Ước gì tất cả các thành viên trên diễn đàn này ngày một yêu thương, gắn bó nhau, tôn trọng và góp ý xây dựng với nhau để diễn đàn sẽ trở thành điểm truy cập mỗi ngày của mỗi bậc làm cha mẹ- Mong lắm
Ủa, hôm qua MeChipNhi còn thấy Vợ Chồng Admin vào đây tâm tình với nhau mà ta ? Có cả 1 bài thơ "Bố Con anh cần em..." nữa, hay lắm cơ ! Hic, có ai trêu gì không mà 2 bác ấy xóa đi mất rồi, uổng quá !
Thế đấy!!!!!!!!! Cái CẦN XOÁ thì KHÔNG XOÁ, cái KHÔNG CẦN XOÁ thì lại XOÁ!!!!!!!! Tớ ước cái box gọi là CLB Tranh Cãi gì đó biến đi ngay lập tức. Cứ vào LCM, nhìn thấy cái box ấy là lại bực mình.
Nhà AE ước thế này thì đưa vào "ước mơ điên rồ nhất của bạn" mới hợp Nói nốt thế thôi, nhà tớ cai rồi :mrgreen:
Ặc ,,, pó tay ... Thế Bác ước lun là Trẻ mãi ko già , ko ai ngó nghiêng để khỏi phải chống lầy ... ha ha... chạy đơi................. :twisted::twisted::twisted:
Đọc thấy tên Mami , thấy mừng vì tưởng Mami đã quay lại DD .Nhưng hóa ra mừng hụt.Mình cũng ước gì : nhà Tutu , mẹ Luti , MX và nhiều mẹ khác quay trở lại DD.
Em cũng ước giống chị đấy chị ơi. Nhưng MX thì em biết chuyện rồi còn chị Tutu, chị Luti, chị Mami thì sao thế chị
Tớ ước vẫn có chồng, vẫn có con, ........ mà vẫn đẹp như người mẫu cơ. Cộp .......... tỉnh giấc mơ hoang đường mất rồi.
Cái này nhiều người ước lắm nhé, khôg ngoại trừ tôi, hihi. Tôi ước ngày có 48 tiếng (để đủ time chăm con), tuần có 4 ngày nghỉ (để đủ time để ngủ bù), cả năm không có Tết (để không phải khất hẹn với khách vì còn mải lo công việc gia đình). Và ước cho mọi người đều trở thành người tốt, hihihi, để chẳng ai còn phải lo việc phải ứng xử với người xấu thế nào.
Mẹ đã từng vào đây để ước sao con yêu của mẹ chóng khoẻ mạnh, để con yêu mãi ở bên mẹ ...Thế mà con cũng nỡ bỏ mẹ đi...Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ suy sụp , mẹ ân hận dằn vặt suốt tháng suốt ngày ... Vì sao con yêu không thể ở lại với mẹ , vì sao mẹ không thể có được niềm vui trọn vẹn...Nhưng rồi mẹ cũng phải đứng dậy để bước tiếp cho một chặng đường mới để chờ đón bé yêu của mẹ trở về ... ƯỚC SAO THIÊN THẦN NHỎ CỦA MẸ MAU VỀ VỚI MẸ ĐỂ CẢ NHÀ MÌNH ĐƯỢC SUM VẦY, CON YÊU NHÉ :heart::heart::heart::heart: