Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hôm nay Sóc vẫn phải đi học, vì mẹ đi làm. Mà dạo này Sóc lười ăn ghê ghê lắm ý. Chẳng chịu ăn cháo, khóc ầm khóc ĩ, lắc đầu quầy quậy. Nên hôm nay mẹ cho Sóc ăn tối ở trường luôn, tối về chỉ uống sữa thôi. Ko biết ngày mai ở nhà cả ngày thì ăn uống thế nào. Trông Sóc tọp đi rồi, má ko còn phính phính nữa, về nhà thì quấy, chỉ theo mẹ thôi. Mẹ lo quá.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Khi nào Sóc con thích nghi sẽ ăn uống lại người thôi chị ak, với lại nàng cũng đang mọc răng mà
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Chiều nay, cả nhà đã về tới quê. Phía trước sẽ còn rất rất nhiều khó khăn, hi vọng m sẽ có đủ kiên trì và may mắn để vượt qua!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tạm biệt gia đình Bipbi nhé. Chúc gd cháu hạnh phúc, may mắn với sự lựa chọn của mình. Bipbi mau lớn để lên HN chơi nhé.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ôi, tối qua Sóc bị ngã, thương thương con cực kì luôn ý. Bạn ý đứng gần giường, định chống tay vào giường thì trượt. đập mặt vào thành giường, chảy bao nhiêu là máu từ mũi và mồm, mẹ thấm ướt 2 cái khăn tay. Đưa đến cấp cứu thì lúc đó cũng cầm máu rồi nên khám rồi đi về. Trông thương lắm ý, mồm sưng hết cả lên, còn bị tím ở nhân trung nữa, mũi thì thỉnh thoảng vẫn rỉ ra tí máu. Nhìn con mà xót ơi là , vừa mới quen đi trẻ, giờ lại mất bao nhiêu máu. Thế mà vẫn cố cười, và chơi. Từ sáng đi trẻ, ôm chặt cứng lấy mẹ, mãi cô mới gỡ ra được, lên khóc ầm ĩ, mẹ phải nhờ các cô cho các bạn khác lên chơi cùng mới nín được tí lại khóc. Ăn thì vẫn ăn được. Nhưng ăn xong là đứng ở cửa để đòi đi, chắc là đòi về hoặc đòi đi chơi. Mẹ nhìn camera cả buổi, toàn thấy con ở cửa, cô thì phải ngồi canh và chơi cùng ở cửa. Thế là BP thành "gái quê" rồi à? Có gì, mẹ BP show ảnh nhé.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ôi, tối qua Sóc bị ngã, thương thương con cực kì luôn ý. Bạn ý đứng gần giường, định chống tay vào giường thì trượt. đập mặt vào thành giường, chảy bao nhiêu là máu từ mũi và mồm, mẹ thấm ướt 2 cái khăn tay. Đưa đến cấp cứu thì lúc đó cũng cầm máu rồi nên khám rồi đi về. Trông thương lắm ý, mồm sưng hết cả lên, còn bị tím ở nhân trung nữa, mũi thì thỉnh thoảng vẫn rỉ ra tí máu. Nhìn con mà xót ơi là , vừa mới quen đi trẻ, giờ lại mất bao nhiêu máu. Thế mà vẫn cố cười, và chơi. Từ sáng đi trẻ, ôm chặt cứng lấy mẹ, mãi cô mới gỡ ra được, lên khóc ầm ĩ, mẹ phải nhờ các cô cho các bạn khác lên chơi cùng mới nín được tí lại khóc. Ăn thì vẫn ăn được. Nhưng ăn xong là đứng ở cửa để đòi đi, chắc là đòi về hoặc đòi đi chơi. Mẹ nhìn camera cả buổi, toàn thấy con ở cửa, cô thì phải ngồi canh và chơi cùng ở cửa. Thế là BP thành "gái quê" rồi à? Có gì, mẹ BP show ảnh nhé.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Trời ui thương Sóc con thế, té mạnh lắm mới vậy đó, tội nghiệp con bé quá đi nói đến té mà chảy máu là em sợ rồi, từ khi SN té téc đầu phải khâu 3 mũi jo thấy máu là ........... . Sóc con mau khỏe nha con gái iu SN chiều nay nghe nhạc nhún nhảy rồi cứ đi thụt lùi, em kêu đứng lại hok chịu lùi thêm cái nữa vấp thành giường té ngửa ra sau xuống đất luôn khóc quá trời đầu sưng to tướng, khổ thân 2 đứa nó
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ Sóc nhìn camera thấy con đứng chờ nơi cửa phải là xót ruột con lắm đây. Mẹ mình hay bảo tuổi này đến 3 tuổi các con mới khá lên được, té, đụng đầu, bỏ đồ lạ vào miệng nên phải hết sức cẩn thận nhất là đầu . . . có gì thì khổ lắm đây ( bà cứ hay bảo thế ). Bà ngoại về VN mấy hôm nay nên Nike và Anha như bị thiếu hụt cái gì đó vì bà rất kiên nhẫn chơi với cháu chứ khônng như Mẹ và Ba.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bik là vậy nhưng lâu lâu cứ bị 1 cú lộn nhào đập đầu thế chị ak, nghịch lắm nên thi thoảng cứ bị rớt xuống đất.nghĩ lại mà thấy sợ Vắng bà ngoại 2 đứa bùn lắm đây, có bà bên cạnh nên quen rồi jo đi xa nên chắc thấy trống trải nhỉ
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Trộm vía, hôm nay bạn Sóc đỡ sưng ở mồm rồi. Chỉ còn vết tím đỏ và to nữa t hôi. Cứ nghĩ đến cái cảnh đấy, máu từ mũi và mồm con chảy ra ướt 2 cái khăn là mẹ lại thấy sợ, bây giờ phải bám sát con từng bước. Hôm qua cũng mua 1 đống đồ dùng an toàn, bịt ổ điện, khóa cánh tủ lạnh, tủ nước... rồi. Hôm nay bạn ý mè nheo, sợ đi học mà. đi nửa đường đã bắt đầu khóc rồi, Cô cho lên lớp vẫn khóc ầm ĩ, có bao nhiêu bạn cùng chơi mà cũng ko nín. Thương con quá đi ý. Đêm qua ho nhiều, sổ mũi nhiều, sáng nay mắt tự dưng đầy rử mắt, ko mở ra được cơ. Ko hiểu con làm sao nữa.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Ui sao Sóc con lại bịnh rồi??? Nike hai hôm trước cũng ho, sổ mũi mình cho uống nước tắt, xức dầu dưới chân rồi mang vớ ... đỡ tí rồi chứ không ba cứ bảo mang đi bác sĩ. Hôm nay mình nấu nuôi, luột nui xong mình xào xơ tí dầu nêm nếm có vị tí vậy mà Nike múc nuôi ăn ngon lành, không cần đến soup hihihi
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ Bip về quê ổn định xong vào đây chơi nha, mang luôn theo cảnh dưới quê nữa nhé
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Các cô cũng bảo đi học thì sẽ hay bị sụt sịt, ho hắng hơn. Khổ quá. chẳng biết làm thế nào nữa. Mẹ ko nghỉ đc, vẫn phải cho con đi học thôi.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thằng SN ko chịu mang tất chị ak. đêm nó ngủ nó lột sạch 2 chân. Mây nay trời nong mở quạt mạnh sợ con ho, hôm qua nằm ướt hết lưng thay luôn 2 cái khăn sữa ko le mặc áo ba lỗ ngủ nhỉ Hic hic Nike hơn SN có mấy ngày mà giỏi quá, tự xúc tự nhai hay ghê, SN thì chỉ có phá với bi bô nói suốt, từ j cũng bắt chước nói theo
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! BP ơi về đến quê thế nào rồi ? mấy nay có dc mẹ dẫn ra dậu mùng tơi chụp hình chưa nè
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Hì, nhà bà em chỉ có giảo cổ lam thôi chứ chưa trồng mồng tơi, mấy hôm nữa nhà em chuyển nhà, nếu có đất mẹ em sẽ trồng thiệt!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Nghe tin Sóc mà buốt hết cả ruột, ko bít nay thế nào rồi? Nhà BP ol bằng DT nên ko 88 dài dc, hic. Hi vọng Sóc sớm thích nghi!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sony lại trội hơn về khoản nói, Nike chỉ biết từ THÔI thôi hihihi. Bạn Sóc hết đau chưa? Chắc khoản chừng 2 tuần là Sóc quen thôi mẹ Sóc ạ, thương Sóc quá đi. Mẹ Bip PHẢI post ảnh Bip nhá. Mẹ Sóc cũng ít post ảnh con quá.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! -----> Chỉ cóa mẹ Sony la thik show hàng thui đúng ko chị ) Mà chị ui, nike tự nhai hay chị phải tập vậy ak, em ko tập SN nhai dc, ăn vặt với cơm thì nhai còn ăn cơm nát nuốt trọng ko ak, cơm thường ma chan canh hắn cũng nuốt trọng luôn . sao đây ta?