Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu như thế Cám ơn chị chủ thớt vì bài viết nhé!
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Em thấy chủ đề này khá hay. Em nghĩ nếu các mẹ có thể lựa chọn là nàh PP của 1 công ty kinh doanh mạng nào đó thì chúng ta có thể phát huy được mạnh mạnh: "Tay ôm con, tay kiếm tiền" có lẽ là lời miêu tả chính xác nhất và hình tượng nhất về các mẹ vừa ở nhà chăm con vừa có một công việc gì đó tạo ra thu nhập mà vẫn khắc phục được nhược điểm: Với mục đích vừa kiếm tiền vừa chăm con tại nhà, nhiều người đã có được lựa chọn vừa ý. Thế nhưng không phải ai cũng thấy suôn sẻ: Khuyết điểm phổ biến nhất có lẽ là động lực làm việc - làm việc ở nhà là tự mình quản lý mình, xung quanh không có ai, cũng không có môi trường nào để phấn đấu. Thêm nữa, nhiều công việc tại nhà không có tính chất giao tiếp mà rất độc lập nên làm hạn chế mối quan hệ giao tiếp xã hội, dễ sinh sự nhàm chán. Làm việc tại nhà cũng có một hạn chế lớn nữa là không có sự thăng tiến nghề nghiệp, trừ khi bạn lập công ty riêng và tự thăng chức cho mình. Ngoài ra các chế độ bảo hiểm và an sinh xã hội cũng bị hạn chế... Mà nếu kiên trì chúng ta có thể thăng tiến và có một tài sản lớn để lại cho con mà chúng ta vẫn có thời gian chăm con rất tốt. Các mẹ hãy tin ở chính mình, bởi niềm tin và tình yêu dành cho gia đình là động lực lớn để giúp chúng ta thành công!
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền hehe,em nghĩ trên diễn đàn này có khá nhiều chị em như thế nhỉ
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Mình vẫn trầy trật quá nên n gưỡng mộ các Mẹ lắm !
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền hih, đọc cái này đang đúng tâm trạng mình bây giờ, thấy hay..............
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Bài viết hay, Bà mẹ 2 trong 1 "Tay ôm con, tay kiếm tiền". Mình mới nghỉ thai sản mấy tháng và cũng tranh thủ trở thành bà mẹ 2 trong 1 và thấy rất thích. Tuy nhiên sắp tới phải hoàn thành nốt luận văn và xem lại bài vở nên chắc sẽ bỏ bê công việc buôn bán 1 thời gian. Cố gắng hoàn thành sớm để tết sang năm phục vụ các mẹ 1 cách nhiệt tình.
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền đây là hình ảnh của em trong gần 2 năm qua.....em còn 3 in 1 cơ....làm osin đủ kiểu nữa chứ....điều vui nhất là luôn được ở bên con để chăm sóc cho con của mình mà vẫn kiếm được tiền.....không phải mất 8 tiếng ngồi ở cty + 1 tiếng đi lại...cả ngày chắc chỉ gặp con được vài giờ đồng hồ rồi đi ngủ..........chúc các chị em 2 in 1 thành công trên mỗi vai trò mình đang đảm nhiệm....
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Đúng như mẹ Bánh Rán nói, em cũng 3 trong 1 luôn! Người giúp việc quá khó kiếm 1 người tốt bụng, tận tình. Sau vụ bị người giúp việc ăn cắp tiền, em cũng kiêm luôn ô sin. Chả bao giờ nghĩ mình sẽ mở shop ol thế này. Nhưng đôi lúc nghĩ làm việc tự do thế này cũng thích, mỗi ngày ko phải nhìn mặt sếp xem ông, bà ấy vui hay buồn mà cảm thấy áp lực ít hay nhiều!!! Cũng hay!!!
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền đúng thế......mỗi khi đi muộn 1 phút cũng nơp nớp sợ sếp soi nữa.....giờ mình thích thì mở CH bán....ko thì đóng cửa đi chơi ko ai nói gì......hihi....đúng là dòng đời đưa đẩy mẹ nó nhỉ
Ðề: Bà mẹ "hai trong một": Tay ôm con, tay kiếm tiền Đúng là phụ nữ Việt Nam mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua đc khó khăn, tìm cho mình niềm vui khi chăm sóc gia đình lại vừa có thu nhập đủ chi tiêu thời bão giá