Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Biết rồi , thỉng thoảng mới dám qua gặp nó , lí do biết rồi khỏi phải hỏi . Chủ nhật này tao đc nghỉ một ngày , mày có sang đây chia thịt với tao ko?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mà mày dạo này cũng có đị ọp ẹp gì đâu , mất hút con mẹ hàng lươn . Mày vẫn 1 em à ? hay có em thứ 2 rồi ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nấm nhà tôi ốm tụt 6kg giờ còn có 25kg, người đẹp dáng chuẩn, eo thon rồi. Mà trả ảnh tôi đi... Bớt nghiện để kiếm tiền rồi. Mới xong bức" Bát ngựa quần tiên". Hôm nào gặp buôn nhờ... Ai chả biết, trừ chị í, hí hí...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Í quên không tách 1 bài trên của mình thành 3 để nhanh lên sao. Ha ha ha
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có đây, có đây, nhưng suy cho cùng cũng thế mà thôi, tiền đó cho đi học tiếng Anh còn hơn nhé @ Lan xinh: Lần này mà ọp gần chỗ tôi ( Trần Duy Hưng) nhất định đi, nhưng phải có bà để giới thiệu mem cũ chứ ko các mụ ấy đuổi thì chít
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đã có nấm rồi nhé! Bà lúc nào qua nhà tôi lấy đi, địa chỉ nói rồi nhỉ? Qua nhanh đê không có sữa tươi mà nuôi chúng nó đâu!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kinh quá nhỉ, sướng ghê! Vợ chồng mình lâu lắm không biết đến du lịch là gì, tủi thân quá!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: Cảm ơn bà vụ nấm nhé! Hôm qua về làm luôn rồi, tình hình thế này: Bà dặn là 10h tối là lấy ra được rồi, tôi quên béng ngủ mất tiêu, sáng nay 8h mới cho em ấy ra tắm gội rồi lại cho sữa tươi vào. Không biết liệu em ấy có bị sao không nhỉ? Sữa chua thì hơi bị chua quá, he he.. Mới cả tôi hỏi thêm tí là luôn luôn cho nấm ở bên ngoài thôi (không cho tủ lạnh) đúng không? Vậy là ngày nào cũng lọc và luôn luôn đổ sữa tươi vào cho nó à? Ngày nào cũng ăn là cũng nhọc đấy nhờ! hihihi... Chắc thời gian nữa thì xinh lắm đây!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì hì, tôi là những mem đầu tiên của hội mình, trước cũng hay đi lắm nhưng giờ già rồi cứ ọp xa cq là ngại đi lắm cơ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vân Xờ bờ : Cứ đi đi mày ơi ! tao với mày cũ nhưng bây giờ là mới đấy , hội mình dạo này đông lắm nhé , mà tao với mày cũng lâu lâu chưa tụ tập nên các bạn ko biết đâu. Hơ hơ hơ .
Cho tớ đăng ký 1 chân nhé. Hôm qua tìm mãi không thấy, may có MeLanXinhXan giới thiệu sang đây. Hóa ra mọi người TL Hội từ đời nào rồi, xin nghé 1 chân nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 có tui nè, bà cho con đi học đi, tui cho cu con nhà tui học ở Cung TN, chương trình đấy hay lắm, học tính nhẩm nhanh, tư duy tốt và các cô giáo cũng nhiệt tình, học phí cũng ko cao lắm bà ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ok bà Cái đó chị ko cho con Hiền học đâu, hihi Bà ko làm ở Ngô Quyền nữa à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bình thường thì tôi làm thế này, sáng đổ sữa tươi vào nấm, để đến chiều thì tống cả bát nấm sữa vào tủ lạnh, đến sáng hôm sau mới lọc, rồi lại làm như thế nên mỗi ngày tôi chỉ ăn sữa chua 1 lần thôi. Bà để lâu quá nên nó mới chua quá, cho thêm nhiều đường vào mà măm Mỗi lần tôi làm là 1 bát ăn cơm, lọc ra thì đc 1 cốc to to, hai mẹ con tôi ăn chung.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chuyển chỗ làm hả Vân ơi, không ở NQ nữa à? Bà cho con học TA ở đâu thế? thằng CHuối nhà tôi có vẻ thích TA bà ạ.