Chúc mừng hai bạn đã vượt qua trở ngại để đến với nhau. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn trên con đường hạnh phúc của mình
Bạn có phải chuyên gia trang điểm không? Bạn làm cho studio nào thế? Cám ơn bạn về những bài viết hữu ích
Chọn màu nail cho cô dâu Bàn tay xinh xắn, mềm mại và thời trang sẽ giúp bạn tự tin hơn để toả sáng trong ngày cưới. Trong ngày cưới, đôi bàn tay xinh của bạn sẽ trở thành tâm điểm khi mọi người ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới và bó hoa dễ thương trên tay bạn hay khi bắt tay bạn để chúc mừng. Vì thế chăm sóc và chọn màu cho móng tay là một trong những “thủ tục” các cô dâu không nên bỏ qua. Với những bữa tiệc bạn có thể chọn màu đỏ hay những gam màu rực rỡ khác, còn với đám cưới bạn nên chọn những màu sắc trang nhã và thanh lịch, hợp với màu của bó hoa cưới hoặc chiếc váy cưới. Mienhanhphuc xin giới thiệu với các bạn một số mẹo chọn màu cho móng tay. 1. Chọn màu theo độ dài của móng tay Móng tay ngắn: những cô dâu có móng tay ngắn nên chọn màu sơn nhạt và trong. Những màu tối hoặc trắng đục sẽ làm cho bàn tay trông ngắn và mũm mĩm hơn. Móng tay dài: Nếu bạn có móng tay dài và thon thì việc lựa chọn màu sắc cho móng tay trở nên dễ dàng hơn. Móng tay dài sẽ hợp với rất nhiều màu sắc, từ những màu rực rỡ đến những gam màu trầm, nhẹ nhàng. Bạn cũng không nên chọn những màu trong, những gam màu ấm và tươi sáng sẽ vô cùng thích hợp để làm tôn lên bàn tay xinh của bạn. 2. Chọn màu nail theo tông da Da trắng: Không có gì quyến rũ và mê hoặc hơn một bàn tay trắng hồng, cô dâu nào may mắn sở hữu một đôi tay ngọc ngà sẽ thực sự nổi bật với những màu sắc rực rỡ. Bạn hãy chọn màu hồng sẫm pha chút hồng nhạt để rạng rỡ một cách tự nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng và trang nhã. Nếu đám cưới của bạn tổ chức vào buổi tối thì bạn có thể chọn màu xám - trắng phủ nhũ bạc lung linh để thực sự gây ấn tượng. Da thường: Màu hồng nhẹ, hồng đào và nâu nhạt caramen sẽ rất hợp với màu da của bạn. Những gam màu này sẽ mang tới điểm nhấn rất nhẹ nhàng mà không lấn át màu của váy cưới. Da nâu: Những cô dâu có làn da nâu nên chọn màu nâu trong mờ, màu cát hoặc màu nhũ vàng. Những màu sắc này sẽ giúp màu da nâu trông ấm áp và rạng rỡ hơn. 3. Chọn màu nail theo màu váy cưới Khi chọn màu cho móng tay, bạn còn phải chú ý lựa chọn sao cho thật phù hợp với màu của váy cưới. Bạn nên chọn những màu tương đồng hoặc nổi bật hơn một chút so với màu váy. Không nên chọn những màu rực rỡ hoặc quá nổi bật và tương phản vì nó sẽ làm mờ nhạt và lấn át màu váy cưới. Hầu hết các cô dâu đều chọn cho mình chiếc váy cưới màu trắng, nên việc chọn màu móng tay nhẹ nhàng là thích hợp nhất. Những mẫu móng màu trắng trong hoặc trắng ngà rất hợp với váy cưới có màu trắng, màu ngà Với những áo cưới có tông màu hồng nhẹ, nail cùng tông màu hồng hay tím nhạt là sự lựa chọn hoàn hảo. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Trang điểm cho cô dâu theo màu da Chọn màu phấn phù hợp khi trang điểm sẽ quyết định một phần không nhỏ cho vẻ đẹp của gương mặt cô dâu. Tùy theo sắc độ trên da của mình mà cô dâu sẽ chọn màu trang điểm cho phù hợp. Dưới đây là cách trang điểm cho 2 màu da cơ bản: 1. Làn da nâu Ảnh: timnhanh Cô dâu có màu da hơi tối vẫn vô cùng quyến rũ nếu da mịn màng và trơn láng. Với làn da nâu sậm, nên dùng phấn sáng hơn màu da cho vùng chữ T trên gương mặt và phấn tiệp màu da cho những vùng xung quanh. Sau đó phủ lớp phấn trong mờ (translucent powder) để tăng độ mịn cho da. Với đôi mắt, dùng chì kẻ đường mi màu đồng, bóng mắt màu vàng nhẹ. Phủ phấn màu đồng lên má, sau đó là lớp phấn hồng cam tự nhiên nơi xương gò má và dưới cằm. Cuối cùng, tán đều son bóng dưỡng môi trên nền môi son màu mận chín. 2. Da màu trắng ngà Ảnh: muaban Thật tự hào khi bạn có làn da trắng sáng. Bạn có thể chọn bất kì màu váy áo và trang sức mình thích. Tuy nhiên, dưới đèn flash, da trắng trông tái và nhợt nhạt. Để gương mặt trông sắc nét hơn khi chụp ảnh hay quay phim, bạn nên dùng kem lót đậm hơn màu da một chút. Dùng phấn nền mỏng nhẹ có tính hấp thu hơn là loại phản chiếu ánh sáng. Cho nét mặt rạng rỡ hơn, phủ phấn màu hồng đào cho đôi má. Trang điểm mắt thật tự nhiên là đẹp nhất. Vì vậy, tránh những màu quá sáng như xanh cốm hay vàng cam. Những màu tối như nâu vàng, hồng phấn hoặc màu đồng ánh kim là lựa chọn hoàn hảo. Với đôi môi, chọn son màu hồng tươi cùng son bóng hồng phấn cho một cô dâu thật tươi tắn và xinh đẹp. Nguồn: mienhanhphuc.vn
'Chết ngạt' đêm tân hôn Đó là câu chuyện về mùi cơ thể của chồng tôi. Tôi biết nói ra chuyện này cũng chẳng có gì hay, bởi “xấu chàng thì khổ ai”. Nhưng quả thực, đã 2 tháng kể từ khi kết hôn tôi càng ngày càng sợ mỗi khi phải “gần gũi” anh ấy… Chồng tôi làm sale cho một công ty quảng cáo. Có lẽ chính tính chất công việc mang lại cho anh sự năng nổ, hoạt bát. Anh đầy nhiệt huyết và rất có tài, tính tình vui vẻ, ăn nói dí dỏm, khá là có duyên. Lần đầu gặp anh ở nhà một người bạn chung, tôi đã ý thức được những thế mạnh ấy ở anh và đem lòng cảm mến. Rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi không có gì để phàn nàn về anh, ngoại trừ một điểm: Mùi cơ thể anh rất khó chịu. Tôi đã đọc đâu đó một bài viết về sức quyến rũ của mùi đàn ông, nhưng quả thực, đối với tôi, “mùi đàn ông” ấy của anh không tài nào “quyến rũ” tôi cho nổi. Có những tối anh đến nhà tôi “trình diện” khi công việc vừa xong, chưa kịp về nhà, anh chỉ đi lướt qua thôi, nói không ngoa, nếu anh chẳng phải người tôi đã yêu thương, có lẽ tôi chết ngất. Tôi vẫn nghĩ rằng đàn ông đa phần như vậy, hơn nữa, anh ấy nếu có thời gian tắm rửa, chỉn chu trước khi đến gặp tôi, có lẽ tình hình sẽ khác. Khi ấy tôi cố gắng không lẩn tránh những cử chỉ âu yếm, yêu thương của anh trong ý nghĩ rằng mình có phần “khắt khe” với anh quá. Hai tháng trước chúng tôi làm đám cưới như bao cặp đôi đã có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về tính cách của nhau, trước sự chúc phúc của hai bên họ hàng và bạn bè đồng nghiệp. Nhưng đêm tân hôn quả là nỗi kinh hoàng. Chú rể của tôi, sau một ngày dài “đóng hộp” trong bộ complet, “trăm phần trăm” với không ít quan khách bạn bè, đã say mềm và mùi rượu quyện với mùi “hách từ trong nôi” thì bốc lên nồng nặc. Tôi không dám giục anh đi tắm, e rằng anh sẽ cảm… Ngủ được nửa giấc anh thức dậy, có ý muốn âu yếm, “yêu” vợ. Đối với các bạn gái, đó có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất đời mà các bạn chờ đợi. Bản thân tôi cũng vậy, tôi mong có một hoàng tử bạch mã đến bên, đưa tôi vào thế giới hạnh phúc, trút bỏ giúp tôi bộ áo váy trắng trinh để hóa thân thành người đàn bà biết yêu chồng cuồng nhiệt. Nhưng… Hoàng tử bạch mã của tôi, mặc dù đã lường trước, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ thất vọng đến nhường này. Tôi đón nhận những cử chỉ yêu thương từ chồng gần như là chịu đựng. Anh không biết đến cảm giác của tôi. Anh rất ân cần, nhẹ nhàng, thận trọng, anh thậm chí còn hỏi tôi “vậy đã được chưa em?”… nhưng anh dường như không ngửi thấy được chính mùi cơ thể mình, cái mùi đang khiến tôi gần… ngạt dưới vòng tay anh. Sau đêm ấy, tôi cố gắng truyền đến anh “thông điệp” của mình một cách tế nhị nhất. Tôi làm như vô tình (mà hữu ý) đặt lên bàn phấn trong phòng ngủ hai vợ chồng vài bài báo hướng dẫn mẹo điều trị “hách từ trong nôi”. Tôi không quên mua tặng anh cơ man nào là thuốc xịt, sáp khử mùi (tất nhiên lẫn với vài món mỹ phẩm khác tôi mua cho mình rồi cố ý đem khoe để “đánh lạc hướng”). Nhưng chồng tôi hình như quá bận không có thời gian ngó ngàng đến những bài viết nằm đến vô duyên trên bàn phấn, anh có lẽ cũng không đủ tinh tế nhận ra ý của tôi mỗi khi tôi vui vẻ khoe những “món” đã mua cho chồng: “Em xa xỉ thế, đàn ông ai lại dùng mỹ phẩm! (?)”. Đến giờ chúng tôi đã chung sống được 2 tháng. Chuyện “gần gũi” chồng càng lúc càng khiến tôi thấy… ngại, còn hứng thú thì đã mất lâu rồi. Cứ khi nào anh vừa tắm rửa xong thì tình hình có cải thiện đi đôi chút, nhưng chỉ 1 tiếng sau là tôi lại nghe nặng mùi. Khi nào anh phấn khích, ra mồ hôi thì còn khủng khiếp hơn. Tôi là người phụ nữ truyền thống, tôi nghĩ mình yêu chồng và không muốn có khoảng cách với chồng. Nhưng chỉ nỗi niềm nho nhỏ này thôi cũng khiến tôi thật khổ tâm. Tôi có nên nói thẳng về mùi của anh cho anh “tự xử” không? Đàn ông liệu có tự ái khi bị bạn đời “góp ý” chuyện tế nhị này? Có cách nào ngoài những cách tôi đã làm mà hiệu quả hơn không? Tôi rất sợ mình sẽ lãnh cảm hoặc tệ hơn là đi tìm vòng tay yêu thương của một người đàn ông khác. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Ai cũng có mùi hết nhưng nếu lỡ chồng có "mùi" khó chịu thì nên mua "lăn khử mùi' và khuyên chồng sử dụng, cái đó đâu có khó gì...Trên thị trường bây giờ có bán rất nhiều loại khử mùi khác nhau, chắc chắn sẽ giới hạn phần nào mùi khó chịu của chồng bạn.
Bạn nhabepcaocap noi dung day . Bạn cứ mua lăn khử mùi cho OX đi . Nên dùng ngay sau khi tắm xong ,sẽ ngăn chặn được mùi hôi.
Chuyện đúng là từ báo. Đơn giản như đan giỏ mà cũng làm rùm beng lên. ""Rezona không làm Hà thất vọng" đâu rồi?
những bài báo thì kiểu gì chả viết được sau khi cho thêm chút mắm chút muối Mình dây được mọi người gọi là hách từ trong nôi đây mà vợ vẫn cứ chúi mũi vào ngửi nói xa là lên cơn nghiện như thèm thuốc phiện dù mùi nó hơi khen khét Với mùi cơ thể thì bạn bè và người xung quanh đúng khó chịu thật nhưng với cợ chồng có thể là tuyệt vời.
ủa vợ chồng rùi mà còn ngại,nhà bác này hay thiệt....bạn ko nói cho chồng bạn bít để tìm cách khắc phục.bạn cứ để nthe giả sử bạn đi chơi cùng chồng để người khác đi qua họ ngửi thấy mùi họ quay lại nhìn theo vc bạn thì lúc đó bạn có thấy xấu hổ ko????nếu chồng bạn nặng mùi quá bạn nên mua cho chồng bạn cả 1 bộ sản phẩm khử mùi bao gôm:nước hoa,xịt khử mùi toàn thân,sữa tắm và lăn khử mùi.dùng 1 bộ nthe khả năng khử mùi sẽ rất tốt.nếu những người bị nặng mà chỉ dùng lăn ko cũng ko ăn thua đâu.
Nếu bạn cần tư vấn thêm về những sản phẩm đó và cách sử dụng thì pm cho mình 0906190964 hoặc mời bạn đến công ty mình để chọn đc sản phẩm thích hợp cho ax nhé:boutique Paris & France gian6 tầng 1 tòa nhà Pacific Place 83b Lý Thường Kiệt,HN(mặt đương Phan Bội Châu)
Cũng nên thông cảm với bạn vì có một số đàn ông bị hách từ trong nôi nhưng cấp độ chịu được nhưng cũng có 1 số nặng mùi quá thì phải điều trị ngay.H có nhiều cách để trị bệnh viêm màng cánh mà bạn nói chuyện với chồng đi.Đại loại là em yêu anh!nhưng nếu anh tri được cái mùi kia đi thì em nghĩ sẽ tốt hơn trong những lần anh đi ra ngoài giao tiếp...vv
Ah có 1 cáh đơn giản là tắm thường xuyên và mỗi lần tắm xong nên xat chanh tươi vào chỗ đó lâu dần sẽ mất mùi,chồng mình cũng đã làm h thì ok rồi.
Kỷ niệm ngọt ngào Giờ ngồi dở cuốn Album ảnh cưới ra, tôi không thể nào quên được ngày đó, nó là một kỷ niệm đầy ấn tượng trong tôi. Đang ngủ! Reng reng reng…. Choàng mình tỉnh giấc, tôi bò và với tay nhấc điện thoại. Alô alô... trả lời bằng giọng ngái ngủ. Tiếng anh hét lên trong máy "mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ? không dậy đi à, Anh ở dưới nhà rồi này". "Mấy giờ rồi nhỉ?" tôi tự hỏi và ngước mắt nhìn đồng hồ. “Trời ơi! 6h30 sáng rồi cơ à" tôi ngủ quên nên cũng quên mất, hôm nay tôi và anh đi chụp ảnh cưới. Vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Chưa kịp thực hiện nghĩa vụ đầu ngày tôi đã nghe tiếng anh gọi ngoài nhà. "Lạch cạch" cánh cửa mở cùng với sự xuất hiện của bộ mặt cau có, tức giận của anh. "Chà" tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi để anh phải đợi và thấy sự nóng giận từ anh. Kệ anh cau có, tôi đi đánh răng, rửa mặt. "Anh gọi điện thoại cho chị Thủy rồi nhé!, anh xin lỗi anh em mình đến muộn một chút”, tôi thấy anh oang oang nói. “Uh, cũng phải thế thôi, thật là ngại khi hẹn chị 6 giờ có mặt, chắc bà chị giận vợ chồng mình lắm đây” tôi nghĩ. Ảnh minh họa Cuối cùng thì tôi và anh cũng đến nơi trang điểm. Tôi bấm chuông mà lòng nghe run run, không biết phải nói gì với chị đây. Chị Thủy đón hai vợ chồng tôi rất niềm nở, chị bảo “không sao, gió mùa mới về nên cô dâu hồi hộp quá ngủ muộn là lẽ thường tình". Không bị mắng mà còn được bênh vực, tôi cười hihi và liếc xéo anh một cái, ra cái vẻ chuyện 'khò' quên là đương nhiên. Hai chị em vừa trò chuyện vừa bắt tay vào công việc. Vèo một cái đã đến hơn 10 giờ sáng. Tôi bây giờ là cô dâu vì mặc váy cô dâu, trang điểm cô dâu còn anh thì mới chỉ là một nửa chú rể thôi, anh nhà tôi đang được tân trang bằng một mớ keo bọt… Hơn 10 giờ sáng, anh và tôi cùng đoàn nhiếp ảnh đặt chân đến “Văn Miếu”. Pô ảnh đầu tiên, dựa cổng miếu có vẻ không thành công cho lắm, vì có lẽ quá hồi hộp và căng thẳng nên cô dâu khóc nhè. Không nản lòng bác phó rất nhiệt tình soi soi, hết cái mặt tôi, lại đến cái cổng miếu rồi bấm máy. Ảnh minh họa Cái nắng hôm nay cũng rất ư là lạ, không quá nóng và cũng không quá gay gắt. Nhưng việc tìm đúng thời điểm bấm máy sao cho cảnh và mẫu phù hợp với phong cách giả cổ là không đơn giản dù bác thợ đã hơn mười năm kinh nghiệm đi chăn ảnh cưới. Những khoảnh khắc để lưu lại cái đẹp của miếu và vợ chồng tôi chỉ xảy ra trong vài phút. Đến mỗi khung cảnh hợp với phong cách, bác phó bắt thấy hồn là "dừng lại nào, cho anh xin một pô ở đây, cô dâu, em đứng vào đây cho anh, cười lên nào, đừng có cứng như thế nhìn anh làm mẫu nhé" rất say mê bác phó đứng làm mẫu luôn " hihi, tôi chỉ việc nghía nghía và đứng theo". Anh nhà tôi mới gọi là vất vả trong cái việc tạo dáng chụp, sao mà đứng cứng thế không biết, cứ như là robot được tạo hình đứng bên cạnh tôi ý. Nhìn anh khổ sở, cười méo cả miệng, xoay bên này, xoay bên nọ, tôi phì cười. Thế mà, bác phó vẫn kiên trì chờ đến khi nào người mẫu cảm thấy thoải mái nhất mới shot shot shot…. Cứ như vậy, cả đoàn chạy đua với mặt trời, vì theo bác phó nếu để mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì ánh sáng có được trong bức ảnh không phù hợp với phong cách lựa chọn ban đầu. Có cảnh đẹp, có người mẫu với dáng đứng thoải mái tự nhiên nhưng không có bác thợ chuyên nghiệp tận tâm thì cũng chẳng mong gì có được ảnh đẹp. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Bí quyết làm đẹp cho cô dâu bốn phương Bạn đã bao giờ tự hỏi phụ nữ trên khắp thế giới làm thế nào để đẹp lộng lẫy và rạng rỡ nhất trong ngày cưới? Trước ngày trọng đại, bạn sẽ trở nên rất bận rộn với các chế độ làm đẹp, bao gồm lịch chăm sóc da mặt, sơn sửa móng tay, chăm sóc đôi bàn chân... để xuất hiện thật hoàn hảo trong ngày cưới. Ở mỗi một vùng miền khác nhau, các cô gái có bí quyết khác nhau trong việc làm đẹp. Ở một số nước, cô dâu tìm cách làm cho mình trẻ trung hơn độ tuổi bằng những phương pháp lịch sử của nữ hoàng Cleopat, người xây dựng spa đầu tiên bên bờ Biển chết và thường xuyên tắm trong dòng nước có thể chữa lành vết thương này. Hãy cùng mienhanhphuc khám phá những bí quyết làm đẹp từ năm đất nước nổi tiếng và hãy tự chọn cho mình một phương pháp riêng. Trung Đông Với những cô dâu ở vùng Trung Đông, thường xuyên tắm bằng sữa là một trong những phương pháp làm đẹp hàng đầu. Tắm sữa là một trong những phương pháp làm đẹp của các cô gái Trung Đông Axít lactic và axits alpha-hydroxy trong sữa sẽ giúp loại bỏ những tế bào chết trên da. Trong lịch sử, nữ hoàng của dòng sông Nin và nữ hoàng Elizabeth I của vương quốc Anh đều là tín đồ của phương pháp làm đẹp này. Những thành phần tự nhiên có trong sữa sẽ làm da mềm và mịn, đồng thời thúc đẩy nhanh chóng quá trình tái tạo tế bào da. Vậy thì tại sao bạn không cho phép cơ thể mình được thư giãn trong bồn tắm có pha thêm một chút sữa để có làn da mịn màng cho ngày cưới. Bắc Phi Tinh dầu thiên nhiên luôn là lựa chọn hàng đầu của những cô dâu Bắc Phi để có một vẻ đẹp quyến rũ và tươi sáng trong ngày cưới. Tinh dầu Oliu thường được các cô gái Maroc dùng để dưỡng tóc trước ngày cưới Những cô gái Maroc thường dùng tinh dầu oliu và tinh dầu quả hạnh ấm để ủ và dưỡng tóc trước ngày vu quy. Cả hai loại tinh dầu này đều rất giàu vitamin E và sắt, làm cho tóc chắc khoẻ, mượt mà và bóng đẹp đến bất ngờ. Bạn cũng có thể chăm sóc tóc theo cách rất đơn giản này. Hãy hâm nóng một thìa dầu ôliu trong khoảng 10 giây rồi bôi một lượt mỏng lên tóc và da đầu. Sau đó bạn hãy để trong khoảng 1 phút để chắc chắn là tinh dầu đã thấm vào tóc rồi gội lại với nước sạch và dầu gội. Ấn Độ Có rất nhiều bí quyết làm đẹp trước ngày cưới của những cô dâu Ấn Độ như mát xa mặt bằng tinh dầu hay liệu pháp hương thơm Ayurveda. Cô dâu xinh đẹp Ấn Độ Khi gần đến ngày cưới, những cô dâu Ấn Độ sẽ tắm và cho thật nhiều bột nghệ, bột gỗ đàn hương và sữa dừa lên tóc và cơ thể. Những nguyên liệu này rất tuyệt cho làn da và tóc vì chúng giàu chất chống ôxi hoá và là thành phần hoàn hảo để loại bỏ những tế bào chết, giúp da và tóc bóng mượt và đẹp mịn màng. Hungary Mặc dù làn da của những cô gái Hungary đều trắng đẹp do yếu tố gen nhưng họ còn rất biết cách làm mình rạng rỡ hơn nữa bằng cách tận dụng hơi ấm của mùa xuân. Tắm trong bồn nước nóng là liệu phát thư giãn cho những cô dâu bị stress trước ngày cưới Mùa xuân ấm áp trải rộng đất nước Hungary mang đến rất nhiều chất khoáng, được coi là liều thuốc cho rất nhiều căn bệnh nhẹ như dị ứng và hô hấp. Người luôn Hungary cho rằng mùa xuân chính là cội nguồn của sự trẻ trung. Nguồn nước giàu magiê hidro cacbonát, lưu huỳnh, đá vôi khiến nước sủi bọt, bốc hơi và nóng, là liệu pháp thư giãn cho những cô dâu bị stress trước ngày cưới. Việt Nam cũng có một mùa xuân ấm áp nên bạn cũng có thể học hỏi phương pháp rất đơn giản này. Thay vì ngủ nướng vào những ngày nghỉ, bạn hãy dậy sớm và tận hưởng những ánh nắng sớm của buổi sáng mùa xuân. Không khí trong lành và ánh nắng ấm áp sẽ mang đến cho bạn một sức sống mới. Bạn cũng có thể tới những vùng có suối nước nóng hay suối nước khoáng để thư giãn. Vào mùa xuân những mạch nước ngầm sẽ lưu chuyển mạnh, mang đến nguồn nước tươi mới nhiều chất khoáng, là thời điểm tắm suối nước nóng thư giãn tuyệt vời trong năm. Tiểu vương quốc A Rập Trong văn hoá của đất nước Trung Đông này, những cô gái sắp đi lấy chồng sẽ được chăm sóc như những nàng công chúa. Trước ngày lấy chồng, các cô gái sẽ được chăm sóc như những cô công chúa Trước ngày cưới 40 ngày, những cô dâu sẽ được ăn những thức ăn ngon và bổ nhất, đồng thời được nghỉ ngơi và thư giãn thật thoái mái. Một ngày trước đám cưới, cô dâu sẽ được xức dầu thơm và nước hoa truyền thống từ đầu tới chân, cơ thể được mát xa với kem dưỡng, tay và chân sẽ được trang trí bằng sơn móng tay được chiết xuất hoàn toàn từ cây lá móng thiên nhiên. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Bí quyết chọn nhẫn đính hôn Nhẫn đính hôn sẽ là vật quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời mà bạn muốn trao tặng cho cô dâu tương lai của mình. Khi chọn mua một chiếc nhẫn cầu hôn chắc hẳn bạn sẽ rất lúng túng trước vô số những chiếc nhẫn được thiết kế cầu kỳ và lộng lẫy ngày nay. Làm thế nào để chọn một chiếc nhẫn thật đẹp và sang trọng nhưng lại vừa túi tiền? Mienhanhphuc xin giới thiệu với độc giả một vài bí quyết nhỏ để chọn một chiếc nhẫn không quá tốn kém mà vẫn sang trọng để trao cho người yêu dấu nhất cuộc đời bạn. 1. Bỏ qua những chiếc nhẫn đính một viên kim cương truyền thống Những chiếc nhẫn đính một viên kim cương truyền thống có thể trị giá tới hàng nghìn USD nhưng một chiếc nhẫn đính những viên kim cương nhỏ xung quanh rất lung linh và sang trọng lại nặng chưa tới 1cara. Kiểu dáng này không những thời trang mà còn giúp bạn tiết kiệm đến bất ngờ. Chiếc nhẫn bạch kim 14 cara nạm kim cương nặng 0,89 cara xinh xắn này trị giá 1,150 USD trong khi chiếc nhẫn bên phải với 18 cara bạch kim và đính 1,09 cara kim cương lên tới 12,500 USD. 2. So sánh hình dạng Kiểu dáng kim cương được nạm như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cảm giác. Một chiếc nhẫn mỏng, vát ôm lấy một viên đá sẽ làm cho viên đá nhìn có vẻ lớn hơn. Hai chiếc nhẫn này cùng được đính kim cương 25 cara nhưng chiếc nhẫn bên trái trông nổi trội hơn hẳn chiếc nhẫn bên phải với kiểu đính prôn sét thông thường. 3. Hiểu rõ chất liệu Bạch kim và vàng luôn là hai lựa chọn hàng đâu cho nhẫn đính hôn. Bạch kim sẽ đắt hơn vàng rất nhiều – một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản sẽ đắt hơn gần 600 USD so với một chiếc nhẫn vàng tương tương - nhưng nó sẽ khiến cho người vợ tương lai thân yêu của bạn cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy sẽ có cảm giác là mình xứng đáng với một chiếc nhẫn như vậy. Bạch kim là một kim loại quý và rất bền. Bạch kim sẽ rất ít khi bị xước và giữ kim cương rất chắc chắn. Về màu sắc, rất nhiều người tin rằng kim cương sẽ không toả sáng thật sự trên những chiếc nhẫn vàng nhưng rất nhiều người khác lại thích màu sắc ấm áp và cổ điển này. Nếu không thật sự dư giả, bạn có thể mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn vàng. Bởi nhẫn vàng cũng có vẻ đẹp riêng của nó mà vẫn vô cùng lung linh và sang trọng. Chiếc nhẫn vàng tròn này trông rất đẹp và tinh tế trị giá 3,550 USD, bạn sẽ tiết kiệm được gần 2,000 USD so với chiếc nhẫn bạch kim 5,600 USD này
Đọc bài viết này mà thấy như mình trẻ lại......Ai cũng muốn yêu và được yêu, nhưng hình như cuộc sống luôn phải thực tế. Tôi đã có chồng và 2 cậu con trai,tình yêu là sự trông mong từng bước trưởng thành của các con, đôi khi cùng thèm được ai đó yêu thương như thế...
ui ! Qua mất rùi quãng thời gian màu hồng tươi đẹp..........Nhớ w'a......."Nếu thời gian có quay trở lại..........................