Nhật Ký Bán Hàng-Ship hàng-Mua Hàng--Nơi chia sẻ vui buồn chuyện Bán và Giao Hàng !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi T_C, 18/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
  2. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Em ơi có YM không? chị muốn trao đổi tí.
    YM của chị: phanlongnt1981 nhé. Thanks em.
     
    baohiembuudienT_C thích.
  3. hoaanhdao1989

    hoaanhdao1989 Hội Rắn

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    ^^ Nói chung là nghề nào cũng có cái vui & cái khổ của nó em ạ
    Chị thỉnh thoảng cũng hứng chí đi ship hàng, hí hí, vì chị ít khách & cũng tiện dg
    cơ mà có hôm vừa ship đến nơi thì khách bẩu hok vừa, thôi chúc em đắt hàng ... hí hí . tò tí te quay xe đi về ..
     
    T_C thích bài này.
  4. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Nhà tớ trước cũng hay tự ship, giờ thì bận rùi ko tự ship đc nhiều nữa. Nói chung nếu tự ship nhà tớ hay nghĩ là coi như mình đi chơi 1 bữa thăm thú đường phố 1 tí cho vui. Nên tâm trạng cũng vui vẻ , và dù gặp khách thế nào m cũng vẫn vui. Nói chung tớ thấy tớ bán cũng được hàng ( trộm vía :) ) nhưng ko thấy lãi đâu cả. VÌ khi tính mọi chi phí phục vụ xung quanh thì có vụ tớ còn lỗ cơ. Nên nhiều khi nghĩ ko biết có làm tiếp hay ko? Làm thì lại bị hụt nhưng vui ( lần đầu tiên m thấy có cái gọi là sở thích đây, ko làm lại bảo toàn đc tính mạng :)
     
    baohiembuudienT_C thích.
  5. hoaanhdao1989

    hoaanhdao1989 Hội Rắn

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    hixxxxx thui đừng buồn mẹ nó ạ! Ship hàng gặp người này người kia! Ngày xưa e cũng đi ship hàng suốt. giờ cạnh tranh nhau ở dịch vụ mà. E ship bảo hiểm xe máy ô tô còn free ship cơ. Nhiều lúc mùa hè nắng nóng đi ship hàng về còn ốm cơ, nhưng nhiều lúc cũng vui. Khách hàng tốt bụng lại mời cốc nước mía, E cảm thấy vui dã man ý. Hiiiiiiii ship hàng cho khách đỡ vất vả chị ah? Vui lên nào!!!
     
    baohiembuudienT_C thích.
  6. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Tớ thấy nhiều mẹ mặc cả như là theo thói quen thôi chứ mình bảo không bớt thì vẫn vui vẻ và chả để ý gì đâu.
     
    T_C thích bài này.
  7. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Chuyện 1:

    -Hôm đó em đang trên đường Phạm Văn Đồng,tính đi nốt sang Hoàng Quốc Việt giao rồi nốt Thuỵ Khuê và Lạc Long Quân rồi đi Bờ Hồ.Giả sử là ok thế thì hôm đó em cũng dc tầm 10 đơn,trừ đi hết em cũng dc 50k.Một mẹ cũng lão làng gọi cho em bảo về ship hộ chị ý mấy đơn vì ng ship của chị ý đột xuất nghỉ.Em hỏi kỹ rồi nhận về ship gấp mấy đơn lên Bờ Hồ.Nghĩ chị ấy cũng bụng mang dạ chửa mà cũng là "khách hàng tiềm năng" (em ship trước đó mấy đơn cho chị ý và chị đông khách lắm.)
    Nhà chị ấy là phía Trường Chinh Phạm Ngọc Thạch đi lên.Em phi về rất nhanh vì chị ấy bảo gấp sợ k kịp.Về cách nhà chị ấy tầm 50m trong ngõ chị ý nt Em ơi ship của chị về rồi.Em thông cảm lần sau nhé.Chết điếng người mất 5 phút,rồi em nt Vâng ạ Cảm ơn chị và đi k dám nói gì.
    Em không trách chị ý,em cũng hiểu là chị ý vô tâm,sợ em về k kịp và có ng ship thuận rồi nên an tâm hơn.Nói đúng ra là em cũng chỉ buồn cái công em về,tối đó về nhà em nằm mê mệt,mấy đơn cung đường cũ giao phải hẹn lên xuống,xin lỗi từng khách do muộn hơn dự kiến,đổ 3 lần xăng 150k mà thu về đi dc 7 đơn tổng cộng 135k.
     
    lan_chihuong177 thích.
  8. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Chuyện 4

    Bình thường em ship cho các mẹ với kiểu là thân thiết.Em chỉ ship không nhiều mẹ nhưng toàn thân và hết lòng.

    Chị này cũng là khách quen,thân nữa,lại thoáng tính.Chị bán màng bọc thực phẩm.Ban đầu em thấy nó cũng hơi cồng kềnh nhưng dc cái nhà chị tốt nên mình ok thoải mái.

    Vào topic rùi đi ship thấy nhiều mẹ Ok lắm,tính tốt,quý ng.Ấy thế mà hôm nay gặp 1 mẹ em sợ quá.

    Nhà mẹ ấy vốn xa,tít tận đầu An Dương Vương gần cầu Thăng Long,tức là đi lên Hồ tây đi hết Âu Cơ sang An Dương Vương và đi gần hết An Dương Vương,vậy mà chị ấy "muốn" phí ship là 10k trong khi chị bán ở Triều Khúc.Thú thật em thấy buồn quá các mẹ ạ.Người lớn cả,một cái hộp ý có 170k thôi.Chị ấy có lãi bao nhiêu đâu,ai chả muốn rẻ,muốn bán dc,muốn phí ship thấp.Em nói thẳng là đi xe ôm Triều Khúc lên đó ng ta lấy 150k em còn khen cực rẻ,em chuyên đi ship đơn này nếu tính rẻ nhất 35k chắc vừa đủ xăng để đi rồi lượn về.Mà em lấy 35k thì chị ấy kiếm đâu ra lời,còn phải bù lỗ.? Nhưng cũng k dám lấy của khách hơn 10k ship,mà em cũng không có cách nào giảm dc giá ship xa thế cả !
    Để nói một điều,các mẹ đôi khi cũng phải nghĩ cho mình,cho người bán,ng mua và ng ship.Các mẹ mua rồi cũng có lúc các mẹ bán cái này cái nọ.Có những mẹ thu phí ship khách 20k bảo xa lắm mà lên Topic ship chung cò kè cho dc 15k ship,để các bạn sinh viên mới làm đi vì nghĩ lấy khách,lần sau có lãi,chạy lấy xăng tìm khách quen.Nghĩ thế em thấy buồn quá.
     
    Dì Tiểu Anhhuong177 thích.
  9. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Có chị ạ.Ym của em là Tnx_and_best_friends

    Có gì chị cứ pm ạ !
     
  10. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Vâng ạ,nhiều mẹ tính cũng thích lắm,cũng quý nữa,nhưng cũng có số mẹ cũng khó để mà chấp nhận dc chị ạ ^^
     
  11. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Cảm ơn mẹ nó nhé.Cái này mẹ nó nói đúng.Em cũng nghĩ như mẹ nó vậy đó.!
     
  12. T_C

    T_C Nói Được Làm Được !

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Ngày mai là một ngày mới!

    Nghe chú đại bi và ngủ ngon thôi.Vui lên nào ta ơi ^^


    [video=youtube;N5mFmtrHrBk]http://www.youtube.com/watch?v=N5mFmtrHrBk&feature=related[/video]​
     
  13. babysmart

    babysmart Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Có người nọ người kia bạn àh. Thôi, nghĩ thoáng chút, khách hàng quan tâm đến chúng ta là tốt rồi.
    Cố lên bạn nhé.
     
    T_C thích bài này.
  14. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Thôi cố gắng lên bạn ạ, có người nọ người kia mà.
     
    T_C thích bài này.
  15. Dì Tiểu Anh

    Dì Tiểu Anh crc1tank.vn

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Đọc bài của mẹ nó mà em thấy thương quá! Mà lại rút được kinh nghiệm cho bản thân nữa. Em thì ít khi phải đi Ship hàng vì siêu thị em có người vận chuyển rồi. Nhưng thỉnh thoảng chúng em vẫn phải Ship vì khách cần luôn mà người vận chuyển lại không có ở ST hoặc mình tiện đường đi về. Hôm rồi em Ship cho 1 ông người Nhật Bản mà mình đi đường phải nhớ đi nhớ lại mấy từ tiếng anh vì lâu lắm rồi không học. Ông ta nói thì mình chẳng hiểu gì,cứ gật đầu lia lịa, may sao mình nói ông ấy vẫn hiểu. Và vẫn mang đủ tiền về. hì hì. Đúng là cũng lắm chuyện không lường trước được các Mẹ nhỉ
     
    baohiembuudienT_C thích.
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    C muốn nhờ e ship chuyên cho c? Ko biết e có làm đc ko? Có gì liên lạc với c và trao đổi qua inbox nhé. Tks e !
     
    baohiembuudienT_C thích.
  17. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    e mua hàng trên mạng chưa bgiờ e kỳ kèo mặc cả, 1-2chục đáng là bao. Cũng chưa bgiờ e kỳ kèo tiền ship, bảo sao biết thế vì e nghĩ các mẹ trên này đều thật thà, lấy công làm lãi thôy. Có lần e mua mấy cái quấn bụng với khăn Hàn Quốc mũ len linh tinh, từ đầu Kim Liên mới đến Thái Thịnh nhà e, chị ý bảo 15k xog a ship lại bảo 10k :D E nt rõ ràng là chọn màu kon zai, thế mà mang đến toàn màu hồng(chắc chị ý nhầm thôy chứ cũg ko cố tình) e cũng ghét lắm vì kon zai ai lại mặc màu hồng, đáng lẽ e có quyền yêu cầu đổi lại nhưg thôy, đồ đạc có 3 đồng mà bắt tội a ship trời mưa trời gió(mà hđấy e cũg có yêu cầu ship ngay đâu cơ chứ). Chúc các mẹ đy ship hàng và bán hàng gặp khách dễ tính như e :Cuoi :Cuoi :Cuoi
     
    baohiembuudienT_C thích.
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Em trai nhiệt tình lắm
    Chị cũng biết đi ship hàng vất vả, nên thường để vừa lòng khách và bên ship hàng ko thiệt tùy khoảng cách chị tính tiền ship cho phù hợp. thường thì toàn phải trích lãi để bù thêm ship cho KH
    hi, thấy em sinh viên mà chịu khó quá!
     
    baohiembuudienT_C thích.
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Gặp KH dễ tính như em thì ai cũng ham, hì hì
     
    baohiembuudienT_C thích.
  20. pham thanh

    pham thanh Guest

    Ðề: Vui buồn chuyện Ship hàng

    Hic, bên em mà KH nội thành Hn em tính 20k tiền ship hết, chỗ gần bù chỗ xa mà cũng ko thấy các mẹ mặc cả nhiều. Tiền này shiper hưởng. Nếu KH mua trên 500k là e free ship, tiền ship e trả thay cho KH. cũng ít thấy các mẹ mặc cả ship lắm. (các chị mà gần chỗ em tầm 2, 3 Km thì thường qua bên em mua hàng)
     
    T_C thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này