Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Vào điểm danh cái rồi chạy đi chơi này,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân HUm nay tui đi of được ăn no nê các món ngon khoe với các bà cho thèm nè
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Cỗ bàn xôm thế bà ngodong9 ơi! Món gì trong ảnh mà tôi chưa đoán ra. Ọp tại gia hả bà?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Toàn đặc sản hơi khó đoán, dễ nhất là món nhà bà ngô đồng. Trưng nốt ảnh các mem off đi bà.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Hị, toàn đặc sản Nghệ An cả bà ạ Bánh bèo, bánh cặp, cháo canh, nem rán, bánh đa các chưn dài Nghệ tĩnh đây các phu quân đây, ko có của mềnh
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Vui vẻ, đầm ấm quá, các mẹ các bố xa quê hương tụ tập đoàn kết thế này thật là quý.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Ko phải mới tham gia, mà tham gia từ lầu 1 nhưng quên béng mất đấy. Tôi cũng đang rủ hội bắc ninh off đây nhưng chưa thấy có ý kiến gì
Re: Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân uh, gặp nhau cứ gọi là rom rã, nói tiếng địa phương thoải mái mà ko phải nghỉ là mình nói người ta nghe ko , hihi Ui, các mẹ í chân dài hết, mỗi tôi chân ngắn bắp toa thoi bà ạh oh thì ra bà cùng hộ Nghệ An và cũng là khội khỉ lấy chôgnf BẮc Ninh à? thế vào thăm nhà ngay đi chứ
Ðề: Re: Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi người Bắc Ninh mà lấy chồng cũng BẮc Ninh luôn. Đang rủ rê mà
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chà chà, nhiều món ngon quá. hồi này tôi thấy bà trẻ ra đấy.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà ngodong ọp ẹp vui nhỉ. Hôm trước định đặt bánh đa nhà bà mà quên mất. Bà cho tôi 20 cái. Hình như nhà bà lấy hàng ở Thái Thịnh đúng không?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Kém miếng khó chịu, e cũng show hình đi ọp tuần trước đơi. Đi ọp còn có quà nhữa nhé.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân ơ, đây có phải ọp hội Khỉ đâu nhở. toàn người quen, thèm thế. lâu lâu rùi ko ọp