Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! nhà chị thích nhỉ, ax nhà em từ khi có bé là nhất định k chịu để bé ở nhà với ông bà để đi đâu. lúc nào ax nhà em cũng chỉ ở nhà hoặc đi loăng quăng quanh Hồ Gươm, Hồ Tây mà thui...như ông già ý chẳng thích đi chơi, la cà j đâu ạ. chán lắm ạ.từ hồi cưới nhau đến giờ là vợ chồng em chửa được lúc nào đi chơi riêng thực sự...thật tủi thân. Tại Tháng 3/2010 em cưới, sau dự định đi du lịch nước ngoài cùng Công ty cho tiết kiệm...nhưng...chờ Công ty lên lịch đi thì tháng 5/2010 em lại có bầu....chấm hết cho "Tuần trăng mật ngọt ngào nơi đất thánh". hichic
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mình cũng có Hổ con sinh ngày 15.4 đây ợ, vào đây tham gia với các mẹ cho vui. Tình hình là sau đợt nghỉ lễ này mình cho con đi bộ đội. Lên tinh thần mãi mà chưa lần nào thực hiện được, vì cứ ốm đau, còi cọc quá lại thương
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sắp nghỉ lễ 30-4 rồi nhỉ? Các mẹ lên kế hoạch cho cả nhà đi chơi đâu rồi? Em ngại về quê chồng quá vì trên í rất nhiều dĩn và muỗi...Thật sự là rất sợ...Nhưng vẫn phải về thôi, lâu lắm ông bà ko đc gặp cháu rồi...
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ờ Phú thọ mát mẻ và trong lành, mỗi tội nhiều muỗi dĩn, rừng mà...Được cái là cái gì cũng rẻ mà lại yên tâm khâu an toàn thực phẩm...
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị cũng dứa thôi em ơi, hú hí được mỗi đợt honeymoon thôi, sau đó bay nhảy vài tháng thì có bầu con Bee, Bee chưa được 1 tuổi thì có bầu thằng ku Sóc, loanh quanh con nhỏ nên chả đi đâu được, hồi Sóc ở trong bụng mẹ thì tranh thủ đi biển nhưng mà riêng cái chuyện chạy theo cho con Bee nó ăn thì cũng oải lắm rồi, đi du lịch như cực hình ý, ở nhà còn đỡ mệt hơn Giờ thì hai đứa vướng víu chân cẳng chả đi đâu được, chắc hy vọng sang năm thì mới chắc chắn đú được, cuối tháng sau thì chị với ku Sóc và bà nội vào TP HCM ọp ẹp với các bé Cọp SG, hè này thì chưa biết chắc có đi được ko vì bố nó nghĩ đến cảnh vác hai đứa đi du lịch mà thấy sợ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà chị hai vợ chồng lãng mạn nhỉ, trốn con đi chơi cơ đấy, nhà em thì chỉ có oánh quả lẻ một mẹ một con hoặc một bố một con trốn đi chơi thôi, chứ bỏ cả hai đứa ở nhà cho bố mẹ đi thì chả ai trông cho cả hai đứa được
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hihi, hôm qua cả nhà em đi hội chợ. E cho cả Miu nhà em đi, nhưng mới vào CLB nên chẳng quen mẹ nào cả thành ra 3 đứa cứ lủi thủi đi với nhau. đông thì đông thật, vui thì vui thật, nhưng nắng quá, ax nhà em k chịu đc nằng nặc đòi về, thế là 2 mẹ con em cũng phải đi về trong sự tiếc nuối ê chề. trên tay mua được mỗi 1 bộ quần áo cho Miu và 1 hộp me ngào.hic...mà lại còn quên máy ảnh thành ra chẳng chụp được cho Miu bô ảnh nào - chán!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hôm nay mệt kinh dị. Đầu tuần mà bao nhiêu việc, căng hết cả đầu óc, lại thêm cái con cúm nó hành hạ nên khó chịu vô cùng. 30-4 e về bà ngoại nghỉ ngơi thôi, hem đi đâu cả. Ngày này ở chỗ nào cũng đông người, sợ nhắm! PT thì mát mẻ nhưng mà hơi bị núi. Thực phẩm ở đấy có an toàn ko thì ko biết, nhưng ở PT có nhiều làng ung thư lắm chị. Giờ sợ cái bệnh K này thật đấy!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Em mới cũng xin ra mắt các mẹ, cọp con nhà em 21.3 là con gái ạ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! 30-4 các nhà về quê, đi chơi thích thế. Nhà em ÔB nội ngoại ở đây hết, cũng chả có kế hoạch đi chơi xa đâu...chán quá! Chắc dịp đó lại gặp gỡ nội ngoại ăn uống thoai
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Để xem có gì í éo nhé, nhà chị cũng chưa biết thế nào, chắc nếu có đi thì chỉ về Phủ Lý quê nội ngoại của chồng thôi, giờ vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể, đang hí hửng tưởng được nghỉ thứ 7 cuối cùng công ty lại vưỡn bắt đi làm nửa ngày thứ 7, hức
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Em cũng thế, đi xa ngại, nhưng từ tết ko về mà đợt này nghỉ mấy ngày, ông bà cũng nhớ cháu nên cho về chơi vì cũng nhớn nhớn tý rồi ko còn bé như trước. Đành chịu vất vả tý cho ông bà và cháu gần nhau vậy
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hic hic, thích gì đâu, mệt thfi đúng hơn. Lấy chồng xa là Số khổ đấy chị ạ
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! sướng gì đâu nàng ơi, chết mệt í chứ. Giờ 2 nhóc ròi,đi đâu cũng tha lôi đủ thứ chết mệt
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Chị trang ah , dạo này chị với chị linh mất hút chẳng thấy hỏi han em gì cả ? đi biển thì đến nhà em chọn đồ nhé hì hì ..............chị linh máu kinh doanh cuối cùng không làm nữa hic .......
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ờ, có hàng gì mới mở kiện thì nhắn chị để chị rủ bạn chị qua (hy vọng ko nổi hứng bon chen nữa), giờ thì chị đang cai mua sắm nên hô quyết tâm tiết kiệm, he he..chả biết có làm được ko, quyết tâm ko mua hàng hè nữa, bao giờ có đồ mùa thu đông thì bon chen tiếp
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Híc khiếp mới đầu hè đã cai cái gì, có váy và áo Phông , quần sooc , có cả trẻ em nữa , chị dẫn bạn qua xem đi rùi bon chen ít nũa , cái máu mua sắm không cai được đâu hì hì ..............
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Cho tớ tham gia với nhé, bé nhà tớ cũng sinh Canh Dần đây, nhưng là còi lắm, lười ăn lắm í, ăn là ngậm mà em chẳng biết làm sao, 2 y rồi mà có 12kg thôi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chuẩn không cần chỉnh luôn, còn khó cai hơn con nghiện í
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Nhà mình dạo này vắng vẻ nhỉ, thời tiết chán quá toàn người ốm thui