Chị ơi, ngày xưa đi học, lớp nào cũng có người trùng tên với em. Có lần thi tốt nghiệp cấp hai, em còn bị nhầm điểm nữa cơ. Hic hic, còn nhiều chuyện phiền toái liên quan đến cái tên dễ nhầm này. Em đòi đổi tên mấy lần nhưng mẹ em giải thích thế, em thích quá nên không cằn nhằn nữa. Mà bây giờ còn cười rất tươi nữa :lol:
:lol: con nick cua minh la do minh muon tu nhac nho ban than luon diu dang voi con cai ( cho du khong the thuc hien 100% :roll: :wink: )
Re: Bonjour Hanoi! Ten Thu Ha dep qua sao lai muon doi, minh co quen may chi ban cung ten vua gioi vua xinh. Minh yeu va nho Hanoi lam, nam nao cung phai mo ve 1 thang day chu nhung nam nay khong ve an Tet duoc roi vi sap sinh bebe roi,vac cai trong to tuong nen chang hang may bay nao chiu ban ve cho minh hichic nhung kieu gi cuoi nam minh cung cho bebe ve tham nha, Hanoi mua gio heo may la minh thich nhat.
Chà, có vẻ như cái box này đã bị bỏ đói lâu ngày rồi, không ai mò vào đọc. Em bây giờ cũng mới phát hiện ra nó. Nick của em lấy theo tiếng Pháp, "enfant" nghia là trẻ con, thế thôi, nghe chừng không ý nghĩa bằng nick của mọi người nhỉ.
nghe moi nguoi ke lich su cai nick cua minh ma minh cung muon ke qua thoi. neu cac ban nhin lai se hieu ngay thoi ma. Minh moi co them em be thu 3, mot be trai theo sau 2 chi gai. Minh chon cai nick nay de khoe khoang su dung cam va tao bao cua minh day ma, cac me thay the nao. Minh thay nhieu me dang ban khoan khong biet co nen sinh 2 em be khong ma minh thay minh that vi dai!!!! :lol: :lol: :lol: :
Đúng là vĩ đại thiệt rồi mẹ 3 con ơi ! Mình và AX đang hồi hộp không khéo lại thêm một cục nữa thì toi đời Thành "sòn sòn là đầy nhà..." luôn. Bạn đúng là bà mẹ việt nam anh hùng của thời đại này đó. Hihihi.... nhưng nói thì nói vậy chứ sao mỗi khi nhìn con trẻ vẫn thấy chúng đáng yêu quá.
Mẹ ba con giỏi thật đấy, làm sao lại có thể sinh được 2 gái 1 trai thế cơ chứ :?: đúng là việc này đáng khoe lắm. AX nhà mẹ ba con cũng giỏi quá đấy chứ, cố được ngay 1 chàng hoàng tử còn gì. Hôm nào đẹp giời mẹ ba con post ảnh của đại gia đình lên cho mọi người cùng xem nhé :lol:
Em chào cả nhà. Nick cua em là tên hai vợ chồng ạ, đi đâu cũng có nhau mà. "Hải" là tên của bố cháu, còn "Xiu" là nickname của mẹ cháu từ hồi ...mẫu giáo. Bé nhà em được đặt là "Bấc" (theo truyện "con chó Bấc" của Jack London ý). Chả là mẹ cháu thích con chó Bấc trong truyện lắm mà. Chỉ tội bây giờ ai cũng trách là vì đặt nickname đó mà con gái nhẹ như.. .bấc và toàn trêu là đổi thành "chì" cho nó nặng cân
Đung là lên DD lâu mà gio em mới phát hien ra mục này nhung ma nick em thi chac cac bác đều dễ dang hiểu mạ Tại vi em gay nhẳng gầy nheo giống như Oliver vậy thế nên chàng Poppye của em moi gọi em như vây.
Nhà em chẳng có nickname gì hết, tên thật của nhóc nhà em có ý nghĩa wa à, là lá ngọc cành vàng của bố mẹ em rồi còn gì :lol:
Còn nick của nhà tớ thì lại có 1 câu chuyện mở đầu thì buồn nhưng lại có happy ending. Chuyện là thế này: hồi mới cưới về mình có bầu liền, vui lắm. Nhưng đc 4 tháng thì tự nhiên đi khám thấy nhịp tim em bé đâu mất tiêu rùi vậy là phải bỏ đi. Về nhà ông xã buồn lắm, mình cũng buồn nhưng thấy ông xã buồn quá nên đành an ủi là : thôi tại nó chê mình nghèo nên k ở với mình nữa, để lần sau em sinh liền 1 lúc hai đứa đặt tên là BiBo cho nó kêu vang nhà như còi xe hơi ấy vậy là cả 2 vợ chồng cũng bớt buồn. Rồi mấy tháng sau mình có bầu lại khi đi siêu âm BS báo cho có song thai 2 vợ chồng cưòi như muốn điên ôm nhau ngay tại phòng khám làm bà hộ lý phải nhắc) rồi giờ có 2 đứa lúc đầu cũng kêu nó là BiBo nhưng rồi tại thấy có nhiều BiBo quá nên giờ gọi chúng nó là Timon & pumba vì trông 2 đứa cũng giống thế: thằng anh nhỏ xíu(11.2kg) hơn thằng em(11.7kg). Nhưng mình vẫn lấy nick là BiBo để nhớ về 1 kỷ niệm.
Trời, tại sao vào đường link Yahoo của mẹ Bibo để xem ảnh hai nhóc, lại ra toàn ảnh cưới của ai đó, thế là sao vậy cà??? Trả lời mau hộ với.
Còn mình lấy nick này là tên ở nhà của bé nhà mình: zozo, trán zo quá, bà nội nỏi rằng trán này che mưa che nắng được đây nên gọi là zozo
iem rat thich cai anh nhoc' nha bac . Nhin no cuoi moi thich lam sao . Hic, anh dep the nay, truoc sau cung bi chu Tran Thuat Lai dat cho may doan hoi thoai va chuyen sang Funy picture ....hihihi
Còn bé nhà mình được bác cháu đặt cho là Hoạ Mi, nghe nick đó dài quá nên chỉ gọi là Mi thôi. Còn MomMi vì lúc đầu định lấy là MaMi, nhưng trong DD đã có MaMi rồi nên phải đổi thành MomMi, nghe cũng thấy dễ thương.