theo chỉ dẫn thôi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hic, bầu bí đúng là khổ mới đầu hè bắt đầu nóng mà mình đã như bốc hỏa rồi ý, huhu, tối ngủ bật quạt vù vù, anh xã nằm cạnh thì đắp chăn, hic hic, mình cứ tơ hơ dạng tay chân nằm bật quạt mà vẫn nóng, haiz, bật điều hòa thì lại hơi rét, với lại thương anh xã còi, hic hic. Mấy hôm nay sáng nào ngủ dậy thấy 2 chân mỏi nhừ, ko hiểu bị làm sao nữa cơ.