CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 đây. Bắt tay

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bupty, 22/12/2005.

  1. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    ôi thích quá mẹ Nhím ạ, mình về nhà là phải khoe ngay với bố Táo mới được, chứ lâu lắm không nhận được câu khen nào cả, toàn bị chê và ví với đủ thứ xấu xí thôi.:cool:
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chị Táo nhầm em với ai rồi nhá. Em có 01 người mà mập ú thì mới :( chứ. 02 người mà mập thì em :D lắm ạ
     
  3. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    The thi tom lai em htvh da co gi chua :)
     
  4. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Chào các mẹ thân yêu!

    Lâu quá em không vào thăm hỏi mọi người. Hôm nay em vào điểm danh và hỏi thăm sức khoẻ các chị.
    Chúc mọi người 1 ngày chủ nhật vui vẻ.

    Vui 1 tí
     
  5. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    @ Chị Zozo: Em chưa ạ :D
     
  6. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ, lâu lắm rồi, bận quá rồi diễn đàn cứ lúc vào được lúc không nên hôm nay mẹ cháu mới vào điểm dạnh Nhìn ảnh Bống, Bin, Táo đều người lớn hẳn lên rồi và rất đáng yêu. Khang XX nhà mình đã đi nhà trẻ được 3 tuần rồi, trộm vía rất ngoan không khóc một tý nào cả, cứ sáng đến là giơ tay theo cô giáo, ăn ngủ ngoan mỗi tội yêu cầu cao bắt cô giáo phải nằm cạnh mới ngủ. Trước khi cho đi cả nhà đều lo nhưng bây giờ thấy rất yên tâm rồi, từ hôm đi nhà trẻ về lại biết gọi đi đái không đái dầm, đến giờ đi ngủ là tự lấy gối nằm xuống rồi ngủ không bắt bế như hồi ở nhà với bà nữa.
     
  7. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Mấy hôm nay trời nóng quá, tháng sau định cho Bống nhà mình đi trẻ nhưng thấy trời nóng lại oải quá các mẹ ạ không biết có nên cho con đi hay không. Bây giờ Bống ngoan lắm ăn ngủ đúng giờ, nhưng mà ngủ phải có người nằm cạnh, biết nói nhiều rồi nên là có nhu cầu gì là chị ta cứ việc đề đạt thế là ông bà lại đáp ứng ngay :) nên cũng hơi sợ cho đi trẻ không được quan tâm như ở nhà ấy mà .
     
  8. Dieu_thongoc

    Dieu_thongoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Topic này đông vui quá ta . Vậy mà giờ mình mới tham gia, nhiều quá đọc không xuể . Bé nhà mình sinh 11/02/2005
    Đang tính xin học cho con trong năm nay . Đến gặp các cô nhưng các cô đều nói không nhận trong hè mà phải vào năm học mới . Mình thì lại muốn cho hoc từ hè, vì hè vắng cô có thời gian để ý hơn . 1,2 tháng sau khi đã quen rồi vào học chính thức luôn như thế sẽ tốt cho con hơn .
    Mẹ nào có kinh nghiệm xin học ở trường công chia sẻ giúp với (đặc biệt trường mầm non Trung Tự hoặc Kim Liên)
     
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chị cho XX đi học ở trường nào ạ. XX đi học như thế là ngoan hơn Bin rồi :p. Bin nhà em bây giờ trộm vía cũng quen lớp quen cô rồi. Ở lớp Bin lớn nhất nên toàn đi xách ba lô cho các bạn rồi lấy ghế, dọn đồ chơi. Nhưng chỉ ở lớp mới ra dáng người lớn thôi chứ ở nhà thì vẫn bướng lắm chị ạ.
     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    1. Sinh nhật Bin 2 tuổi (8/5/2007)

    [​IMG]


    2. Bánh của tớ đấy.

    [​IMG]


    3. Mời bạn ăn bánh

    [​IMG]


    4. Nhem nhem ngon quá

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 5/6/2007
  11. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    5. Bin thổi nến

    [​IMG]


    6. Bin cắt bánh sinh nhật

    [​IMG]


    7. Cậu ơi cậu, cậu châm nến đi

    [​IMG]


    8. Một, hai, ba, hai chị em mình cùng thổi nhé

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 5/6/2007
  12. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Con đi học

    Hi Các Mẹ
    Mơii có vài tháng mà thay đổi nhiều quá, Các con lớn & đẹp trai ( đẹp gái quá ) .cho hun chút nha ......chụt ....chụt ...... đã quá
    Báo cáo các mẹ anh MM đã đi học được 6 tháng ..... đó là quá trình gian lao & anh dũng mả Ba MM tự hào đã trải qua ..........
    Ngày đầu tiên như mới hôm qua , " cái đêm hôm ấy đêm gì" đó là đêm mà Ba & Mẹ MM không ngũ được ..........Thời gian ấy thật khó khăn với MM & cả bên nội ngoại ...........osin lúc đó đã theo tiêng gọi của con tim ...........

    Buối sáng hôm ấy cả nhà MM không ai ngủ..... mẹ MM chứng bị từng thứ cho con trai ..... nào sữa phô mai , yến & quần áo.. khăn mặt ...khăn tắm, khăn lau .....VV và tá lả...... mắt Mẹ Mìu đỏ hue ....... hàng trăm câu hỏi ào đến .....con sẽ ăn thế nào ..... con khóc dài bao lâu ....... con có bị strees không.........câu hỏi chưa lời đáp.........
    NGày hôm ấy thời tiết SG thật đẹp, mây xanh, nắng vàng ..... gió lành lạnh của một buổi sáng mùa thu , từng lọn khói mong manh như tơ bay lên từ .... quán cơm tấm kế bên nhà...... xa xa một con chim sẽ lẻ loi ...bay chấp chới trên nền trơì xanh thẳm , và là vàng cũa cây trứng cá trước ngõ..... phủ đầy trên con hẽm xanh xao .........buổi sáng hôm ấy buồn..... thật .. là buồn đấy nhé,ly cafe dắng ..ôi chao thật .... đắng ..........Ta muốn ca lên bài " con chào bố a...... con chào mẹ yêu ... con đi học nhé... chiều con lại về" như trấn an cho ta hơn là con trai .........
    Nhân vất chính lúc này . đang ng......ủ .giấc ngủ trẻ thơ .... thật ngây thơ và nhẹ nhàng.
    ( còn tiếp ) đến giơ Ba MM về rùi .thứ hai ba MM kể tiếp nhé
    Ba MM
     
  13. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>BaMM: BaMM vẫn vui tính như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Thế anh MM đi học có ngoan không? Bin nhà em cũng đi học được hai tháng rồi bác ạ.
     
  14. MeHan&An

    MeHan&An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, nghe Ba Miu Miu kể thế thì mẹ nào chuẩn bị cho con đi học lần đầu chắc cũng sẽ lo lắm đấy.
     
  15. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cho XX học trường tư thục Hoa Lan chỗ ngõ 180 Thái Thịnh ý, Trường thì không đẹp lắm những được cái các cô chăm sóc tốt, hàng ngày ghi nhật ký theo dõi con đầy đủ, bà hiệu trưởng ở vụ mầm non về hưu nên cũng có phương pháp sư phạm và kinh phí cũng vừa phải. Như hôm XX đi buổi đầu tiên bà hiệu truởng phân riêng một cô chỉ chăm XX thôi nên không bị hẫng hụt, hôm sau tự cắp ba lô đòi đi tiếp
    Mà XX cũng giống Bin đấy đi học các cô giáo đều khen rất ngoan nhưng về nhà thì như cướp, toàn đầu trò trêu anh với đánh anh thôi, bé thế nhưng cũng bị bố cho roi mấy lần rồi
     
  16. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Bin lớn quá rồi, Mừng sinh nhật bé Bin 2t.
    XX và bin là lớn nhất hội này đấy nhi? Táo nhà em chắc bằng 1/2 Bi và 1/3 anh XX hic hic:(

    Táo nhà em hôm 1-6 cho đi uống A, mẹ cháu kô dám cân đo vì biết thể nào cũng tụt cân mà nhưng mấy bà y tế cứ bắt cân đo, chán :(( có mấy hôm ốm mà tụt hẳn kg huhu cả mũ, cả dép mới được 11.2kg hic hic, chán thế chứ

    Táo nhà em dạo này chán lắm, ăn chẳng chịu ăn vì lúc ho, lúc ốm, sữa thì 2 tuần nay kô uống giọt nào rồi, em đang nghe bạn cho uống Pediasure của Úc xem thế nào,

    Độ này mẹ cháu hơi lì rồi chẳng thấy stress vụ ăn uống của con mấy nữa, em là kệ rồi đấy ạ, kô xúc động đậy gì nữa hết, ăn thì ăn kô ăn thì mẹ cũng chẳng ép, đâm đã còi lại càng còi, hí hí em dạy táo và hỏi táo nhà em là Táo là Táo gi? cu cậu trả lời là Táo Còi rồi được mẹ khen ngoan quá, đúng quá, cười rất thích thú híc híc:(, em cũng đang ốm nhưng vẫn cố đi làm vì ở nhà thì em ốm thêm, đi làm thì còn ngồi 1 chỗ chứ ở nhà thì đánh vật con ốm mẹ ốm chỉ có nước tèo mất thôi, sao giao đoạn này nó khó khăn thế nhỉ??
     
  17. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Táo à đừng có buồn nhé vì có người cùng hoàn cảnh đây, bạn XX cả mùa xuân qua cũng ốm suốt, cứ lên được 0,5 kg, ốm lại tụt xuống nên trung bình chỉ 13,5 kg thôi, nhưng lại cao 93 cm nên trông "thư sinh" lắm, để mai mẹ cháu post ảnh lên. Theo kinh nghiệm của mình nuôi thằng đầu và đến XX cũng vậy mùa xuân vừa rồi là thời điểm đề kháng kém nhất của trẻ vì mới cai sữa chưa bao lâu lại gặp thời tiết giao mùa, qua được mùa hè này sẽ đỡ hơn rất nhiều.
    Nhà mình cũng giống nhà Táo cứ hai mẹ con lây nhau ốm xủng xiểng cả, chán lắm !!!! Nhưng được cái XX đi học ăn ngoan hơn ở nhà nên mình cho đi cả tuần chỉ nghỉ Chủ nhật thôi
     
  18. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>MeAnKhang: Em biết trường Hoa Lan đấy rồi, sáng nào em cũng đi làm qua đường đó mà. Em thấy trường đó trông khá muộn, có hôm hơn 6h tối em đi làm về vẫn thấy còn học sinh. Trộm vía XX cao ghê cơ. Bạn Bin mới được 88 cm thôi ạ.

    >>Mẹ Táo: mẹ táo ơi, mấy tháng nay Bin cứ dao động từ 12,5 kg đến 13 kg thôi. Vì anh chàng cũng ốm suốt (hầu như tháng nào cũng ốm). Hôm qua Bin lại bị sốt, sáng nay phải nghỉ học ở nhà với bà rồi :(.
     
  19. MeAnKhang

    MeAnKhang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    XX nhà mình cũng thế, cứ hôm nào thay đổi thời tiết một cái là lại sốt, đi học 1 tháng vừa rồi nghỉ mất 8 ngày.
    Trộm vía Bin cũng chỉ xấp xỉ cân XX mà trông to hơn XX đấy chứ XX cứ như dải khoai ý (mẹ cháu lại quên không mang máy ảnh để post ảnh rồi)
    Trường XX học bình thường có thể đón đến 18h, nếu bận có thể gọi điện cô cho ăn bữa tối, tắm giặt cho 20h đón cũng được, hoặc gửi cả chủ nhật cũng được. Nói chung khá thoải mái cho phụ huynh. XX mới đi mẹ cháu cũng chưa biết thế nào nhưng thấy lớp thóang, học hành quy củ, có điều hòa các phòng học và nhất là các cháu học ở đấy lâu rồi trông rất bụ bẫm, sạch sẽ nên cũng yên tâm. Và quan trọng là điều này mẹ Bin ạ mình thấy các con ở đấy rất yêu các cô giáo, ôm cô gọi mẹ cứ như mẹ mình vậy, cả XX cũng vậy hôm nào đến cũng giơ tay theo rồi thơm cô, tức là các cô cũng phải rất yêu các cháu.
     
  20. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>MeAnKhang: Em cũng thấy quan trọng nhất là các cô phải thực sự yêu trẻ. Trẻ con rất nhạy cảm nên nếu ai yêu hay ghét là mình có thể biết ngay qua phản ứng của các bé. Bin nhà em cũng quấn cô lắm. Đáng lẽ Bin phải chuyển lên lớp lớn từ tháng trước nhưng các cô cho lên thì cứ khóc đòi về với cô cũ nên cô phụ trách trường cho dời đến đầu tháng này.
     

Chia sẻ trang này