Hôm trước em up cái đề tài này, vì lúc ấy em đang hí hửng dự định "nuôi heo". Thế rồi em canh hoài mà không được các mẹ ạ ! Em buồn vô cùng . Hic! tại vì khoảng tháng 10 năm 2006 em đi đốt điện CTC, bây giờ bác sĩ nói là có thể bị tắc vòi trứng, và khuyến cáo là đi Từ Dũ chụp CTC và có thể bơm cho thông (đồng thời bác sĩ khuyến cáo là rất đau). Em buồn và sợ nựa Các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm vụ này truyền đạt cho em với, em sợ lắm lắm !!!
Tình hình cô thế nào rồi, chắc sắp đến ngày vỡ chum nhỉ? tăng bao nhiêu cân rồi, tớ bây giờ mới có 22w mà đã tăng 7kg rồi, với lại cái bụng nó to kinh ấy, cứ như sắp đẻ đến nơi rồi í.
He he he giống em rồi! Em bụng to lắm có khi vì em béo sẵn nên bụng dễ bị xổ như vậy! Nhiều khi phải tự an ủi là tất cả vì con cái chị a! Em được 33 tuần rồi bây h đã 66kg ( dã man) dù em ăn bình thường nhé! Nhưng chắc tại tạng người phúc hậu nên dễ béo dã man Đi khám ai nhìn vào cũng hỏi sắp đẻ à trong khi em còn hơn 1 tháng nữa cơ! Chị định sinh em bé ở đâu vậy?
Đấy là em 33 tuần mà người ta hỏi thế chứ chị mới có 22 tuần mà mọi người nói là to bằng cái đứa nó 36 tuần ở cơ quan....hic hic hic . Chị dự định sinh ở viện C. Mẹ Bốp định sinh ở đâu thế, chắc là sắp nghỉ đến nơi rồi, em có nghỉ sớm không?
Em định sinh ở Việt Nhật chị a! Nói thế chứ bụng em cũng to lắm! Chắc em sẽ đi làm hết tháng 6 rồi nghỉ ở nhà chăm sóc chồng con trước khi sinh Có bầu thời tiết này mệt dễ sợ luôn nên nhiều khi em mong đến ngày sinh em bé lắm! Con giai trong bụng BS đoán được bao nhieu kg rồi hả chị? Em đang lo em ăn vào hết mẹ chẳng vào con thì huuuuuuuuuuuuuu....................
Tuần trước đi khám, được 20 tuần rồi, nhưng bác sĩ vẫn chưa nói là con trai hay con gái. Mình cũng nhìn vào máy siêu âm nhưng không thấy gì cả. Em bé khỏe, đạp nhiều lắm. Mình cũng tăng được 5kg rồi. Nhanh thế không biết. Khéo đến lúc sinh đi không lọt cửa mất
Lâu lắm không vào góp vui với mọi người .Tớ cũng đang có bầu 21 tuần rồi! Em của Bim có Trim rồi nhé!
Chúc mừng mẹ Bim's mother nhé. Đặc biệt là chúc mừng mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ với điểm 10 đấy. Mẹ nó chắc cũng dự sinh tháng 10 như mình hả?
Cảm ơn mọi người chia vui với nhà Bim. Mẹ cháu dự sinh khoảng giữa tháng 10 dương lịch đấy, chắc là sau A&E vài ngày
Nga ơi , Lâu ko vào đây nên ko biết mẹ nó sắp sinh . Con trai hay gái vậy . Mình cũng có được 8 tuần rồi . Định đẻ Việt Nhật nhưng ông bác sỹ lần trước nhờ nay lại đi nước ngoài, bây giờ đang định nhờ người khác đây . Mẹ nó nhờ ai thế
Bạn em giới thiệu BS Phúc ở VN chị a! Nhưng ở WTT có mẹ nói chị ấy khâu vết mổ ko đẹp nhưng có người lại khen chị a! Chị ấy rất nhiệt tình! Chị dự định khi nào sinh vậy? Bây h chưa biết con gái hay con trai nhỉ! Chúc mừng chị nhé!
Mauhau ơi, cố gắng lên đừng buồn . Vui vẻ , lạc quan yêu đời thì mới mau chóng có kết quả . Cứ nghĩ đến tương lai có cục cưng thì mọi đau đớn sẽ qua mau thôi mà ... chúc mauhau gặp nhiều may mắn nhé ...
Em chúc mừng tất cả các mẹ thân yêu nhé: Mẹ Tí Bông có con trai này, mẹ Janine cũng con trai này, mẹ Bốp công chúa này, mẹ Bim em bé có... trim này ), mẹ Bibé có bầu tập 2 này..., à cả bác A&E nữa chứ cũng 20 tuần rôì, chúc tất cả các bà bầu & em bé khỏe mạnh nhé. Hy vọng em cũng được lây sang năm có công chúa
cho em tham gia voi,theo bac si SA em,thi du doan 29.9 la em sinh.Nhung em khong biet chenh lech co nhieu hay khong?em cung khong hieu sao 9 thang 10 ngay(khoang 37 tuan),nhung cac sach bao thi lai ghi phat trien baby thuong 40 tuan moi ra doi ????
Mẹ Winni nghe BS nói 1 thai kỳ bình thường từ 37 đến 42 tuần . Chị mình sinh 2 bé đều 41 tuần , còn mình sinh Winni lúc 38,5 tuần ....
Mẹ Winni nghe BS nói 1 thai kỳ bình thường từ 37 đến 42 tuần . Chị mình sinh 2 bé đều 41 tuần , còn mình sinh Winni lúc 38,5 tuần ....