Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mecuasoccon, 21/3/2012.

  1. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Quan điểm của mẹ này hay nè. Mình cũng hay khuyên các ẻm như vậy đấy, mặc dù vợ chồng mình đã tự mua được nhà. Cứ thực dụng tý cũng chả sao cả.hihi
     
    Đang tải...


  2. mecun55

    mecun55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    các mẹ ơi, mấy ngày đi thuê nhà ko đc, ông xã nhà mình ông ý đang cùn lên tìm ccmn, có vẻ máu lắm rồi, ở khu Hoàng mai mà tooàn 400 với 500tr, nếu tử tế thì cũng xoay đủ tiền nhưng nói thẳng tớ chẳng máu ccmn lắm, thà mua mảnh tí con nào xen kẹt còn hơn, mua ccmn khác nào nhà đi ở nhờ mà vẫn mất tiền đâu, họ lấy lúc nào chẳng đc. Hĩ, chán...
     
  3. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Em đây lấy chồng Hn, có nhà hẳn hoi mà em ko thích ở chung. Em vẫn thuê nhà, sang năm có khi em mua nhà mới, chung cư hoặc đất tầm 40m rùi xây nhà.
    Ở riêng, thuê nhà ông bà còn cho tiền mua nhà các mẹ ah. :D
     
  4. melinh2008

    melinh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2012
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Thế là mẹ nó hạnh phúc quá còn gì. Đọc chia sẻ của mẹ nó lại càng có cớ để khuyên các ẻm xinh tươi phải thực dụng chút.hihi
     
  5. mua81

    mua81 Banned

    Tham gia:
    3/12/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    vc e cũng đã có được miếng đất ở xa, nhưng do cv phải đi làm ở tận TG, giờ đành phải đi thuê nhà mà ở ..mà nói thiệt chứ thà e tốn tiền thuê nhà còn hơn phải ở chung với gia đình chồng chán lắm các mẹ ạh ..
    giờ ráng tích góp thêm vài năm nữa rồi xây nhà cho có chổ ổn định ...mình ở ổ chuột cũng được miễn sao nó là nhà của mình ..ko phải nhìn nét mặt của ai mà nói, mà ăn, mà ngủ hehehe
    chứ còn hơn mỗi tháng ôm tiền trong người mà nói ko dám nói, cười ko dám cười, ăn ko dám ăn ...ôi nhà chồng sao mà thấy xa lạ hơn là nhà thuê ấy chứ các mẹ ạh.
     
  6. vananh_1979

    vananh_1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    hi, co tui cùng cảnh ngộ đây, các bạn thuê ở đâu mà rẻ thế, mình thuê CCMN mỗi tháng cũng mất
    đứt 5 t rùi.hic....
     
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    ới
    Thế là điều kiện có nhà riêng ở HN, hoặc ở với bố mẹ nhưng bố mẹ dễ tính, hoặc là ở anh ấy kiếm tiền giỏi sau này cưới xong ko ở với bố mẹ được thì cũng có thể tự lập mua nhà rieng, hoặc may măn được BMC tốt cho tiền mua riêng. Túm lại là cưới thì xem trước xem sau anh nào có điều kiện tý sau này thân mình nhàn, con cái mình cũng được nhờ phúc. hehe, Như tớ giờ cứ ngồi mà giá như với ước gì ngày xưa mình thực dụng 1 tý...
     
  8. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    hi..hi...cô nào cũng đk thế thì lấy đâu ra lắm anh sẵn nhà, nhà HN? mà giờ mấy anh này cũng khôn lắm, chả dễ lừa mấy anh đấy đâu, ko cẩn thận mất cả chì lẫn chài:D
     
  9. yeumaudovn

    yeumaudovn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Bạn lành thế, lẽ ra lúc nhìn thấy lão ý vứt rác sang nhà mình thì nên nhắc nhở luôn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mình cũng cảnh đi thuê nhà, và thấy rất nhiều nhà hay có ý tưởng bắt nạt người thuê nhà, mình ở đâu cũng phải chiến đấu với hàng xóm nên rút ra kết luận là càng nhún nhường thì họ càng bát nạt mình thôi. Như trường hợp nhà bạn, bạn cứ nói thẳng với ông kia vài lần kể cả h bạn ko nhìn thấy ông ý vứt thì có thể ngó sang nhà ông ý bảo anh/chú/bác đừng để túi rác ở cửa nhà cháu như thế ko được vệ sinh và ô nhiễm môi trường, khu nhà mình có chỗ để rác ở.... nên chú mang túi rác ra đó để .... Nói rồi mà vẫn làm thì mỗi ngày bạn chịu khó chờ nhà ông ý đi ngủ thì mang túi rác sang cửa nhà ông ý rải đều khắp cửa. Vài lần là sợ ngay thôi.
     
    mexuxu1404 thích bài này.
  10. Dodo_xuxu

    Dodo_xuxu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2011
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Đúng là lương đi làm nhì nhằng như công chức nhà nước ở VN thì chả bao giờđủ tiền mua nhà. May mà trước khi cưới tớ đi du học, chồng tớ đi ctac nước ngoài mấy năm. Khi về 2 đứa hùn lại (vợ thì tiền học bổng + tiền làm thêm tích cóp được, chồng cũng tiền lương và sinh hoạt phí tích cóp được, dù sao sống độc thân ở nước ngoài thì tiết kiệm cũng dễ hơn vì chả tiêu xài gì mấy), thế là đủ mua một căn hộ tập thể cũ rồi làm đám cưới, chứ ông bà thì hầu như ko giúp được gì. Ông bà ngoại thì còn cho được hơn trăm triệu chứ ông bà nội thì nghèo chồng lên nghèo... Thế mà khi ấy chồng tớ còn bàn lui, bảo đi thuê nhà để cưới nhau thôi, vì tiền ấy ko đủ mua nhà to, mà chồng tớ lại quen sống phong lưu thoải mái rồi ko thích ở nhà bé, may mà tớ quyết mua nên mới mua, với suy nghĩ: bé thì cũng là nhà của mình, an cư mới lạc nghiệp, mới đầu thì ở bé rồi sau này cố gắng để lên to được, chứ đi thuê nhà thì tiền núi cũng hết, mà tiền thuê nhà là tiền mất, sau một thời gian là mình chả còn gì, chứ nhà bé thì nó vẫn là của mình, giá trị của nó ko những ko mất mà con tăng thêm. Chưa kể ở nhà "ko phải của mình" khổ lứm, cảm giác ko ổn định, chẳng dám mua sắm trang trí gì để cuộc sống cho ra cuộc sống. Thế thì chán trên cả chán. Được cái ông chồng cũng biết nghe lời, nên hì hục một thời gian tìm tìm ngó ngó thì mua đc căn hộ trị giá 1 tỉ (thời điểm 2009), lúc đó so ra giá đó cũng là ko đắt lắm vì vị trí ngay trung tâm, rất tiện lợi về mọi thứ. Giờ thấy tình hình mọi ng mới thở phào, chồng thì nhìn vợ trìu mến và khâm phục ha ha. Đúng là mua xong nhà thì hết sạch tiền tích lũy, sau đó lương làm ra tháng nào hết tháng ý thôi, lại tích cóp cả năm trời mới đc vài chục triệu để đẻ con, hik, đà ấy mà bảo tích lũy mua nhà thì chắc kiếp sau. Hoàn toàn chia sẻ với các mẹ đang phải thuê nhà, các mẹ cố gắng lên...

    Nhân đây tớ tranh thủ "loa" lên tí cho các mẹ có nhu cầu: Tầm tháng 9 này cả nhà tớ lại đi công tác lâu năm, nên căn nhà của chúng tớ sẽ để cho thuê, nhà ở ngay khu Nguyên Hồng-Vũ Ngọc Phan, thông cả ra Nguyễn Chí Thanh, tóm lại là đi lại rất tiện, căn hộ tầng 1, có 1 phòng ngủ riêng, 1 phòng khách có đặt 1 sofa-bed có thể ngả ra làm giường ngủ luôn, 1 khu chẳng là phòng gì thì trước tớ đặt bàn ăn, sau để làm chỗ chơi cho con, 1 bếp và 1 toilet rộng rãi, tổng diện tích là 45m2, chưa kể có 1 sân trước nhà chừng 20m2 rộng rãi để phơi phóng và thư giãn (tớ còn hì hục trồng cây giàn leo bao quanh cho mát), sân được tường bao trọn vẹn trong khuôn viên của nhà. Khu này cao nhé, trận lụt 2008 ko hề ảnh hưởng, mùa nồm vừa rồi cũng phải đến ngày cuối cùng mới có tí dấu hiệu ẩm ẩm nền nhà nên ko sợ ẩm thấp nhé. Xung quanh có trường mầm non, tiểu học, có sân tennis, đi 1' ra tới chợ Láng Hạ. các loại trung tâm vui chơi giải trí, quán ăn, cafe cà pháo thì đi hướng nào cũng chỉ 1 lúc là ra tới nơi... Nhà tớ cho thuê luôn cả đồ đạc có sẵn trong nhà (bao gồm bếp ga, bình ga, bình nóng lạnh, tủ quần áo, 2 ti vi (1 ở phòng ngủ, 1 ở phòng khách), 1 lò vi sóng, 1 lò nứong, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa 2 chiều công suất 12000-mua để phục vụ ông con thôi, gì nữa nhỉ, tủ r***, bàn ghế khách, bàn làm việc và giá sách, các loại xô chậu bát đũa nồi niêu vẫn còn mới nhé vì nhà tớ mới ở tổng cộng 3 năm. Mỗi giường là ko có vì giường nhà tớ là giường cưới nên chắc ko cho thuê, tớ sẽ giải tán trước khi rời đi). Do vậy mẹ nào có nhu cầu thuê thì llieen hệ với tớ, nhà các mẹ chỉ cần bồng bế nhau đến ở thôi, khỏi lo mua sắm đồ đạc hay sau này chuyển đi lại phải chuyển đồ. Điện nước thì theo giá nhà nước. Truyền hình cáp Trung ương. Nếu có nhu cầu dùng internet thì tớ để lại ko thì tớ cắt trước khi rời đi. Giá thuê dự kiến: 6tr. Mong muốn cho thuê dài hạn, 3 năm và có thể là lâu hơn thế nữa.

    Mẹ nào cần liên hệ tớ: 0932249139.
     
    Sửa lần cuối: 15/4/2012
  11. thucphamchucnanghanquoc

    thucphamchucnanghanquoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    mình có nhu cầu nhưng nhà bạn này cho thuê quá sức mình rùi. hic
     
  12. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    em cũng có ch bực m với nhà thuê, em k dám nói to căn bản bà đấy đang trông Ốc nhà em. có mẹ nào có bài nào làm cho mấy cây Chuối chết k ạ???
     
  13. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Hôm qua chỗ nhà em có 2 vợ chồng kia thuê trọ , chả biết dây dưa thế nào với bọn XH đen nó đến tận nhà nó đập phá, May mà nhà ông chủ cho thuê cái nhà đó ở cạnh và dân làng ra đuổi bọn nó đi. 11h đêm rồi mà toán loạn cả lên. Em chẳng dám ra ngoài , nó lại đáp cho cái cốc vào đầu thì tạch
     
  14. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Lấy chồng nhà có điều kiện sướng thế nhỉ? Chịu khó thuê vài tháng mà bố mẹ cho tiền mua được nhà riêng mà ở là sướng nhứt rồi đấy nàng ạ.
     
  15. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Vâng, em đang cố thêm tý nữa, ông bà cho trong phạm vi thui ah, ông nội cho chứ ko phải bố mẹ chồng đâu ah.
     
  16. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Vâng, em đang cố thêm tý nữa, ông bà cho trong phạm vi thui ah, ông nội cho chứ ko phải bố mẹ chồng đâu ah.
     
  17. mecuasoccon

    mecuasoccon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    đúng là ganh tỵ thật đó mẹ nó ơi, e chán cái cảnh thuê rồi, sắp hết hợp đồng ko biết lão có tăng tiền nữa ko đây...hazaa
     
    Me_MinhOc thích bài này.
  18. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    híc, m cũng từng bị thế này, chẳng dám thò mặt ra ngoài, híc híc
     
  19. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Híc. em cũng thế đây. suốt ngày nơm nớp lo tăng tiền nhà, híc............
     
  20. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Em thì cứ thấp thỏm lo chủ nhà lấy lại nhà bất thình lình, em sợ cảnh chuyển nhà lắm. Mà giờ mnhaf em bao nhiêu là đồ đạc, hàng họ...
     

Chia sẻ trang này