Thông tin: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bittetxinh, 28/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    mẹ hoangduong ơi, hôm nào e lấy thêm 1 cái bé với 2 cái to nữa nhé, tiết kiệm đc khối chỗ chị ạ thích ơi là thích, nếu tiện chị vứt qua cho e, còn ko thì off mang đi cho e nhé,
    còn quần bỉm nhà mẹ giang nữa chưa đi lấy đc huhu.........
     
    Đang tải...


  2. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hôm nào off em mang thắt lưng cho các bé gái nhé, em vẫn để lại cho các bé ở HP.
     
  3. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chị cũng hay lượn lắm lúc nào tiện chị mang qua.Thanks em!
     
    Moon_Peo thích bài này.
  4. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hôm CN chị mang túi cho "tuanhuong" định đi qua em lấy thắt lưng cho con gái nhưng ngại mới sáng ra nên lại thôi! Hôm nào tiện buổi chiều chị qua em nhé!
     
  5. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chị ngủ muộn thế, tưởng có mỗi mình em thức thôi, chị qua nhà em lấy thắt lưng cho bé thì tiện thể mang cho em 2 cái túi luôn nhé ^^
     
    Moon_Peo thích bài này.
  6. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Bây giờ cô mới biết vụ của Bit, Bit không sao là may rồi. Mình cũng ghét vào bệnh viện nhi, đọc mới nhớ là có bà y tá vẫn ăn quỵt của mình 200k tiền phòng dịch vụ.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  7. MeMju

    MeMju thời trang người béo

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    605
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    hihi e vưỡn thức đây, e cũng chưa qua đc nhà mẹ nó lấy thắt lưng, cái áo e thích cũng bán mất rồi tiếc quá, bận chả đi được cũng quên luôn, nhớ thì vào topic đã thấy ko còn rồi hix

    http://www.lamchame.com/forum/showt...cho-mẹ-65-gt-70kg-em-free-ship-cho-hết-hàng-ạ

    cái này đây mẹ nó ơi huhu
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2012
  8. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    ok em!!!!!!!!!!!!!!!! cho đủ ký tự:-\"
     
  9. me_hoang_duong

    me_hoang_duong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    có mẹ nào thức đêm đói bụng không? Mời nhà mình ăn đêm với em nhé! Bánh nóng mới ra lò đây:wave
    [​IMG][/IMG] bánh mỳ bơ nho khô
    bánh mỳ ngọt nhân custart
    [​IMG][/IMG]
    máy ảnh hỏng nên chụp băng dt đểu trông xấu quá
     

    Attached Files:

    Sửa lần cuối: 18/4/2012
    bittetxinhMoon_Peo thích.
  10. Moon_Peo

    Moon_Peo Handmade_Shop's

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    1,607
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    em cũng đang bất lực toàn tập với con đây .. xưa nó bé cứ oánh và quát mắng nó sợ .. h quát nó nó lấy tay chừa lại ca mẹ .. huhuh. Cứ bảo là thay đổi cách dạy con .. mà chưa lần nào kìm đc như ý cả .. đien quá mắng ui lên rùi .. h mới có trò mới là dọa đuổi cút đi ko nuôi và bỏ mấy thứ nó thích đi thì nó nghe .. Cảm giác h giống phù thủy quá đi mất :((

    chị bon chen 1 lo nhá .. 2 mẹ con hay xài em gel rủa tay này lắm ...^^

    hôm nay suýt tý nữa thì đc anh bánh .. hihi, có khi em cũng phải học bác làm bánh để làm cho chồng ăn vặt và ăn sáng nhỉ .. cơ mà chồng em chuối lắm .. ăn cũng lười .. Tối nay Đô Đô lên nhà thấy cái tác phẩm của chị emminhf, con hét lên sung sướng rùi nhảy lên dẫm dẫm .. chết cười

    @me Mju : rl lại cho nàng v ụ iphone rùi á .. đọc chưa , có nhu cầu ới tớ nhé
    @ngaoop : cho chị đk thắt lưng của bé nhé
    @giangkhoi: còn cái bỉm quàvaair nào ko .. để tôi với dùng thử
    @Bit: Con đỡ chưa em, khổ thân mới đi học buổi đầu đa thế rùi .. sau cho đi lại khó lắm đấy ... Đô nhà chị đi học đc 6 buổi thì đau mắt và sốt răng .. mấy hôm đầu đi học con ngoan lắm .. theo cô vào lớn và bye bye mẹ .. nhưng h đi học thì khóc lắm ... chị để ý thì có vẻ con rất sợ 1 cô , cô khác đón con chỉ khóc chút xíu thôi, riêng cô này đón con khóc to và hờn lâu .. khóc chết lạnh đi như kiểu rất hoảng sợ ấy .. mà hôm trước đó đón con thấy 3 cái quần bẩn cô bảo con ị đùn 2 lần , thấy mông con có vết đỏ , cô bảo tại cháu ngồi bô .. nhưng chị cũng đoán là bị ăn lươn thì đúng hơn ,.., từ sau hôm đó con khóc mỗi khi đến lớp .. còn khi mẹ đón thì òa lên như kiểu tủi thân ấy .. tội ghê gớm , mấy hôm đầu đi học..mẹ đi làm về muộn, đón con luôn luôn muộn nhất lớp, nhưng thấy con còn đc tha thẩn chơi đồ choi .. 2 hôm nay đi học , mẹ đến thấy con ngôi thu lu trên ghế , mát ướt và tay thì khoang trước ngực .. 2 cô ngôi 2 góc ôm đt .. Con thấy mẹ khóc òa lên .. lúc đó chỉ muốn ôm con về luôn ko học j nữa .,..Mà trường định cho học vẫn chưa có lớp , trường đó dạy ok nên đông ghê gớm .. thôi đành cố đợi rồi chuyện vậy , h vẫn tiếp tục theo dõi con thôi ....!

    @all : bà Làn cầu đất với ông Nhật An Đà là 2 chị em á .. chữa xương rất ok .. :) Tuần nay off cuối tuần chắc lại ko bon chen đc ùi .. đang có ý định cho con lên HN tiêm. mà mới 2 ngày bận ko vào đc nhà mình lep nhanh dã man í, mỏi hết cả chân .. Giờ nhà đông rùi, 888 ác các mẹ cố gắng text 1 page thui .. chứ mỗi 1 câu 1 page như mẹ Giang-Khôi , Tuanhuong ... vv .. thì nhà cao tầng nhanh lắm .. cổ mấy đứa koc có time như em ...

    Hôm nay em đòi nợ đc 2tr :)) .. Quẫn quá em vác cả 2tr ấy đi "sốp ping" :)) toàn mua quần áo, váy vóc, đồ dùng cho con .. hưc hức , mệt và ức chế .. đành nào cũng ko đc tiêu , mua cha nó đồ cho con mình thì con có có mà dùng ko tiền lại phải đi trả nợ đậy .. hic .. sang tuần đời đc khoản khi mua ít sữa dự trữ .. :((

    Mà tình hình là em có bán Cháo Sen Minh Trung ( tất cả các vị ) và nước Yến Khánh Hòa ( loại đóng lọ thủy tinh ) mẹ nào có nhu cầu ủng hộ em nhé .. em chưa có tyime làm topic .. Mà em cho Đô Đo ăn yến , giữ hộp lại định làm sữa chưa cho con .. nhưng chưa làm đc .. nhà chật lại nhiều đồ .. mẹ nào cần lọ thủy tinh thì ới em searh nhé :)
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2012
    Giang's kids thích bài này.
  11. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Sao mà chị thức muộn vậy??? Mà các bé đi học mới đầu nếu bé nào gọi đái ỉa tốt thì ko sao, chưa biết là rất dễ bị các cô bắt ngồi bô suốt đến khi nào ỉa mới cho ra chơi nhé do các cô sợ lại ỉa đùn bẩn lớp mà => ệ quả là các con bị lằn đỏ hết cà hai bên mông, không thích đến lớp (do đến cứ bị bắt ngồi bô chứ có đc ra chơi với các bạn đâu, mà đứng lên gặp phải cô ghét bẩn là các cô quát ... làm bé hoẳng luôn). Nhóc nhà em trước may nó cũng dễ, đi học 2 tuần về thấy sáng ngồi bô cái là đi ngay nên đoán chắc ko vấn đề gì mấy với khoản ngồi bô này, thế mà thi thoảng vẫn thấy mách bị đánh đít vì tội ị đùn; nhưng cháu em ngày trước thì chuyên bị bắt ngồi gần hết buổi sáng đấy vì cái tội nó dễ táo. Hic
    Mà các cháu cũng nhạy lắm nhé, cô nào quan tâm nó biết ngay, như nhóc em kể được rồi suốt ngyaf kể về một cô thôi, mặc dù thấy nó kể vẫn bị cô mắng và đánh nhưng nó vẫn bảo yêu cô, chứ ko nhắc gì đến cô còn lại, mẹ nhắc nó cũng ko thèm nói đâu nhé, đi học mà gặp cô ấy nó cũng xị mặt xuống bảo sao cũng không chịu mở miệng chào. pó tay luôn, chỉ sợ cô ấy lại thêm cáu với nó thôi
    he, thích thì nhích đi, chị lên nhận hộ rồi cầm về cho, văn phòng mua chung cũng khá gần trường chị mà. Nhưng cô không định giảm béo nữa àh
    Có còn chai nào ko cho chị xin một chai. Nhóc nhà chị cái gì cũng sờ vào chẳng kiêng nể gì cả nên lúc nào cũng phải chăm chăm lôi đi rửa, mà mỗi lần rửa là nó lại nghịch làm phải thay đồ liên tục, Nếu đc để dùng thử xem hợp thì đầu tư cho nhóc cái

    To all: Hôm nay tích cực vào nhà sớm, chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay em lại khăn gói lên thủ đô nè. Mong cho nhanh rùi ở nhà thui chứ chán đi lắm rồi
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2012
    Moon_Peo thích bài này.
  12. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chúc các mẹ hội HP ngày mới vui vẻ nha. gần đến ngày nghỉ lễ rùi. HP lại tấp nập đón khách phuong xa
     
    Moon_PeoGiang's kids thích.
  13. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Em đang ghen tị với chị đấy, chẳng có thời gian để làm những loại này. Cơ mà từ hồi con máy đánh trứng hỏng em cũng lười. Nhưng đấy chỉ là lí do phụ thôi. Cái chính là làm ra không có ai ăn, mình lại ăn thì chết, nên em kìm hãm. Bao giờ chồng có nhà thì lại chăm chỉ làm.

    Cái quả giơ tay đánh lại mẹ khi không vừa ý thì Đô đô giống Ỉn Bông rồi. Ngày xưa đánh thẳng vào mẹ sau mấy lần bị ăn đòn thì tỏ thái độ bằng cách quay sang đánh vào những thứ xung quanh rồi lừ mẹ như kiểu dọa mẹ ấy. Bó tay với con
    Hôm nào bác rảnh sang nhà em lấy gel rửa tay.
    @meboongboong: Em vẫn đang chăm chỉ giảm béo đây. Nhưng mấy cái thể loại ăn uống đấy nó là đam mê rồi, hic.
    Có gì em đăng kí xong sẽ alo cho chị nhé.
    À, chị gần chỗ vp nào để em đkis. Lúc nào gặp em mang luôn gel rửa tay cho. Vẫn còn loại cho con
     
    Sửa lần cuối: 18/4/2012
    bittetxinhMoon_Peo thích.
  14. thanh252vn

    thanh252vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chào cả nhà,đợt vừa rồi chuyển công việc nên bận quá ít có thời gian vào thăm gia đình mình.
    Mẹ Giang Kid ơi,mình định cho con đi học mẫu giáo ở trường 1/6 hoặc trường mầm non An Dương.Mẹ Giang Kid có kinh nghiệm gì về việc xin học này thì tư vấn cho mình với.( khi nào trường thông báo nhận hồ sơ,thủ tục thế nào,dịch vụ abc gì nữa ..)
    Cám ơn cả nhà nhiều nhé.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  15. Hoa Nhãn

    Hoa Nhãn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chào các mẹ ngày mới nha. Công nhận các mẹ tám nhanh thật, Mà e rất nể các mẹ vụ tối về nhà vẫn online được.:)
    E về nhà cứ việc nọ việc kia, nhìn lên là 8h30 cho con uống sữa xong là 2 me con lên giường đọc truyện 1 tí là khò khò cả làng.... chẳng Net, hay film phò gì hết...:p
    To Me Lethuyhp: Chào mừng mẹ tham gia hội nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
    To me meinbong: Tớ cũng đã từng có ước mơ mở 1 hiệu bánh ngọt, vì tớ rất nghiện bánh gato kem, tớ có thể ngồi ăn vèo cái hết 1 bánh gato kem đường kính cỡ 20cm:D, nhưng tớ lại rất lười nên chắc không bao giờ tớ có thể làm được cái bánh nào.. Nên tớ rất ủng hộ mẹ nào làm bánh nha.
    To all: Các mẹ chỉ E cách trả lời cùng lúc nhiều mẹ trong 1 page với, chứ em cứ viết nhiều page các mẹ lại đọc mệt... hiii
     
    Moon_Peo thích bài này.
  16. 0101cuti

    0101cuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Con trai hôm nay bắt đầu đi trẻ, sáng bà cho ăn sáng xong ròi đi, mẹ bần thần từ sáng đến giờ, không biết thế nào đây. Tim đập y như hồi xưa đi thi ấy. Ôi chết mất
     
    bittetxinhMoon_Peo thích.
  17. Hailinh.hp2008

    Hailinh.hp2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Chia sẻ tâm trạng với mẹ nó nhé! Thằng lớn nhà mình hồi xưa cho đi học sớm(20 tháng) vì mẹ chuẩn bị sinh em bé, mẹ cho con đi, quay về mà nước mắt cứ vòng quanh. May mà thằng lớn đi học ngoan. Còn bây giờ đến lượt con bé, đi được nửa tháng rồi mà vẫn khóc (mà khóc dai lắm). Mẹ cháu chưa biết phải xử trí ra sao nữa...
     
    Moon_Peo thích bài này.
  18. 0101cuti

    0101cuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Hi vọng con sẽ ngoan để mẹ còn yên tâm, con mới có 19 tháng, thương lắm mà sao bây giờ.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  19. 0101cuti

    0101cuti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    Mẹ Giang Khôi ơi chị lấy quần rồi nhé, nó cũng mỏng nhỉ, chắc chỉ đái 1 lần là phải thay, chắc phải mua thêm vài cái nữa mới đủ dùng. Mà tính ra nó cũng đắt nhỉ, cấu tạo cũng đơn giản.
     
  20. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: CLB các bố,mẹ ở Hải Phòng!!!Khánh thành nhà mới nào.

    chị ơi , hôm đầu tiên em cho ku Khôi đi học cũng thế đấy, mẹ cứ như bị mất trộm ấy , cả ngày chả làm được gì cả :(

    Ôi , giống ku Khôi rồi ....... mới bắt đầu vào trường công từ hôm kia , đến hôm nay là 3 ngày rồi mà sao con vẫn cứ khóc hoài , mẹ thì bần thần nói với ba : anh ơi , sao em thấy ở lớp cũ con khóc ít hơn thì phải ???? Mà nói thật ở lớp cũ Khôi cũng không khóc đâu , sang tay cô chỉ hơi mếu mếu chút rồi thôi ngay cơ ........ :(
     
    Moon_Peo thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này