Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Em đang cho con em học ở sunrisekids ở 16 hàng than(con em mới học được năm hôm.Các cô chăm cháu rất tốt mặc dù cháu nhà em quá khó tính nhưng mỗi tội học phí cao 5tr600ngan một tháng chưa kể 1 triệu tiền ăn nữa.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Con gái mình cũng theo học Sunrise kidz KMT được 2 năm. Nói chung là mình thấy hài lòng về mộ mặt. Nhưng vì có tập 2 roài ngân sách cũng phải cân nhắc nên đành chuyển trường cho con gái. Chúc mẹ nó mau tìm được ngôi trường tốt cho con.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . bạn đang nói đến trường công nào đấy, có phải hhd ở đào tấn k?
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Như mình hỏi thì là 320 $ mức năm ngoái . Mình chưa tìm hiểu kỹ vì hnay trường nghỉ . Vì mình giờ vẫn thuê nhà nên nghĩ cho con đi học ở đó xa xỉ quá mọi người lại bảo " đú " . Nhưng mình thấy trường được khen lắm . Nên cũng ham !
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . srk thì có vẻ ổn nhưng phí thì gấp đôi hugo với hoàng gia mất
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Đúng là gấp đôi . Hình như 7M chưa tính các môn năng khiếu như đàn , vẽ.... thì phải . Mình cũng chưa tìm hiểu sâu .
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Ko phải mẹ nó ạ . Mình mà chuyển trường cho con mình phải update thông tin cô giáo này để các mẹ cho vào sổ đen . Riêng khoản phụ huynh thì tươi như hoa chào hỏi . Cô thì như nhà có đám , ko há mồm đáp nổi 1 câu là muốn nản với Cô roài.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . chia sẻ với chị chủ top, bé nhà e 15 tháng rồi, e cũng dự định 18 tháng cùng lắm 20 tháng là cho bé đi trẻ vì e muốn bé được rèn luyện từ nhỏ, ở nhà ông bà yếu k chăm đc mà cách ông bà chăm cháu e k thấy ổn chút nào, lại còn chiều cháu, cháu hiếu động nhưng chỉ cần bà ôm rung rung tí là ngủ, nên bà cứ kiểu cho cháu ngủ đi cho đỡ phải trông, cả ngày cháu chỉ biết ở trong 4 bức tường, xuống dưới nhà các bà đẩy cháu xuống sân chơi đầy nhưng bà k bao giờ cho cháu đi chơi mặc dù cháu đã biết chạy, k cần phải bế, chắc có lẽ bà là dân ngoại tỉnh, ở ngoài này k quen biết ai nên k thích tiếp xúc, nhưng các bà ở chỗ e lại rất thích cho cháu xuống dưới nhà chơi chứ k thích ở trong nhà tù túng, có lẽ mỗi người mỗi tính. Cháo bà nấu cho cháu ăn thì cứ quấy cho nhuyễn, loãng, cháu nuốt cho nhanh mặc dù cháu đã 15 cái răng, nhai tốt, mẹ ở nhà nấu toàn nấu kiểu như cơm nát, con ăn ngoan lành, chắc bụng. Mẹ cho ăn thì sữa 180ml ( trong đó 160ml là ăn veo veo, 20ml là hơi uốn éo phải ép) bà thấy vậy chỉ pha 150ml cho nhanh. Nói chung là e muốn cháu đi trẻ cho có nề nếp. Chỗ e ở là Văn Quán, có trường Ban Mai có hệ thống đào tạo cũng tốt lắm, con nhà chị chồng e đang theo học nhưng chỉ nhận các bé từ 30 tháng trở lên hay sao ấy, mức học phí tất cả hình như chỉ tầm 2,5 triệu, thấy bè về véo von đọc thơ, hát hò, vâng dạ, vệ sinh rồi đúng kiểu đi trẻ có cái j hay, học đc cái j về khoe ngay. Nhưng mà cũng phải mất 3 tháng đầu nó khóc lóc, sợ đi trẻ lắm, nhưng mà con này nó bướng mà láo lắm cơ, e thấy đc như vậy là tốt rồi. Thế cơ mà 2.5tr e cũng chả có tiền cho con đi học đâu, e chỉ đủ khả năng 1,5tr cùng lắm 2tr thôi, híc. Mà cũng ít trường nhận trẻ từ 18th mà có uy tín 1 tí, có chị nào ở hà đông cho e thêm thông tin với ạ
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Có crocs size và mẫu em hỏi rùi đấy . Về thêm mấy mẫu ong đẹp xinhb dã man .
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . con mình cũng khó khăn lắm mới xin được vào trường công mà cũng toàn xem hoạt hình thôi , chán nên chuyển luôn tư cho sướng, học công lập suốt này nịnh nọt cô mà học trường tư được cô nịnh lại thấy sướng cả mẹ và con
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Mẹ nó rẽ vào ngõ 130 Đốc Ngữ, ngõ có khu chung cư 130 Đốc Ngữ ý (đi từ Đội Cấn lên là gần đến Viện 354, bên phía tay trái) đến nhà số 39 nhé. Học trường này thì khoản ăn uống là thích nhất. Con nhà tớ được các cô chăm thành ra mũm mĩm rồi ý, mọi người cứ tưởng mẹ nuôi, mẹ toàn bảo là cô nuôi đấy vì tớ còn đăng ký cho ăn tối ở trường nữa, thành ra mẹ chăm có 2 ngày T7 CN thui, mà mẹ thì thoải mái, thích ăn gì thì ăn.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Cám ơn nàng . Maii mình sẽ tìm đến . Hnay phải đi hc rùi . Nàng có đi ko?
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Hi hi, đang chuẩn bị đi đây. Qua tham khảo cứ hỏi bạn Thỏ là thấy ngay bạn Thỏ heo nhà tớ. Đang kêu với cô là các cô cứ chiều con quá, cô lại còn bảo còn có mấy ngày nữa ra trường rồi, chiều thêm tý chả sao. Ah, có xin học thì xin thẳng vào lớp cô Hiền, cô Nhung nhé, con nhà tớ cũng đang học lớp đấy, bỏ qua lớp nhỡ của cô Kim Anh nhá.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Con nhà mình 3y . có được vào lớp đó ko? Có gì mách bạn với . Ko thì rảnh đi HC ghé 60A trao đổi kinh nghiệm tý nhỉ?
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Nếu muốn chuyển con thì nói thẳng với cô và hiệu trưởng đi bạn ơi, cho cô bỏ cái tật xấu xa và vô đạo đức nghề nghiệp đi. Mình rất ghét loại giáo viên ko có lòng yêu trẻ, yêu nghề như vậy. Chắc vào nghề là bất đắc dĩ, cho nghỉ luôn đi. M đóng tiền để gửi con là muốn yên tâm làm việc kiếm tiền, chứ ko yên tâm như vậy thì làm gì đc. Mong mẹ nó sáng suốt.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Nhà mẹ nó gần nhà mình, mẹ nó cho con học trường nào vậy? Mình cũng đang cho con học trường công đây, trước học tư thì đương nhiên thấy các cô quan tâm con mình hơn. Giờ đi học 1 lớp 70c mà có 3 cô trông nên mình nghĩ cô chẳng thể quan tâm đc đến con mình. Nhưng mình thấy con học ổn,ko có vấn đề gì, con học hành, sinh hoạt ra sao cô phản ánh đúng luôn. Khi bắt đầu cho con đi học mình cũng tìm hiểu nhiều trường lắm và thấy SK về cơ sở vật chất thì tốt, nhưng học phí thì cao nên mẹ cháu ko chọn.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . E ko có y định cho con ho j truong công vì thời gian ko cho phep( e về muộn qua). Con e bị dị ứng thời tiết. Hum nào khoảng 2 giờ cô giáo cũng tắm rùi bôi kem. Ăn xong là uống thuốc( ở truòng công thì o bao giờ có chuyện nay) Đc cái cô giáo nhiệt tình, chaem và cũng ngoan ngoãn( cô trẻ mới ra truong) nen e cũng quý. Về nhà hỏi j bé cũng biết. Thỉnh thoảng hỏi con ở lop cô có mắng sau ko?? Sâu bảo là ko. Néu có vấn đề j e đề đặt thẳng vấn dê với hiệu truong ( ko nói truoc mat con ko nó sẽ tự cao, làm theo ý minh) Bé sắp 3 tuổi cũng ohasn biệt đc ít màu sắc. Hát hò, đovj thơ, múa hát....... Bít tí tiếng anh. Nói chung là e hài lòng về sự lua chon của mình.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Tớ cũng đang nan giải với vụ chọn trường cho con, tại sao trẻ con VN phần lớn ko thích đến trường nhỉ, tớ nghĩ đơn giản vì môi trường ở đó ko làm các bé yêu thích, cô giáo yêu trẻ bây giờ cũng khó kiếm lắm.
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . nhà mẹ nó ở khu vực nào thế????????/ Bé nhà e tháng tới này cũng chạy cho bé vào trg Tuổi Thơ ( chỗ chợ Ngọc Khánh ) cho gần bà ngoại, mẹ nó có nhu cầu ko? để e hỏi cho, trg đó e tham khảo thấy rất ok, gần nhà e, con nhà nào cũng chạy vào đó ( vì trái tuyến mà ), cô giáo tận tình vs học sinh lắm. or mẹ nó cho bé học Vietkids cũng đc, đứa bạn e làm ở đó, thấy cũng khá chu đáo
Ðề: Trường mầm non SunriseKidz. Em nhờ Mod hnay thôi ạ . Mình thì thấy không phải trẻ con Việt nam không thích đến trường. Trẻ con nước ngoài cũng thế thôi. Mà trẻ con nước nào thì vẫn là trẻ con. Các bé đang quen với môi trường ở nhà tự do, có người thân, đột nhiên bây giờ phải sang một môi trường mới nên không thích nghi được ngay. Và một vấn đề cực quan trọng là các bé ở Việt nam mình thời gian ở trường rất dài (thông thường là từ 8hsang đến 4 giờ chiều). Đây là một thời gian quá dài cho các bé phải ở với người lạ. Thực sự các bé bị street. Ở đây có mẹ nào tiếp xúc với trẻ nước ngoài và trường học của nước ngoài chưa ạ? Con ở nước ngoài thường chỉ đi học từ 9g sáng đến 3g chiều. Và không phải đi 6ngayf trong tuần đâu ạ. Bố mẹ các bé dưới 4 tuổi thường chỉ gửi con 3 ngày trong tuần, thậm chí chỉ đưa trẻ đến trường 3 buổi/tuần. Nghĩa là kinh tế điều kiện của họ tốt hơn ta nên các bà mẹ không phải lao đầu vào kiếm tiền. Khi họ có con họ nghỉ ở nhà ít nhất là 1 năm để chăm con, và sau đó họ đi làm nhưng chỉ bán thời gian. Họ dành rất nhiều thời gian cho con. Còn nếu bà mẹ nào say mê công việc lắm thì họ thuê người giúp việc. Nhưng giúp việc ở đây không có nghĩa đơn thuần là chăm cho bé ăn, dọn nhà cửa mà người giúp việc biết cách dạy trẻ. Đây là một số ít hiểu biết của mình về người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt nam.