Tuyệt quá nhỉ, chúc mừng chị nhé! Em cũng mong điều ước của mình sớm thành hiện thực như các chị, một điều mà ngày nào em cũng ước.
Tội nghiệp tại nghén quá chứ gì ? Chị lúc mang bầu nhóc sau khi siêu âm biết là con trai ( vì lần hai cũng trai mà ) thì bắt đầu sợ đẻ quá chừng ,cứ ước gì có ai sinh hộ mình chỉ nuôi thôi
To cung uoc giong ay day 1. "Ước gì ngay lập tức mình được ở riêng" tại một khu chung cư hoành tráng 2. Ước gì ăn xong mình được nằm nghe nhạc và xem ti vi còn chồng trông con và rửa bát
Ước mơ số 1: Hồi 13 tuần đi sâ, bs bảo con gái, hic đứa đầu đã con gái rùi, ước gì vài hôm nữa 18 tuần đi sâ lại, phép mầu hiện ra, con trai, hihi. Ước mơ số 2: Con gái ăn ngoan, thông minh, ngoãn ngoãn, bớt bướng bỉnh đi cho bố mẹ nhờ .
XIn thông báo tới chị Mẹ Dưa Hấu Non : Ước mơ của chị đã thành hiện thực , Tiền đây chị lấy về sửa nhà đi, chị đếm lại xem có đủ 500 triệu ko nhé . :mrgreen:
xin cảm ơn, vâng, xin cảm ơn (đúng giọng bác Lại văn Sâm nhé) híc híc, đến chết được với mẹ Nem thôi. nhưng bi nhiêu đây chắc chưa đủ 500 đâu nhỉ? thiếu rồi, mẹ Nem chuyển khoản tiếp giùm chị nhé à, lạc đề tí, Nem tên Nguyễn Lê Gia Hân phải không? hihihi, chị dự tính nếu tập 2 mà con gái là đặt tên vậy đó. ý tưởng lớn gặp nhau nhỉ?
he he he chị ơi e send nhiều lần là đủ 500 triệu thôi .:mrgreen: Vâng bé nhà e là Nguyễn Lê Gia Hân, tên do e đặt đấy , ai cũng khen hay trừ mỗi MC e chê thôi .. Bé thứ 2 là con gái thì chị nhớ đặt tên đó nhé, nghe rất nhẹ nhàng mà lại hay nữa ...
ông giời ơi ....con ước.....năm con 30 tuổi đã có 1 chông..... 2 con..... tam lầu....... 4 bánh ....a di đà phật:mrgreen:....ước mơ của con giản dị, đơn xơ, mộc mạc nắm ạ .......Một ước mơ nhỏ nhoi ......
Ước gì mỗi sáng mình không phải dậy vào 1 giờ nhất định để đi chợ, gọi con dậy, cho con ăn, đưa đi học rồi đi làm mà vẫn bị muộn. Ước gì mình muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, lúc nào đến CQ cũng được sếp cười tươi và hỏi han thân ái (quá điên rồ mất rùi) Ước gì khi con ốm, mình xin nghỉ mà không bị sếp nhăn nhó. Ước gì mình chả cần phải ước gì nữa..... Ước gì....
Như thế này thì chả việc gì phải ước . Luôn có cơ hội cho bạn biến ước mơ này thành sự thật. Vấn đề là bạn hãy trả lời thật trung thực: Bạn có dám hành động hay không?
Mẹ Chíp ước nhiều thế? Em chỉ xin điều ước cuối cùng "Ước gì mình chẳng bao giờ phải ước gì" thôi. Rất giản dị ạh :mrgreen: (em muốn tìm biểu tượng cái đàn mà ko được, đành dùng tạm cái này)