Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chào mừng bà vào chuồng nhé ,dạo này nhà cửa vắng vẻ quá .
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Em chỉ hóng các chị thui ạ, không dám vào 88888888 với các tỷ tỷ
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Lạ nhỉ, em thì hạnh phúc với 2 đứa tấm cám nhà em lắm ấy. tất nhiên vẫn chí chóe, vẫn tị nạnh, vẫn oánh nhau nhưng chúng nó biết nghĩ hơn mình tưởng đấy. Kiên nhẫn cố không nổi cáu, phân tích cho chúng nó hiểu vì sao không nên thế, kết quả sẽ ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ: 1. Hai chị em tranh nhau đồ chơi, em cấu chị, chị khóc bù lu bù loa. Mẹ ra cấu em rồi hỏi con có đau không ? em bảo đau quá, mẹ nói: vậy thì con cấu chị, chị cũng đau như thế đấy. Con có thương chị không ? Em kêu:có thương, Mẹ : vậy thì ra xin lỗi chị và xoa xoa cho chị đi. Sau này lớn, đi học, chị còn bênh nhé . Thế là đâu vào đấy. 2. Chị đòi cái gì đó không được ưng ý, lăn đùng ra khóc, Mẹ bảo em cầm cái bát nhựa ra hứng nước mắt cho chị để chiều bà nấu canh. Em cầm bát kiên nhẫn hứng nước mắt, mẹ khích lệ chị khóc to vào, khóc nhiều lên để đủ nước mắt mà nấu canh. Tất nhiên, chị không thể khóc nổi. Vụ ăn vạ không kéo dài quá 1 phút. Tương tự như thế khi xử lý vụ em ăn vạ. 3. Hai chị em biếng ăn, không chịu ăn. Lấy súng địch bắn địch. Tổ chức trò chơi giả vờ chị là Mẹ, em là con. Chị xúc vào mồm chị cho em học tập, rồi chị xúc cho em đi nào. Thế là chị thích làm gương, chị ăn lấy ăn để, em thì há lấy há để vì sợ chị ăn hết. vvv......v... Tóm lại các chị thiếu thủ đoạn thì cứ hỏi em nhé, với hai cô tấm cám, em nhiều thủ đoạn lắm. Em hạnh phúc khi có chúng nó biết bao nhiêu, yêu chúng nó nhiều không sao kể siết ấy. Tối trước khi đi ngủ, hai chị em đứa múa đứa hát biểu diễn cho mình, cười chảy cả nước mắt. Tối qua ốm, con chị chạy đi gọi bà gọi bố kêu mẹ cháu đau lắm. Con em ở lại xoa đầu mẹ, áp má mình vào má mẹ an ủi. Con chị cẩn thận cầm bô cho mẹ, nó nghĩ lúc nó ốm thế nào thì giờ nó hầu mình như thế. Con em nhường mẹ cái bình sữa của nó, dỗ mẹ ăn đi cho có sức...
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Bà ở bao nhiêu đường hoàng mai đấy. Có tôi ở Ngõ 279 hoàng mai đây
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Các nàng gà nhà mình ơi, mình giới thiệu em nó vào đây đấy. Mình từng dùng bột nhà em này, bé nhà mình bị nhiệt, dùng bột sắn dây khỏi rồi. Bột sắn nhà e này trắng, mịn, ngon, và thơm lắm. Bột sắn giá rẻ hàng "rởm" nhiều lắm. Mọi người ủng hộ em nó nhé
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Cho hỏi bạn có phải Vũ Phương Chi không????????
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Tớ chào các cậu! To Lan Bibong: Tớ cũng hay dùng các "thủ đoạn" với con tớ, cho dù tớ chưa có đứa thứ 2, nhưng những khi mè nheo hay giở trò đều cần phải có "mẹo" để con theo mình!
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay uh, nhiều khi phải có mẹo để dạy bọn này, nhưng ở với ông bà nhiều khi khó áp dụng kinh, thành ra con toàn bị mắng với bị đòn thôi, hic. Chả biết làm thế nào
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Kiểu này tôi chuẩn bị sách bút đến học bà vài chiêu chuẩn bị thuiiiiiiiii
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Uh, nhà tôi mới là có bà ngoại ở đây cùng để trông con cún mà nhiều lúc cũng thấy khó rùi. Ví dụ có lúc mình muốn mắng hay uýnh cho nó 1 trận vì hư với bướng thf bà lại bênh, lúc bà bực vì cháu ko nghe lời thì cứ dọa là "ko chịu nghe mẹ nó lại đánh cho bậy giờ", sao bà ko trực tiếp uýnh cho nó 1 cái cho nó chừa đi chứ cứ lấy m ra dọa , mà nếu m uýnh nó thì bà lại bênh.... Túm lại là lắm lúc bực cả cháu lẫn bà
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chị này toàn mạnh mồm, có dám tát con zai đâu mà, lại còn bị mẹ chồng mắng cho.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Trời nắng nóng khó chịu quá, Bầu ơi, lại thèm thạch dừa của bầu rồi. Hihi..
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Em phục các chị lắm, nhất là chị Hiền phải sách dép lên học hỏi bà mới được. Có lúc tôi dùng mẹo được, có lúc lại chả áp dụng được. Ở với ông bà khó nói lắm. Ông thì khuyến khích dậy con. Bà thì lại hay tự ái. Bố nó thì mỗi lần mình quát mắng con vì tôi nói bậy, hư trước mặt ông bà thì bố không đồng ý. ở giữa có những cái khó của nó. Và một phần nhiều lúc do sự hiểu biết của mình ít nên tinh nhậy và sự kìm chế của mình kém nên không chịu được. Phải cố gắng hơn. Cảm ơn các bà nhiều nhé,
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Su còi trưa nay được bữa khóc hết nước mắt. Trưa mẹ về vào xem anh thế nào, Su còn đang ngủ. Ông nội thấy mẹ về trông anh, ông lên gác luôn, mình tưởng có ông bà trên gác thỉnh thoảng để ý đến cháu chứ, hic hic. Ông lên cũng chả để ý gì, bà thì bận làm bếp. Su còi tỉnh dậy chắc không thấy ai nên khóc, mẹ dưới nhà chả nghe thấy gì. Lúc cho anh lên ăn cơm xuống xem Su thế nào, bà bế mà vẫn còn đang nấc lên từng hồi ý. Khổ thân. Ông ngoại chả bao giờ vô tâm như thế cả. Mong có người mua nhà để ông bà ngoại lên đây,hic
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Giờ đất cát có vẻ khó khăn gái ạ, kể mà tính thuê được cái nhà nào cho đỡ nhỉ, cứ tình trạng này có vẻ không ổn lắm đấy là con còn bé chưa bò chưa đi đấy, đến tuổi kia rồi mà thế thì thế nào?
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Nhà tớ rao bán đất 6 tháng nay chưa ai mua cả! Hic hic... Chán thật ý! Gái dặn ông bà một tý, chờ bán đất lâu lắm!
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chị có nhiều chiêu trò dậy con, thế này em phải lót dép học hỏi chị mới được
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ông nội thì chả muốn nói làm gì. Lại còn tối hôm qua chứ, ăn cơm xong mình đang rửa bát dở, thấy bà gọi bảo xuống nhà pha thuốc cho con ngay, nó lại sốt cao rồi. Trong khi 5' trước ở trên ăn cơm vẫn chưa nóng lắm. Mình vội vàng xuống nhà pha thuốc, bố nó thì chườm khăn ấm cho nó, con sốt 39 độ. Đang đút thuốc cho nó uống, ông ở phòng bên cạnh đi sang, chả hỏi gì, bảo: Chúng mày xem lên nhà trông con (Su) cho bà đi tắm rồi còn nghỉ ngơi chứ. -> Bực mình chưa Mình chỉ bảo cháu đang sốt cao, 39 độ. Ông lên trông Su hộ con, bà đang rửa bát rồi ạ. Chắc lúc đấy ông nghĩ 2 vc ngồi chơi với nhau ỷ lại ông bà hay sao ý. Nhiều lúc em chả hiểu nổi ông nội chúng nó thế nào nữa
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay khổ thân cu lớn nhà bà lại ốm à. gái bé nhà tôi hôm nay tự dưng thấy ho mấy tiếng đây ko bít có vấn đề gì ko . thời tiết này sợ lắm bà ạ tôi đang đau hết họng đây chả nói đc. Ở chung phức tạp thế đấy bà ạ trước tôi cũng khổ sở hơn 3 năm đấy. nhà bà có bmc thui còn đỡ tôi còn quả chị dâu chồng nữa cơ. mệt lắm. cố lên bà nhé..............
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Thôi cố gắng lên, ở với ông bà bao giờ cũng có chuyện nọ chuyện kia không tránh được đâu, vì con nên phải cố gắng thôi. Mong con mau khỏe thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.