Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Đọc mà rùng rợn hết chân tay. Vì đồng tiền người ta có thể làm tất cả, sợ quá!
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi hiện tượng này xảy ra tuần nay rồi, nhà tớ chỉ có cá cá và cá, ko dám ăn thịt, huhuh
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Thì bây h cũng chỉ ăn cá thoi chu biet ăn gì nữa?hic hic, ăn cua cá, tôm tép bé thui
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi e bổ sung thêm thông tin này nữa ạ: http://vnexpress.net/gl/doi-song/2012/04/den-luot-ca-bi-phat-hien-dinh-chat-cam/
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi ờ đấy, đang định post lên đây để các mẹ tham khảo nhưng cá nhà mình là chính chú mình đi biển , được bao nhiêu về bán bấy nhiêu, chẳng có thời gian mà cáp đông và ủ đạm nữa, hằng ngày gia đình nhà mình vẫn ăn cá , ở quê cũng như bà con ở HN. thật may mắn khi mình có nguồn tốt như thế
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi hihi. vì hồi xưa xã tớ hay gọi tớ là heo kun kun . sinh bé xong thì là 1 em kun bé nữa rùi . kun mẹ iu kun con ấy mà . hihi
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi mình cũng thường cập nhật các thông tin hãi này! đau đâu cũng có chất độc, hãi quá! ở quê tớ còn đỡ nhưng cứ phải chắc chắn rau trong vườn mình, gà nhà ng thân nuôi, thịt rừng tươi mới có thể yên tâm! Được cái thịt rừng cũng nhiều vì quê mình sát vách rừng nên thú rừng nhiều, rất tươi ngon! Nhưng chỉ tin tưởng đc 1-2 cơ sở chất lượng! haizzzzzzzzzzzz! người việt diệt người việt! thế hệ trẻ VN chẳng biết sẽ như thế nào! hic!
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi nhà em nữa chị ạh! chính tay mình làm nên có thể khẳng định thịt rất tươi ngon và lành!ôi! nhưng thời buổi này, mình có khẳng định cũng bằng thừa! Quan trọng là cái TÂM người bán chị nhỉ! Tất cả vì con yêu của chúng ta! Các mẹ trên LCM đa số rẩt uy tín, các món trên này chẳng hiểu sao em có lòng tin lắm! hi
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Ha ha, Thế thì cùng ý nghĩa với bạn Kun nhà em rồi. Bạn Kun cũng là tên con heo Kun kun trong truyện tranh, chỉ biết cầm biển phát biểu mọi thứ ấy
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi ừa. đấy đấy . thế kun bé nhà ấy bao nhiu tháng rùi nhỉ . nhà tớ đc 13m rùi nè
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Thế thì bạn Kun nhà em kém Kun nhà mẹ nó 6 tháng, Kun này mới 7 tháng thôi, mà coi huyền còi lắm
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Hết thịt lở mồm long móng, thịt lợn tăng trọng, thịt siêu nạc bây giờ lại biến thịt ôi thành thịt tươi nhờ phân bón. Thôi, từ giờ em không dám ăn thịt nữa(
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi úi e đến chết với mấy cái tình hình này mất. Giờ bit chọn ở đâu mà mua cho an toàn giờ, toàn phải nhờ u dưới quê mua gửi lên. Nhưng cũng có cái hơi bất cập. Mẹ nào tặng cho cả nhà cái dsach CM bán thịt lợn sạch cái ah. Vì 1 cả nhà khỏe mạnh. Đến đau đầu với thật giả lẫn lộn mất. Hix.
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi đọc xong mấy cái này mới biết tại sao ở VN có nhiều người bị ung thư quá, bây giờ đi chợ biết mua gì đây, cái gì cũng sợ cả.
Ðề: em vừa đọc được cái này mà hãi quá đi Đó chính là lý do mà chúng ta nên mua thực phẩm sạch, an toàn mẹ nó ạ (u)