Món ăn quê hương dù có đi đến đâu cũng khó có thể thỏa mãn được cái sự thèm,chỉ có trên quê nhà mới cảm nhận được điều đó!
Khó mà bình chọn cho món nào là món ngon nhất nhỉ?mỗi vùng miền mỗi người có những đặc sản và những gu ăn uống khác nhau nên khó có thể gọi món nào là món ngon nhỉ@
Mình nghiện Bún chả, Bún ốc, Bún riêu, bún đậu, bún ngan-miến ngan, bún cá... Phở bò, phở gà; Nộm bò, chim..(Eo ơi kể đến đây lại thèm, chắc chắn tối phải qua lò sũ làm bát miền ngan của cái bác bán vỉa hè mới xong) Hàng quà vặt thì có ốc luộc, mực nướng, ngô nướng, chân gà nướng, Bánh rán mặn, quẩy nóng, bánh gối.. cao cấp hơn tu hài nướng, sò huyết nướng, ...tất cả phải ở vỉa hè mới thích Hàng quà muôn thuở thì có: chè các loại, Ô mai các loại. Ui trời, đi khỏi HN rồi mới thấy thèm mọi món ăn kể cả bát nước rau muống luộc dầm sấu, nước mắm vắt chanh chấm với rau muống...
2-9 có địa chỉ nào ăn ngon đáng để cả nhà họp mặt không mấy mẹ?chỉ giúp em với,đang tìm nơi nào có món ăn ngon và thoải mái!
Thêm 1 vài địa điểm nữa đi các chị!em và gia đình định đi công viên nước nhưng sợ dịch H1N1 quá,đa số thành viên cứ đòi ở nhà nấu nướng cho xong,nghe cũng vui nhưng cực vì phải lau dọn!
Mình cũng thích bún riêu...mình hay ăn ở phố Ngõ gạch ấy, nước dùng ở đấy mang hương vị bún riêu thật sự...
Lễ vui không các bạn?đi chen lấn muốn chết,không khí cũng không có gì vui,được cái ăn hải sản căng bụng!
Mới làm 1 chuyến miền Tây về,thêm về danh sách món ngon yêu thích là món BÒ ĐÙM,ngon lắm,là đặc sản miền Tây Nam Bộ đấy!