Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em thường hay thức làm việc tới tận 12h hay 1h sáng, các mẹ ở đây thức tới mấy giờ mới ngủ zậy ah?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em cũng như mẹ nó rồi, hic, chúng ta đang tàn phá nhan sắc mẹ nó ơi!!!!!!!!!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm em đi spa , bên Spa tư vấn cái mặt nạ nhân sâm hết 3.000.000đ/12 ngày sử dụng, công nhận có hiệu quả đó mẹ nó ơi! Da mặt sáng và căn đẹp chỉ cần 3 lần sử dụng thôi, thêm vào mỗi ngày mình uống herbalife, nên da mặt cũng đẹp rồi ! ( sung sướng lắm !!!) Chỉ có mắt quầng thâm là chưa trị hết dc Nản
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mới giờ này mà mình ngáp ngắn ngáp dài rồi các mẹ! Hix, nói thế thôi chứ giờ mình còn lên phòng tắm gội rồi xuống online vừa làm việc vừa tám đây Công việc nhiều quá, đến cuối tuần mình mới rảnh được chút !
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Có mẹ nào còn thức hok???? hú hú. Hix. cuối tuần, các mẹ im ắng quá nhỉ???
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Nhiều việc lắm chị ơi ! Mà giờ này chị còn thức áh! Ko ngủ đi chị, chồng gọi kìa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Còn nhiều mẹ thức lắm mẹ nó ạ,mình thì đang bức xúc vụ ăn uống tối nay công thêm là ngộ đọc thưc ăn nữa rõ khổ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lâu quá mới vào nhà mình kể từ ngày Zai nhớn nhà em về quê, chị trang còi lâu lâu vào không nhỉ Mai HC rồi nhà em hồi hộp ra mắt bà con HN quá mai chị nào đi Hc ghé gian 3F nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ bầu bí ỏng eo mà thức đến tầm này là chuyện thường ngày ở huyện
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Bây giờ là chuyện thường như cân đường hộp sữa nhưng vài năm nữa nó mới hành cho, đường sữa nào cũng không kéo lại được đâu nàng ỏng ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình quen giac rui. 2 gio moi ngủ dc. Thế moi chit chứ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình có thói quen thức từ hồi SV, giờ thấy càng ngày càng xấu đi. hic....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em cũng thức khuya. Tại sáng ngủ trương xác đến 12h, tối lại ko ngủ được. Bây giờ quen giấc, toàn 2,3h ngủ( Hôm nay có việc nên phải cgắng dậy sớm ko thì lại tiếp tục 12h. Các chị cho em làm quen với cho vui nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Zay là chi giống em rồi ah Em cũng tầm giờ đó mới ngủ, vì công việc của em nhiều quá. HÔm qua là thứ 7 nên em tự sướng cho mình ngủ nhiều hơn, cả tuần mệt mỏi rồi, hix, em chỉ trông đến cuối tuần thôi ah. Mà như cũng quen rồi đấy các mẹ, hôm nào mà 1h em lên giường là lại tám zới ban em qua tn tới 2h sáng mới chịu ngủ =))
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chị ơi, chịu khó uống sữa, và đi spa chăm sóc da mặt chị nhé! Phụ nữ chúng mình chỉ có khuôn mặt thôi đấy. Hôm bửa em đi Spa hết 3 triệu, mà da mặt của em giờ đẹp nõn nà,! Thích ghê chị ah ^^ Chị dậy sớm đi chị ơi, chứ dậy trễ quá thì thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm! Cuộc đời mà, có là bao , nên mình tranh thủ thời gian để làm nhiều thứ mình mong muốn đấy chi