Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hongbich_ns, 15/4/2011.

  1. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    em thấy chị lạ...sao chị lại phải chịu làm quân cho 1 lão k có tư chất làm lãnh đạo thế chứ..ng ta nói "làm đấy tớ thằng khôn còn hơn..." chị suy nghĩ lại xem, vì cái gì mà chị phải chịu đựng, chị k có kinh nghiệm hay chuyên môn kém thì phải quỵ luỵ ng quen mà xin việc đã đành...đằng này ngược lại..Em thấy chị đang tự làm khổ chính bản thân mình...cuối cùng là 1 câu hỏi : để làm gì? chỉ vì ngại người quen thôi sao...thành thật khuyên chị nên rạch ròi chuyện tình thân và công việc ,có như thế mới có tinh thần tốt để hưởng thụ cuoc sống chị ạ, vì như chị nói đó cuộc sống có được là bao mà mình k đc sống đúng với mình......cố gắng lên chị..
     
    Đang tải...


  2. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Mẹ nó à!
    Công ty mình rời đi cách đây 2 năm cũng thế!
    Có 1 mụ được rơi từ trên trời xuống làm GDDH công ty
    Ặc, cái gì cũng qua mụ ấy duyệt, phê chuẩn.
    Lúc mình mới vào, tử tế lắm để mình về phe mụ ấy, nhưng mình bày tỏ rõ quan điểm là mình chẳng về phe ai cả, việc mình mình làm.
    Sau 1 thời gian làm ở đó, mụ ấy ko chịu nổi phòng nhân sự mà lại đứng về phía nhân viên và đã nói toẹt với mình 1 câu" em nghỉ việc đi, như thế tốt cho tất cả mọi người và nhất là tốt cho chị" ặc!

    Mình ra đi sau đó 1 tháng ko phải vì câu nói của mụ mà là vì có lời mời lương hấp dẫn hơn, nhưng cũng thấy nhẹ người.
    Nhưng mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
    Cty mời mình chính là cty bây giờ mình đang kêu than đây!
     
  3. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Mẹ nó có quan điểm sống giống mình lắm
    Có lẽ vì thế mà mình hơi ương bướng, mình làm theo những gì mình cho là đúng và ko vi phạm pháp luật, ko ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của ai.
    Nhưng như thế dễ bị ghét bỏ lắm!

    Vì sếp thì muốn CB về phe sếp, tước bỏ càng nhiều quyền lợi của NV càng tốt: tiền khám thai, tiền phúc lơi, tiền trợ cấp thất nghiệp, ...
    Mình chỉ thấy có 1 điều là mình đi đâu cũng tìm được nhiều bạn bè tốt vì họ hiểu mình làm nhân sự và mình bênh vực quyền lợi cho người làm công ăn lương!

    Bản thân mình đang rất mâu thuẫn!
    Mình ko thể đi vào thời điểm này vì nhiều lý do trong đó có lý do tình nghĩa vì có 1 thời gian mình được chính bố của sếp mình nuôi nấng, định hướng con đường học tập và hơn nữa bác ây rất tốt với cả bố mình và mình!

    Mình ức chế vì sếp mình hình như chưa có độ chín về phong cách, cách thức cũng như khả năng điều hành.
    Đây là cty đầu tiên ông này làm sếp mà.
    Cty mình đợt này có nhiều vấn đề, nếu mình đi sẽ là ko phải.
    Mình sẽ ráng ở nốt hết năm nay!

    Cố gắng vậy - -- lúc bình tĩnh thì nghĩ như thế này
    Lúc nào điên lên lại muốn bỏ quách đi cho rảnh!
     
    lehanako thích bài này.
  4. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Thực sự xin lỗi đã làm phiền các mẹ phải nghe mình kêu ca như thế này, chẳng biết xổ đi đâu!
    Xã mình thì hiền lành lắm, cả 1/2 cuộc đời toàn bị người ta nhờ vả, lợi dụng.

    Nhà chồng mình quan niệm làm phúc để đời nên ko bao giờ từ chối hay làm hại ai.

    Mình trở thành thành viên gia đình chồng mình, mình cũng thấy bản thân tốt lên rất nhiều!
    Cám ơn........!!!!!!!!!
     
    lehanako thích bài này.
  5. thaolinh001

    thaolinh001 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Dù là người nhà hay không thì cũng phải đặt lợi ích công việc lên hàng đầu. công ty nhà e bây giờ cũng thế. Nhân viên toàn chỗ bạn bè, họ hàng. Nhưng được cái mọi người làm việc ok lắm. Mà làm không ra gì, e cũng nói thẳng luôn ấy
     
    hongbich_ns thích bài này.
  6. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Nếu mẹ nó làm quản lý mà có tư tưởng như vậy thì mình nghĩ sự gắn bó lâu dài của CBNV là điều rất dễ hiểu đấy!
    Mấu chốt ở chỗ quan điểm trong công việc và quan điểm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty sẽ quyết định nhiều chuyện!

    Ngay từ khi xin việc vào cty này mình cũng nói rõ như thế khi phỏng vấn nhưng sau 1 năm thì mọi chuyện lại khác, 1 năm đầu hình như cả ông sếp và mình đều cố gắng đánh giá công việc thôi, ko đánh đồng những điều đời sống và quá khứ (biết từ khí còn bé tý mà) với nhau
    Nhưng giờ lại khác rồi, động 1 cái là bố mẹ mình biết chuyện ở cty thế nào, hic!

    Chuyện dài lắm, mình kêu ca cho hả cái, chứ ở lâu trong bụng nó lại ngấm vào người thì mệt lắm!
     
  7. bolo.bala

    bolo.bala Banned

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Thực sự thì qua lời kể của mẹ nó thì thấy ông sếp này thật là dở hơi, thích cậy chức quyền và suy nghĩ ko thấu đáo, hứng đâu thì làm đó. Theo mình thì mẹ nó nên nghĩ cách từ từ dứt ra tìm chỗ làm mới thôi, chứ làm nhiều ở trong công ti này thì dễ bị stress lắm. Với cả khả năng của ông sếp này như thế thì cti cũng khó mà đi lên được. Chúc mẹ nó luôn sớm tìm được 1 công việc mới như ý nhé
     
    hongbich_ns thích bài này.
  8. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Sau 2 năm làm việc thì mình cũng hơi nghi ngờ về nhiều thứ
    Nhưng xã mình khuyên mình nên kiên nhẫn và còn n lý do nữa.

    HDQT Cty mình rất ổn, các chú, các anh ấy đều rất đãng nhưỡng mộ!
    Mình thấy sếp mình chưa pro nên có nhiều điểm chưa tâm phục khẩu phục được!

    Có 1 điểm mà mọi người đều ghét là ông này hơi cá nhân - ko chia sẻ về định hướng cty, ko bao giờ dành thời gian để họp và nghe nhân viên đóng góp, đi làm ăn đều đi 1 mình còn lái xe ở nhà, lạ ghê cơ!
     
  9. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Ngày 19/4/2012!
    Thêm 1 ngày vô cùng mệt mỏi với lão sếp!

    Đầu năm hạ lương mình 40%
    Hết quý I/2012 đòi hạ chức mình xuống Nhân viên với lý do: cắt giảm chi tiêu!
    Bó tay!
    Dĩ nhiên 1 số bạn cũng bị hạ, trừ người thân cận trong HDQT nhé!

    Thưởng hiệu quả Công việc cắt luôn từ đầu năm rồi với tất cả mọi người!
    Còn 1 việc có liên quan đến quyền lợi của mình, ông ta đánh toẹt 1 câu" em muốn làm gì thì làm, đấy là quyền lợi của em, Cty ko chi bất kỳ khoản nào cả!..."
    Ôi, nghe mà tởm, thế mình là CTV à?
    Chỉ cộng tác viên mới ko có phúc lợi và quyền lợi so với nhân viên chính thức chứ

    Năm ngoái, cắt phéng thưởng của mình vì kêu là anh ko có văn bản nào liên quan đến thưởng cả, em làm công ăn lương cơ mà

    Ô hay

    Hóa ra non sông dễ đổi, bản tính khó rời!

    Cuối cùng té ra cũng chỉ vì 1 câu " TIỀN"
     
  10. camnguyen

    camnguyen 0168 995 8733

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Em tàu ngầm đọc những cm của chị về ôg sếp này, nhưng đến đây thì pải viết lên vài dòng tâm sự với chị thui.
    Ôg sếp này dở hơi quá mức, đồng tình là năm nay kinh tế khó khăn, cty nào cũng pải thắt chặt chi tiêu.
    Nhưng làm như thế thì nhân viên làm gì còn động lực mà ở lại cty nữa, chán nản --> cv càng không hoàn thành tốt --> đã khó mình càng khó.
    Xin lỗi chị chứ ko khéo lại đang trên đường đi tới phá sản vì ôg sếp này thì tội.

    Cty em trc giờ em cũng thấy là ít phúc lợi cho nhân viên. nhưng từ xửa tới nay chưa 1 lần nào cắt giảm.
     
  11. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,547
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mệt mỏi vì mỗi lúc sếp nói 1 kiểu!

    Cám ơn em!
    Chị làm nhân sự cho Cty này mà ko thể làm gì để tăng quyền lơi và phúc lợi cho nhân viên
    Chị biết là loại sếp như thế này theo chủ nghĩa cá nhân và ko chóng thì chày nhân viên đi hết

    Nhưng chị chưa đi được, cứ về nhà kêu ca là bố chị lại bảo " con làm gì thì làm chứ đừng để mang tiếng với người ta, rồi bố còn là bạn của bố anh GD nữa"

    Mình khó xử lắm, từ ngày vào cty cũng ko dám làm gì ko phải, có lúc oan bằng thật mà cũng cố để ko mang tiếng
    Chắc cố lắm cũng hết hè này hoặc tết là cùng thôi!

    Cám ơn các mẹ đã góp ý, chia sẻ với mình!
     

Chia sẻ trang này