Những điều nhỏ nhỏ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và thích thú, hãy chia sẻ với mọi người nhé! Còn đây là của mình này: - Buổi sáng ngủ dậy sớm và nhìn thấy mặt trời mọc sáng rực rỡ và cảm thấy, hôm nay sẽ là một ngày đẹp, mỉm cười - Trước khi đi ngủ, thấy mọi điều mình định làm trong ngày đều hoàn thành - Mỉm cười khi soi gương và khen tặng anh chàng trong gương một câu như mình đẹp trai cỡ Brad Pitt - Giúp đỡ 1 ai đó trên đường hoặc ở một nơi công cộng nào đó bằng nhiều hình thức khác nhau - Tự nhiên mỉm cười vói 1 người nào đó và họ cười đáp lại với mình rất vui vẻ
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Hạnh phúc là nhà em tháng nào cũng thừa tiền để chăm lo cho gia đình và con cái là nhất. Em chỉ mong ước đơn giản và hơi ngờ nghệch thế thôi.
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Chủ top tự sướng quá... Hạnh phúc đối với mình là có một người mình yêu và một người yêu mình. 2 người này là 1 hehe...
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Hạnh phúc của em vào lúc này là cơ thể lúc nào cũng cảm thấy ẩm, chả cần tốn tiền mua quần áo rét+ chăn+ quạt sưởi +....và cũng bỏ luôn cái tính lười, thế thì còn gì bằng
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Hạnh phúc là cảm giác khi sướng. Mà sướng là khi được thông tất cả các lỗ.. Câu này là em được diễn giả thầy Nguyễn Duy Cương chia sẻ ạ. Ngẫm ra thì cũng đúng thật đấy.
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Giải thích dùm mình đi... mình kô hiểu... ngẫm hoài vẫn ko hiểu!
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Nhắc người đi đường gạt chân chống xe lên cũng thấy hạnh phúc rồi!
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Hình như mình nhớ là, ăn thì sướng cái lỗ mồm, ị thì sướng cái lỗ đít (xin lỗi hơi thô, nhưng mình nói lại thui), ngủ thì sướng cái lỗ mắt, ngửi thì sướng cái lỗ mũi, toát mồ hôi thì sướng cái lỗ chân lông, xxx thì sướng cái lỗ xxxx..... Đấy chẳng biết còn gì nữa ko, hihih.........
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc hạnh phúc là vấn đề của cảm xúc. cảm giác hp xuất hiện khi chuyển từ trạng thái thiếu sang đủ, đói sang no, khổ sang sướng, nghèo sang sung túc, u mê sang giác ngộ... nếu đúng như vậy thì những người đói khát, nghèo, thiếu thốn, u mê có tiềm năng có nhiều cảm giác hp hơn những người đã no đủ. còn những người no đủ thì sau 1 thời gian lại thấy nhàm chán vì họ đã no đủ và ít khả năng được thỏa mãn hơn nữa. 1 số tìm cảm giác mới như các cụ vẫn gọi là no cơm ấm cật dậm dựt tứ chi, hoặc nhàn cư vi bất thiện...cho đến 1 ngày gặp tai họa và quay trở về cái máng lợn ...
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Híc, còn với em hạnh phúc là được làm những gì mình thích, được sống và làm việc với những người mình yêu quý và ngướng mộ
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc hạnh phúc của mình đơn giản là mỗi ngày gia đình được quây quần bên nhau
Ðề: Những điều làm chúng ta hạnh phúc Hạnh phúc là khi được ở bên những người mình yêu thương và thương yêu mình, hiểu mình và là người mình sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Hạnh phúc là khi mình giúp được người khác đạt được điều họ mong muốn. Hạnh phúc là khi mình ước gì được nấy, mong gì được đấy. và Hạnh phúc nhất là những giây phút hạnh phúc không bao giờ trôi qua, ở bên ta mãi mãi.