Thông tin: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi zetafashion, 11/2/2011.

  1. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    CON MẮT



    Con mắt trời nóng bỏng
    Rừng rực những ngôi sao
    Đêm đêm con mắt ấy
    Cháy bùng trên mặt ao

    Thẳm sâu con mắt đất
    Hun hút những giếng thơi
    Đêm đêm con mắt ấy
    Nói điều chi với trời ?


    1972
     
    Đang tải...


  2. kunkute

    kunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    1,715
    Đã được thích:
    377
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    UI, hồi bé, thơ Trần Đăng Khoa với truyện Dế mèn phiêu lưu ký e đọc đi đọc lại mãi mà ko chán nhé.
    Bi giờ bọn trẻ con nó chỉ thích đọc truyện gì màu mè, có nhìu tranh thui.
    Chả thích như cái kiểu hùi xưa của mình.
    Mà bác Trần Đăng Khoa có mỗi 1 tập thơ thui nhỉ, sau chả thấy ra tập thơ nào nữa.
     
    zetafashion thích bài này.
  3. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Hihihi. Khi lớn lên bác Khoa làm thơ người lớn, có những bài cũng rất hay đấy :)
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Ước gì bác Khoa trở lại trẻ con
    Để viết những vần thơ con trẻ
    Ước gì mỗi đứa trẻ hôm nay
    Có một góc dành cho thơ nho nhỏ

    :)
     
    hoangsa1965 thích bài này.
  5. hoangsa1965

    hoangsa1965 Banned

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Những bài thơ Trần Đăng Khoa từ hồi bé tới giờ đọc lại tôi vẫn thấy thích, những câu thơ trong sáng, hồn nhiên.
    Chắc bé rất thích đây :D Chủ Nhật này đi nhà sách tìm mua 1 quyển thơ Trần Đăng Khoa đọc cho bé nghe :D
     
    zetafashion thích bài này.
  6. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Chà, vui quá, vẫn còn có người thích thơ TĐK :)
     
  7. U mê

    U mê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Góc sân và khoảng trời :x

    1 thời mê mẩn thơ TĐK, hihi ^^!
     
    zetafashion thích bài này.
  8. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Mình rất mê thơ nên định mở 01 chủ đề về những bài thơ yêu thích của mình :)
     
  9. tm84

    tm84 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    em phải ra nhà sách tìm mua 1 cuốn mới được, cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhiều nhé
     
    zetafashion thích bài này.
  10. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

    Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn
    Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy
    Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy
    Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...

    Ôi ước gì được thấy mưa rơi
    Mặt chúng tôi ngửa lên như đất
    Những màu mây sẽ thôi không héo quắt
    Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên
    Đảo xa khơi sẽ hoá đất liền
    Chúng tôi không cạo đầu để tóc lên như cỏ
    Rồi khao nhau
    Bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt

    Ôi ước gì được thấy mưa rơi ...
    Cơn mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển
    Ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời..
    Ôi, ước gì được thấy mưa rơi
    Chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên cát
    Giãy giụa tơi bời trên cát
    Như con cá rô rạch nước đón mưa rào
    Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào
    Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo
    Mưa đi ! Mưa đi ! Mưa cho táo bạo
    Mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng
    Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng
    Chập chờn bay phía xa khơi...

    Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi
    Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết
    Mưa đi ! Mưa đi ! Mưa cho mãnh liệt
    Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu
    Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu
    Hay mưa bụi ... mưa li ti... cũng được
    Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước
    Một hạt nhỏ thôi cát cũng dịu đi nhiều...
    Ôi đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
    Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn
    trên mặt đảo
    Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão
    Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập
    trái tim người


    Như đá vững bền, như đá tốt tươi...
    Mưa vẫn dăng màn lộng lẫy phía xa khơi
    Mưa yểu điệu như một nàng công chúa
    Dù mưa chẳng bao giờ đến nữa
    Thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời
    Để bao giờ cánh lính chúng tôi
    Cũng có một niềm vui
    đón đợi...



    1982, Trần Đăng Khoa
     
  11. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Zeta rất vui vì chủ đề này, tưởng chừng lạc lõng, vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều mẹ. Điều này chứng tỏ thơ ca vẫn cần cho con trẻ :)

    Xin cảm ơn tất cả !!!
     
  12. MeTaoxanh

    MeTaoxanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    1,371
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Cần lắm chứ!
    Ngoài những giờ học toán, học viết... trẻ rất cần có thời gian thư giãn, nuôi dưỡng tâm hồn bằng những điệu nhạc, vần thơ.
    Cu tí nhà mình mấy hôm nay thích nghe mẹ hát ru, đọc đồng dao trước khi đi ngủ đấy :D
     
    zetafashion thích bài này.
  13. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Chúc cả nhà nghỉ 30/4 và 1/5 thật vui :)
     
  14. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    [video=youtube;aHS5KgRt7p8]http://www.youtube.com/watch?v=aHS5KgRt7p8[/video]
     
  15. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Lâu quá không vào đây để đọc thơ Trần Đăng Khoa :)
     
  16. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Mình cũng thích thơ Trần Đăng Khoa lắm đấy. Đọc những bài thơ thế này cứ như đc trở về với tuổi thơ tuyệt vời...
     
    zetafashion thích bài này.
  17. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Chán quá, lâu quá rồi chẳng xuất hiện Trần Đăng Khoa thứ hai :)
     
  18. trangdt19886

    trangdt19886 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Hôm trước, tớ cũng vừa mua tập thơ "Góc sân và Khoảng trời" của Trần Đăng Khoa và tập truyện "Hoa lá trong vườn" của Vũ Tú Nam với mục đích sẽ xây dựng một góc truyện thiếu nhi dành cho con trai trong giá sách nhà tớ. Tớ hay mua sách ở phố Đinh Lễ, giá cả và chất lượng rất ổn. Còn nhiều khi muốn tìm mua lại một số sách truyện, tiểu thuyết kinh điển tớ cũng hay lọ mọ vào Hiệu sách cũ ở Bà Triệu hoặc một số hiệu sách cũ khác, nhiều khi mua một lúc 4-5 quyển sách hay mà giá chỉ có 200k thoai, sướng!
     
    zetafashion thích bài này.
  19. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Thật là vui vì thấy vẫn còn nhiều mẹ chọn mua những sách này cho con :)
     
  20. lynvuong

    lynvuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ Trần Đăng Khoa dành cho tâm hồn của bé

    Hình như người ta có bán cả quyển tuyển tập những bài thơ của Trần Đăng Khoa thì phải : tập Góc sân và khoảng trời !!!
     

Chia sẻ trang này