Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Ôi e ơi cứ nhận đi, quà là 1 chuyện nhưng thể hiện tấm lòng e ạ, nếu ko muốn lãng phí ( như mua hoa ) thì mua cái gì thực dụng 1 tí. Hihi, sau này có muốn phí cũng không được đâu. Chồng chị bây giờ có bị vợ nhắc thì cũng toàn mua tặng vợ con gà " cả nhà cùng xơi " thôi.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Các mẹ cho em nhập hội với ạ, em cũng buồn với ông chồng em lắm hu hu chưa bao giờ mua cái gì đó tặng vợ ngày lễ tết gì cả . Ngược lại ví dụ như sinh nhật em toàn mua quà để tặng chồng, hu hu nhìu lúc em chỉ thèm lời chúc ngày 8/3 của chồng thôi mà cũng không có
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Phụ nữ mà cứ đợi, ko nói cho các ông chồng biết thì có mà đợi dài cổ, hic hic, phải từ nói xa, nói gần, đến nói thẳng.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. hu hu em nói thẳng cũng vẫn thế mẹ nó ui , bó tay với ông xã nhà em rùi ý . Các chị biết không ngày 8/3 thì các ông ở công ty góp tiền lại với nhau mua quà tặng các chị, bạn nữ . Thế mà vợ ở nhà không được lấy một lời chúc mừng 8/3 vừa giờ em điên lắm ý hu hu
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Mình mà thế á, năm sau, tự mua, mang về một bó hoa nhỏ, nhưng đẹp. Về, hỏi thì bảo, người hâm mộ ở công ty tặng, thấy đẹp để ở cơ quan cũng tiếc nên mang về cắm, ko phí đi. Biết nhau ngay. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. hi hi chắc xã nhà em vô cảm rùi ý , hum đó chị em là giáo viên mà được tăng nhìu hoa lắm chị ấy đưa em một bó thật đẹp mang về nhà cắm xã em cũng chả hỏi sao có hoa ở đâu ra đẹp thế híc híc, bó tay lun rùi ý ạ , năm sau em sẽ tự thưởng cho mình hí hí hí chả cần xã để ý nữa
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Em ơi, 1 bó hoa lung tung thì ko gây chú ý đâu, e kiếm bó hoa hồng vàng hoặc hoa hồng đỏ ấy, chỉ chục bông thôi, nó mới đáng đánh động em à.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. mình cũng nhập hội luôn.chẳng bao giờ có ngày lễ.buồn.chồng trẻ con mãi ko lớn.chơi suốt.có tâm lý nhưng chỉ với người ngoài.chán.mãi rùi cũng quen.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Chồng em cũng vô tâm lắm nên chẳng nhớ gì đâu ạ. Ngày lễ chỉ nhắn tin chúc mừng là hết. Hôm sn em thì thấy tặng một cái khăn mua ở Sapa nhân tiện khi sang đó ăn cưới. Hic.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. thế là xã bà vẫn quan tâm và nhớ đến bà đó chứ.tui thì ngày lễ cũng chẳng bgio dc chúc,sn thì chồng ko bgio nhớ.mua đồ chẳng bao giờ nhớ đến vợ.nói chung là vân vân và vân vân.nhiều lúc tủi thân kinh khủng ấy.lúc ấy tự an ủi mình thui
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Hic. Em cũng xin nhập hội thôi, lâu rồi ko có ngày nghỉ, ko có ngày lễ gì cả. trông con cả ngày từ sáng đến đêm
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Mẹ nó giống tớ thế, cũng ôm con 11 tháng nay rồi đây, treest kinh khủng luôn. Con thì lười ăn , hay ốm đau, mẹ thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, lại còn béo nữa chứ. Chán.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Hihi, cách này quả là hay, trừ những ông quá vô tâm thôi còn lại tớ đảm bảo ông nào cũng phải ghen, hỏi vợ ngay. Như lão nhà tớ, bình thường chẳng để ý gì vợ, thỉnh thoảng tớ cũng tự thưởng cho mình vài món đồ rùi về bốc phét ông ý là thằng bạn cũ đi du học hay công tác về tặng là lão ý lại hầm hầm " thằng đấy bị hâm à, tự nhiên đi tặng quà cho vợ người khác......" buồn cười lắm các mẹ ah, e thì toàn bảo " a không tặng thì có người khác tặng " lão ý lại càng tức hơn.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. có lẽ em xin nhập vòa hội này nhỉ??? nhà em cũng chửng bao giờ có ngày lễ mấy khi cả, toàn phải đi làm ngày lễ ( cả 2 VC ) nên ngày đó buồn lắm!
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. em cũng xin nhập hội với nhé. Đối với em những ngày lễ hay sinh nhật cũng như ngày thường chẳng bao giờ nhận dc một món quà gì, Đến những ngày lễ các bạn gái khác trong công ty thì hí hửng ko biết hôm nay chồng hay người yêu tặng gì, còn mình thì chả mong đợi nhiều lúc cũng tủi thân lắm ấy chứ, nhưng ai bảo mình lấy phải người như vậy đành phải chịu thui.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Phụ nữ bọn mình là thế mà, may ra lúc yêu còn được chiều , còn thích chứ lúc lấy nhau rồi chán ơi là chán. Mà chị e mình có phải đòi hỏi gì quá đáng đâu, như bản thân tớ cũng chẳng mong chồng tặng quà nọ quà kia chỉ mong lão ý đừng vô tâm quá thôi, vợ muốn gì cũng phải nói thẳng toẹt ra.
Ðề: Hội những bà vợ ko có ngày lễ. Thường cưới xong rồi mấy ông chồng nào cũng thế. Vì nghĩ mình là của mấy ông ý rồi nên không cần lấy lòng mình nữa. Nhiều khi phụ nữ mình khổ thật đấy. Đâu cần gì nhiều đâu mà mấy ông ý cũng không tâm lý. Các bạn may ra còn đỡ hơn mình, chứ từ khi quen rồi lấy chồng, mình chưa bao giờ được tặng một bông hoa,chưa bao giờ được nghe những câu lãng mạn hay chúc mừng nhân bất kỳ lễ nào. May ra được mỗi cái là nhiều khi thấy mình thích gì quá,hoặc thích đi đâu quá thì chiều thôi. Nhiều khi buồn lắm lắm!!!