3 tháng giữa: Tăng cân như vậy có chậm không các mẹ?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi smn15, 5/5/2005.

  1. uyentnn

    uyentnn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ ơi, lúc có bầu khoảng 3 tháng em cũng được bác sỹ cho uống 1 hộp Obimin đấy. Nhưng mà uống 1 tháng là hết rồi vì hộp có 30 viên mà. Sau đó không thấy bác sỹ bảo uống nữa??? Em cũng được kê đơn uống 30 viên sắt (loại con nhộng màu đỏ thì phải) và 20 viên canxi nữa. Thế nhưng em vẫn cứ lo vì bình thường em cũng hay choáng và ngất rồi :( Chiều nay em đi khám định kỳ, sẽ hỏi thêm bác sỹ về cái vụ thiếu máu này thôi.
    Có mẹ nào sinh rồi mà không xông hơ hay ít kiêng cữ gì thì chỉ giúp em nhé! Người miền Trung xông hơ kỹ lắm, nhưng bà ngoại em người Bắc nên bảo không cần thiết. Trời nắng 38 độ như vậy mà nằm trên lò than có mẹ nào chịu nổi không vậy? :shock:
     
    Đang tải...


  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Cái vụ nằm than này chỉ có người miền Trung và miền nam làm thôi, miền Bắc chưa nghe thấy bao giờ nên chẳng biết hiệu quả thế nào và tại sao lại thế. Mình có chị bạn trong SG bảo nằm than để "co nhanh hơn" (chả biết cái gì co nhanh hơn :?: ) nhưng với điều kiện chỉ hơ có lúc thôi, còn lại nằm điều hòa nếu không thì nóng quá. Còn đọc báo lâu lâu thấy đăng có vụ em bé và mẹ bị bỏng do hơ than... Cá nhân mình thì thấy đẻ xong nóng lắm (hình như do xuống sữa hay sao ấy) người nổi đầy rôm, nếu không tắm mà còn nằm hơ than chắc chuyển sang viêm da quá!!! :roll:
     
  3. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Trời ơi sao mình sợ cái vụ hơ than này quá. Mẹ chồng mình người miền Trung nên hồi mình mới sinh xong cũng định bắt mình hơ than để tống hết các máu bẩn còn sót lại trong người ra và cho nó thay da cho đẹp, ghê quá đi thôi :roll:. Mình sinh bé đúng tháng 6 mà nóng kinh khủng nên phải nằm điều hoà 24/24 và lại còn phải chiến đấu cái vụ hơ than với MC nữa chứ, mệt lắm có mẹ nào bị giống mình không :?:
     
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Không biết các cụ suy luận thế nào mà lại bắt làm như thế, chả có cơ sở khoa học gì cả. Chị bạn SG của mình bảo là để "co nhanh hơn" :arrow: AX yêu hơn!!!! chả hiểu thế nào cả..
    :( :( :(
     
  5. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng sinh con vào giữa tháng 6 ( 36 độ), chỉ có phải kiêng ra nắng, không nhìn ra trời nắng( phải đeo kính râm ), kiêng tắm 1 tháng( trời ơi, không chịu nổi), kiêng uống nước cam, chanh... nhưng chỉ được một tuần là mình không chịu được phải tắm ngay nhưng tắm với nước gừng đun nóng lên cho đến bây giờ cũng chưa thấy có vấn đề gì.
    Còn vấn đề thiếu máu thì hồi mang bầu con nhỏ mình cũng bị thiếu máu hoa mắt xây xẩm mặt mày là chuyện thường, đi khám BS cho uống TOTHERMAN( không biết viết có chính xác không) và viên sắt nên cũng đỡ.
     
  6. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không hiểu tại sao ở VN lại phải kiêng nhiều thế. Mình đẻ mổ, thế mà ngay ở bệnh viện, đã được ăn cơm với một món giống như như quả mận muối ấy, chua chua, mặn mặn. Mình còn được một chị y tá người Nhật nhưng đã từng làm volunteer ở Nghệ An 2 năm chăm sóc, chị ấy bảo là người Việt Nam mình kiêng nhiều thứ quá, thực ra không cần phải kiêng gì cả.
    Cái vụ kiêng cữ sau sinh này đã được thảo luận ở một topic nào đó rồi mà.
     
  7. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    cái quả giống như mận muối chua chua mặn mặn ăn cùng với cơm đấy là quả mơ muối. Người Nhật gọi đó là umeboshi và một loại được muối với lá tía tô- có màu đỏ thẫm rất đẹp- được gọi là shiso umeboshi( không biết viết có đúng không vì lâu rồi nên quên). Em đã từng ăn quả này rồi- lúc trước làm việc ở một công ty Nhật nên được biết và được thưởng thức- rất ngon đấy tuy có hơi mặn một chút. Người Nhật họ rất thích ăn cơm với quả này.
     
  8. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ AE ơi có lẽ là cũng không cần phải kiêng cữ nhiều quá đâu nhỉ, kiêng tắm thì mình thấy thật là mất vệ sinh, lần trước mình cũng bị phải kiêng 1 tháng đấy nhưng cũng không chịu nổi, 2 tuần là tắm với nước lá luôn, bây giờ cũng chưa sao cả. Lần này đẻ xong có lẽ là mình sẽ ăn tất cả những gì mình muốn cho đỡ thiếu chất để cho bé còn bú nữa các mẹ nhỉ :!:
     
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    có một chị ở chỗ mình kiêng không tắm 1 tháng kết quả mẹ bị viêm da lây sang con điều trị 2 tháng mới khỏi. ngày xưa các cụ kiêng vì chắc các cụ tắm giữa thiên nhiên chứ bây giờ còn ai như thế đâu! MÌnh nghĩ tắm nước lá hoặc với gừng thì chả sao cả. Lúc mình sinh xong không chịu kiêng bao nhiêu người đe dọa nọ kia nhưng đến bây giờ thấy mình chưa sao còn những người kia nào là ù tai, nào là lạnh... hết cả rồi. Hay tại mình đề kháng tốt!!! 8) 8) Chỉ có một cái thấy đúng là nên đi tất để khỏi bị lạnh chân.
     
  10. nhím mắt xếch

    nhím mắt xếch Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    meoxu nói đúng đó, mình lười đi tất hậu quả là giờ chân lạnh ơi là lạnh này
     
  11. mamanh

    mamanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cac chi oi, em mang thai o tuan thu 18. THe ma em da tang duoc 7kg roi. Nhu the co qua nhieu khong cac chi? Phai lam sao bay gio day....
     
  12. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    nhím mắt xếch ơi mình cũng lười đi tất lắm nhưng đến bây chừ sắp có bé thứ hai rồi vẫn chưa thấy bị lạnh chân gì cả
     
  13. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    mamanh ơi hồi mình có bầu Cún con nhà mình mình tăng những 19kg cơ mà, chị dâu mình còn tăng 25kg cơ chẳng sao đâu, tuỳ cơ địa của từng người thôi
     
  14. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi cho mình hỏi một chút.
    Mình mang thai được 32 tuần rồi mà em bé mới được có 1,7kg. Như thế có phải là thai nhỏ không? Mình phải ăn gì để con to hả các mẹ? Giúp mình nhé.
     
  15. smn15

    smn15 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    HinHin ơi bạn đừng quá lo lắng bạn mới có 32 tuần thôi mà, bé còn đến 8tuần để phát triển, lúc trước mình cũng lo lắm vào tuần thứ 34 mình đi khám Bác sĩ bảo em bé nhỏ lắm về cố gắng bồi dưỡng, nhưng mình cũng có ăn bồi dưỡng gì đâu, chỉ mỗi ngày cố gắng uống 2 ly sữa Enfamama bầu thôi thế mà khi sinh, em bé của mình nặng 3,8kg làm mẹ phải mổ đó . Bạn có biết không vào giai đoạn cuối thai kỳ mỗi ngày em bé tăng khoảng 28g, bạn nên giữ tâm lý thoải mái, ăn uống đủ chất thì mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.
     
  16. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn smn15!
    Bây giơ minh cũng đang thực hiện chế độ ăn tốt hơn. Đó là mỗi ngày mình uống 2 côc enfamama và ăn thêm 1 quả trứng vịt lộn. Trước đây mình lười ăn lắm, chỉ uống 1 cốc sữa và không ăn thêm bất cứ thứ gì. Hi vong em bé củ mình sẽ không bị nhẹ cân quá.
     
  17. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn smn15!
    Bây giơ minh cũng đang thực hiện chế độ ăn tốt hơn. Đó là mỗi ngày mình uống 2 cốc enfamama và ăn thêm 1 quả trứng vịt lộn. Trước đây mình lười ăn lắm, chỉ uống 1 cốc sữa và không ăn thêm bất cứ thứ gì. Hi vong em bé của mình sẽ không bị nhẹ cân quá
     
  18. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Hinhin,

    Thế bản thân bạn thì tăng bao nhiêu cân rồi, vòng bụng của bạn là bao nhiêu ? người bạn có cảm thấy mát mẻ không ? tình hình sức khỏe chung của bạn thế nao ? Siêu âm thấy bánh rau thế nào ? Nước ối thế nào ? Xét nghiệm máu của bạn thế nào ? và em bé đạp thế nào,

    Nếu sức khỏe của bạn tốt, mọi thứ mình hỏi nói trên đều tốt, bé đạp bình thường và bắt đầu quay bình thường thì chắc không phải lo lắng nhiều, bạn cứ ăn thêm và uống sữa như các mẹ nói, vì tính cân nặng qua siêu âm không phải lúc nào cũng chính xác đâu, còn phụ thuộc vào máy, vào trình độ người làm, vào tư thế nằm của bé...nữa.
     
  19. smn15

    smn15 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vừa sinh ra đã nặng 6 kg

    Vừa sinh ra đã nặng 6 kg


    Bé Quân khi mới chào đời. Ảnh: Hoàng Vũ
    Bé trai có số cân nặng đặc biệt này tên Lạc Minh Quân. Các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre phải "bắt cháu ra" bằng phương pháp mổ. Sản phụ mang thai đến khi sinh là 39,5 tuần.

    "Lúc có thai tôi không bị nghén gì hết nên ăn uống rất bình thường chẳng kiêng cữ gì, cứ thèm là ăn", mẹ cháu Quân, chị Nguyễn Ánh Phượng ngụ khu phố 4, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, kể.

    "Khi sinh ra thấy đứa nhỏ nặng như vậy thì bất ngờ lắm vì qua theo dõi thai có thấy biểu hiện gì khác thường đâu", bác sĩ Đặng Thị Thanh, người theo dõi thai chị Phượng, cho biết. Cũng theo bác sĩ Thanh thì trong 6 tháng đầu có siêu âm cho chị Phượng 2 lần nhưng không thấy thai có dấu hiệu to hơn bình thường. Chỉ lần siêu âm cuối cùng thấy đường kính lưỡng đỉnh (đầu em bé) lên tới 10 cm mới biết chắc là thai to.

    Lúc nhập viện để chuẩn bị sinh, đo bề cao tử cung sản phụ thì phát hiện có kích cỡ gần như bà mẹ mang song thai. "Chẩn đoán thai sẽ rất to, hơn nữa trước đó sản phụ đã sinh mổ nên chúng tôi quyết định mổ chủ động để tránh các biến chứng có thể xảy ra cho bà mẹ", bác sĩ Lê Thị Kim Quyên thực hiện ca mổ cho biết thêm.

    Sau một tuần thì "mẹ tròn con vuông" được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình thường. "Mỗi ngày cháu phải ăn dặm thêm 1-3 bình sữa từ 60 đến 100 ml ngoài sữa mẹ thì cháu mới no", chị Phượng cho biết.

    Bé Quân hiện được 3 tháng 10 ngày, cháu sinh ngày 4/11/2005.

    Mỹ Lan (vnexpress.net )
     
  20. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    ui trời!!! Chăm bẵm suốt 2 tháng con em mới được 6kg. Chị trên báo này tài ghê cơ.
     

Chia sẻ trang này