Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Xin chia sẻ với chị. Mẹ em cũng mất vì Ung thư phổi cách đây hơn 1 năm. Điều quan trọng nhất là làm cho tâm lý của bác được vững vàng chị nhé. Viện 103 các bác sĩ cũng nhiệt tình và tận tâm lắm chị. Mẹ em chữa ở đó. E quý các bác sỹ ở đó lắm.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ bạn cố lên, thuyết phục bố lên trên này đi tớ có 1 cô gần nhà, xạ trị rụng tóc, rồi h tóc lại xanh rồi còn bà chị họ, bác sĩ ở K nói, xạ trị vào là sốc thuốc rồi đi, nhưng người nhà quyết tâm cố, lần thứ 3 xạ trị rồi, vậy mà qua khỏi đấy huống chi chưa biết bố bạn ở giai đoạn nào
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Đúng đấy, còn nước còn tát. Làm hết những gì trong khả năng mình có thể chị ạ.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chị ơi, chị mua cái máy rà rung rung mà chà cho bố chị à. Bố em cũng như bố chị, đợt vào giai đoạn cuối này chỉ thích dùng máy rà đó đê kiềm chế cơn đau thôi. Chà suốt ngày đêm luôn đó chị. Em không biết tác hại của những thuốc kia ra sao nhưng mà đến lúc đau này rồi thì nhà em cho bố em dùng tất chị à, miễn là sao kiềm chế được cơn đau của Bố thôi, chứ ung thư gan cái đau đó nó vật vã lắm. Có một kinh nghiệm em không biết có đúng k? nhưng chia sẻ với chị để gia đình chuẩn bị tâm lý. Trước khi đi 1 tuần Bố em lên cơn đau vật vã, sau hôm đó những chỗ nào đau quanh ổ bụng sẽ chỉ đau 1 ngày và sờ vào cứng luôn (kiểu bị hoại tử rồi ý ạ), đồng thời lỗ chân lông ở cánh tay, vùng ngực mở rộng và có nhiều cái như ghét ý chị (sau này em mới biết đó là chất cặn bã trong cơ thể tiết ra theo đường lỗ chân lông). Mong chị và gia đình vượt qua lúc khó khăn này, con người ai cũng có số, nghĩ như vậy để thanh thản hơn chị ạ.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chào các mẹ, Các mẹ xem thông tin này tham khảo thêm nhé. [video=youtube;4nNSTMMiKlo]http://www.youtube.com/watch?v=4nNSTMMiKlo[/video] http://tranductienhnv.blogspot.com/2011/05/toi-i-chua-ung-thu-o-benh-vien-fuda.html Bộ trưởng Y tế Indonesia và hành trình chạy trốn “án tử hình” tại Trung Quốc: http://thethaovanhoa.vn/131N20120303182105190T0/bo-truong-y-te-indonesia-va-hanh-trinh-chay-tron-an-tu-hinh-tai-trung-quoc.htm
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chào chị. Trước tiên em xin chia sẻ với gia đình chị. Hiện tại cậu em cũng đang bị Ung Thư gan di căn. Gia đình ngoại đang rất lo lắng cho cậu và giờ cậu cũng đang yếu. Hôm nay em phải đi ra bến xe lấy thuốc của người nhà gửi lên từ Ông thầy thuốc ở Hà Nam. Nghe nói thuốc của bác ý chữa Ung Thư. Giờ nhà ngoại em chỉ biết có ai mách là tìm đến, hi vọng cậu em sẽ kéo dài được tuổi thọ.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Chaò các bạn. Trước hết mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình trong thời gian qua. Bố mình sau một thời gian lâm bệnh mặc dù đã được anh em mình hết lòng chăm sóc thuốc thang nhưng vì bệnh hiểm nghèo nên bố mình đã mãi mãi bỏ anh em mình ra đi rồi. huhu, mất mát quá lớn, mình không thể tin được, mới đây thôi bố mình vẫn khỏe mạnh, vẫn là trụ cột cho cả gia đình mình, vậy mà..chỉ chưa đầy 2 tháng....huhu. Mình mất bố thật rồi.....vết thương này biết bao giờ mới khép lại được đây. Mình xin đóng topic tại đây, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ chia sẻ với bạn, cố gắng lên bạn nhé......sẽ khó khăn nhưng hãy nghĩ bố sẽ đến được 1 nơi tốt nhé
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Xin chia buồn cùng bà và gia đình. Nhờ bà thắp cho bố một nén hương giúp tôi nhé.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Xin chia buồn cùng bà và gia đình nhé! Thấy bà vắng bóng lâu lâu tôi đã nghĩ có chuyện chẳng lành. Mong bà và gia đình sớm bình tâm! Thắp giúp tôi 1 nén hương lên bàn thờ bác nhé!
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ buồn quá...chia buồn cùng gia đình chị...........................Mong bác yên nghỉ!
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Thành kính phân ưu với gđ mẹ Nam& Linh, Nhanh quá mẹ Nam ơi, chưa được đầy 2 tháng... Cố gắng lên nhé, bác đi nhg không còn phải chịu đau đớn nữa rồi, thế nên cả m mạnh mẽ lên nhé, cứ buồn đau quá người nhà không siêu thoát nổi đâu.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ em mình làm bác sĩ ở viện đại học Y( trước làm ở K),khoa u bướu,nếu bạn muốn hỏi thông tin thì liên hệ với mình để mình hỏi giúp cho nhé.số của mình: 0912173744
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Em xin chia buồn với chị và gia đình nhé, mong bác được yên nghỉ nơi chín suối.
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ ôi,hôm nay đọc comment của mọi người mới để ý,chia buồn với bạn và gia đình nhé
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ em thấy mẹ bé online, mẹ bé cố gắng vượt qua đợt này nhé! papa em mới vào nằm thở máy 10 ngày thôi mà e thấy trống rỗng lắm rồi, cũng may là papa em qua khỏi, nhưng mà thực sự thì... dù sao e cũng còn có papa để chăm, mẹ bé tạm gác đau buồn, để ông được nghỉ ngơi
Ðề: Bố mình bị ung thư gan, giúp mình với........ Xin chia buồn cùng gia đình chị, âu cũng là số trời rồi, bố chị ra đi có lẽ lại tốt hơn bởi ông sẽ ko phải chịu những cơn đau giày xé thân xác nữa. R.I.P