Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ui, đừng mong như ku Sóc nhà chị nhé, vừa bé vừa còi như cái kẹo mút dở ý, hôm trước chị còn than với em Hương mẹ Sóc nâu là thằng Sóc nhà chị chả có cái ưu điểm gì để khoe, vừa bé vừa lùn vừa yếu, lười ăn, lại còn đen nữa, hơ hơ...chả nghĩ ra điểm gì để khen con nữa, con chỉ có cái mặt làm hàng thôi, được cái hai đứa nhà chị chụp ảnh ăn ảnh chứ ở ngoài bé lắm , hôm nào ọp ẹp show hàng xem Miu đanh đá thế nào nhé (ko biết có giống mẹ ko, ke ke)
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mỗi lần bạn Sâu mà nhỏ mũi và uống thuốc là phải lôi em thỏ em gấu bông ra ngồi xem
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc nhà chị bằng nào rồi? Mọc nhiều răng chưa? Tý nhà em phấn đấu mãi mới gần được 10.5kg, cao 81cm. Chị cai sữa chưa? Em mới cai sữa được nửa tháng. Trộm vía con cai sữa ngoan, nhưng ăn uống thì vẫn thế, chưa thấy tốt lên
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Vậy là Sâu cũng dễ mà. Tý nhà em đợtnào dễ thì cho tự cầm uống, lúc nào khó thì ép mãi ko được, nó gẫy, khóc ầm ĩ,miệng ngậm chặt, những lần ấy mẹ đến phát điên. To chị Trang: Tý nhà em cũng phải chơi trò con và mẹ nhỏ cho nhau may ra mới nhỏ được cho hắn
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà mình dạo này nhiều bạn mới quá. Chúc nhà cọp luôn xôm xả + khỏe mạnh
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ui, Sóc nhà chị chán lắm, hôm trước đợt ốm thì ku cậu có 10.2 kg (chiều cao thì lùn tịt nên mẹ chả đo, chắc chắn phải thua ku Tý cả chục cm, hức). Đợt này ku cậu bị đi ngoài đang ốm dặt dẹo nên cái mặt càng tóp lại, chán lắm em ah, răng thì được cả thảy có 9 cái răng em ah! Chị chưa cai sữa nhưng giờ làm gì còn sữa đâu, Sóc nó nghiện ngập nên lúc nào thấy mẹ cũng làm nũng vạch áo đòi ti, hic hic, chắc chờ con khoẻ mạnh qua đợt ốm này thì chị quyết tâm cai sữa, đợt khoẻ mạnh thì ngày Sóc ăn 3 bữa cháo (bát con ăn cơm thôi) và 4 bữa sữa (mỗi bữa tầm 150ml), đang mong con cố gắng phát huy thì lại lăn ra ốm, nẫu lắm!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Thằng Sóc nhà chị toàn phải lừa lừa như thế và mẹ nhỏ cho thật nhanh thì may ra chàng ta không khóc, thế nhưng mà dạo này hay có cái tật giơ tay đánh mọi người, ko bằng lòng là giơ tay đánh luôn, chỉnh mãi mà chưa được, động cái chàng ta khóc nhè luôn, con zai mà mau nước mắt, khóc thì lại có khả năng nôn (hức, nó có cái tật nôn trớ từ bé) nên khó xử lý quá!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bực mình với cái bọn lười ăn lại hay lăn ra ốm, cho mấy roi vào mông. Sóc nhanh khỏi và ăn giỏi nhé cho mẹ Trang đỡ lo lắng. Tý nhà em thì hôm này ăn tốt làđược 3 bữa cháo cũng chỉ 1 bát con và thêm 2 cốc sữa 150ml, ko thì chỉ được 1 lần sữa thôi. Nhìn Sóc vậy chắc cũng cao tầm Tý nhà em vì Tý nhà em cũng vào diện lùn nhất so với lứa tuổi đó mà. Tý + Sóc cố lên nhé ko mấy bạn Kem + Sáo cười cho đấy vì lười ăn , nhùn, còi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Tý nhà em thì cái tật giơ tay đánh mọi người lâu rồi, cũng ko sửa được, lại còn nói " mày mày" nữa ấy - cũng ko sửa được. Nhiều lúc bực mà chẳng biết làm thế nào. Hic hic. con hư mẹ xấu hổ quá. Cái vụ khóc lâu---> ho và dẫn đến nôn trớ Sóc và Tý nhà em cũng giống nhau. Em cứ cáu bảo nó ko biết cổ họng con kiểu gì mà động tý là non trớ ngay được. Cho ăn vào thì khó mà cho ra thì dễ thế? Ko biết do bụng dạ hay cổ họng có sao ko mà hya bị vậy? Em cứ định cho đi khám mà lại lười
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hức, Sóc còn lùn hơn Tý cơ, đi chơi với Chin và Nhím mà Sóc bé tẹo teo, vừa nhùn vừa còi, nhưng mà đanh đá thì ko kém Chin mấy, so sánh với bạn Kem và Sáo thì buồn lắm ko chạy theo kịp, giờ đang đặt ra cái mốc nào gần gần thôi còn cố gắng chứ trộm vía mấy bạn kia nhớn thế kia làm sao mà chạy theo nổi, hức
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc nhà chị có tật nôn trớ từ bé, từ bé đã bú mẹ xong loanh quanh là nôn ồng ộc như vòi rồng, hai mẹ con lướt thướt ướt sạch cùng đi thay quần áo, lắm hôm đêm thay quần áo mấy lần, oải kinh, lớn lên thì đỡ hơn nhưng mà vẫn thuộc dạng dễ oẹ, động cái là ọe, khóc cái là oẹ, mà đã oẹ thì hết sạch lỗ vốn luôn chứ ko nôn một tý đâu
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ối, mùa này sao thấy nhiều bạn chảy nước mũi thế nhỉ? Sáo nhà em thì ko phải do nằm quạt mà là do sáng nào cũng phải ỉ ôi một chập trước khi vào lớp cơ...Dưng mà, kệ!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Thì bạn Sáo khóc mới chảy nước mũi mà, mình mà khóc nhiều cũng chảy nước mũi mà em Tú ơi, he he
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Tý nhà em thì hồi bé bú mẹ ko mấy khi bị nôn trớ, chỉ từ hồi ăn bột (6-7 tháng) trở đi, hắn ko muốn ăn cứ nhìn thấy bưng bát bột là ẹo, ẹo quá tý là nôn, tật đó duy trì đến tận giờ mới ghét chứ, nhiều hôm đang ngủ ngon, tự nhiên ho 1 tý cũng nôn trớ hết. Tý nhà em nôn trớ là cũng nôn ra món chứ ko ẹo tý đâu, nên có ép ăn cũng ko dám ép mình dễ bị lỗ vốn mà
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hic hic,mùa nào em cũng thấy trẻ con hay ốm hay chảy mũi, vì giờ thời tiết cứ thay đổi liên tục mà
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà cháu sẵn sàng. Hôm nay photobucket lỗi mẹ cháu không vào được để up ảnh Tây lên. Cho mẹ cháu khất đến mai nhé
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bạn Sóc giống bạn Tây nhà mình thế. Ngày nào không trớ thì cả nhà ngạc nhiên lắm.hic
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị cũng bận, mà cũng hay vào fb vì nó update có comment mới liên tục nên cũng tiện. Nhiều hôm vào đây mãi chả có ai mà 888888888 ý Từ hồi được chồng tạo công ăn việc làm cho thì thời gian đi làm ở ngoài đường gần như là chính ý....lượn suốt
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà em khóc em cũng đè ra làm thì mới nhanh khỏi được. Vài hôm là nó quen ý mà. Giờ cứ nghe mẹ gọi "TG ra đây mẹ rửa mũi cho nào" là dù có ko muốn nhưng cũng mếu máo đi ra nằm rửa mũi...hehe Bạn Sâu chịu khó cho mẹ rửa mũi, xịt mũi cho nhanh khỏi còn chuẩn bị đi học nhé!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Welcome mẹ con bạn Miu vào nhà Cọp nhé(u)